1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỉ niệm xưa ...!!!???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Phải Nói
    Xuân Diệu
    "Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ?
    "Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều .
    "Anh biết rồi , em đã nói em yêu ;
    "Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ ? "
    -- Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
    Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ;
    Không tỏ hay , yêu mến cũng là không .
    Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch .
    Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích ,
    Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài .
    Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ...
    Thì ân ái có bao giờ lại cũ ?
    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ,
    Phải nói yêu , trăm bận đến nghìn lần ;
    Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân ,
    Đem chim **** thả trong vườn tình ái .
    Em phải nói , phải nói , và phải nói
    Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày ,
    Bằng nét vui , bằng vẽ thẹn , chiều say ,
    Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết ,
    Bằng im lặng , bằng chi anh có biết !
    Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng ,
    Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
    Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .
    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ .
    -- 1936
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... mới post bài thơ này xong thì... hắtttttt.... xìiiiiiiii ... hơiiiiiii ... mấy cái .. hì hì ... , chẳng biết thế nào .. chứ hắt xì 1 cái là có người chửi cái chắc ... híc híc .. vậy mà không ráng được cái thứ 2 mới chán chứ ... ( vừa định làm fát thứ hai cho có người yêu mà tự nhiên nghẹn ngào mất ... híc híc ... ) dù sao thì cũng không thấy cái thứ 3 là mình vẫn chưa thấy bị cảm cúm là mừng lắm rồi ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 07/12/2002
  3. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có cái này đã post trên một diễn đàn khác tui post lên đây cho mọi người đọc, cũng là để hâm lại tình cảm và kỉ niệm của các anh chị em, anh chị em có kỉ niệm nào về ĐN post lên đi, tui nhớ ĐN lắm
    Hôm nay Sydney mưa!! Sau bao nhiêu tháng không mưa, sau bao nhiêu ngày nắng nóng và sau bao nhiêu mong đợi của nông dân Úc, cuối cùng trời cũng mưa. Cứ tưởng mưa ở đây cũng như Sài Gòn, ầm ầm mưa như trút cả xô nước lên mặt đất, rồi lại nắng lên như là chưa mưa và lại nắng nóng như cũ, nhưng rút cuộc trời mưa từ khuya hôm qua và cả ngày hôm nay, rỉ rả như là để thấm đất, để xoa dịu những cơn cháy rừng vừa rồi làm cả Sydney phủ bởi một đám mây khói. Sáng tỉnh dậy nghe tiếng mưa róc rách bên ngoài, vẫn nằm trên giường , lắng nghe, ừ dậy làm gì cơ chứ, hè, đang nghỉ , đằng nào dậy cũng không có việc gì làm. Đã bao lâu rồi mình không được nằm nghe tiếng mưa như thế này nhỉ, hình như 1 năm rồi thì phải, từ hồi mình vẫn còn học ở Hà Nội.
    Mưa Đà Nẵng cũng như thế này, kiểu mưa thì thế, nhưng mưa dai dẳng hơn, có năm cả tháng không hề thấy mặt trời. Sáng mở mắt ra, mưa, trưa mưa, chiều , mưa, tối nằm trên giường cũng nghe thấy tiếng mưa bên ngoài. Người ta có câu nói: mưa thúi đất và nắng cháy da . Ở Đà Nẵng câu nói này quả là không ngoa. Mưa có mưa buồn và mưa vui không nhỉ? Chắc là không, mưa ở đâu cũng thế thôi, buồn hay vui là do tâm trạng của người. Mưa ở Đà Nẵng là mưa vui phải không?? Ừ, sáng mặc áo mưa đi học , vừa đến trường gặp mấy đứa cùng lớp là cười, cười suốt buổi học, quên cả mưa, quên cả lạnh. Những buổi tối kéo nhau đi học thêm, mang tiếng là học nhưng chỉ chờ đến hết buổi là kéo nhau đi ăn. Chén chè nóng trên đường Phan CHu Trinh, Phạm Hồng Thái, bánh canh đường Nguyễn Chí Thanh hay một ly sữa nóng làm có thể là năng lượng cho những buổi học khuya. ĐI ăn lại cười, cười đủ thứ chuyện ,kể chuyện hôm nay trong lớp đứa này gân cổ cãi cái này, thằng kia bị thầy giám thị cho ăn bạt tai, đứa nọ chép tài liệu mà cô không thấy,đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và trong lớp. Mưa thì mặc mưa, ướt thì mặc ướt, kệ, ăn uống vui vẻ là được rồi. Những buổi tối đội mưa ra ngoài đường chạy lòng vòng, kiếm đại quán cafe nào rồi chui vào, nói chuyện tán gẫu rồi cười ầm ầm rồi lại về bù đầu với bài vở để mà thi cử.
    Mưa Sài Gòn thì cứ sầm sập đến rồi sầm sập đi, cứ thế trôi qua, chẳng kịp để người khác biết là có sự hiện diện của một cơn mưa. Sài Gòn mưa vào buổi chiều, cứ mưa khoảng 2 tiếng đồng hồ thì ngừng , mưa xong , phố phường cứ bừng lên, Sài Gòn lại càng đẹp hơn. CHạy xe rông rông ngắm phố phường , chẳng nghĩ gì , người người lượn xe qua lại, mình cũng thế thôi , hòa mình trong dòng người hối hả, mình không vui không buồn. Ngày nào cũng thế , họa chăng cuối tuần gặp đứa bạn thân, nói chuyện, rồi giận hờn thế là cũng hết tuần.
    Mưa Hà Nội gắn với những nỗi lo xen lẫn với những cuộc vui, những buổi tối đi xe vòng vòng quanh Hà Nội. Mưa Hà Nội lạnh không thể tả, đi ngoài đường, mà vướng phải mưa là run cầm cập. Những buổi tối đi lang thang với thằng bạn quanh hồ Gươm, những buổi đi chơi cực kì vui vẻ, những đêm thức trắng nói chuyện với nhau.
    Trưa nay , bước ra khỏi cửa, cái lạnh của mưa, của không khí ẩm ướt ập vào, chợt nhớ lại khi mình vừa đến SaPa, trời cũng như thế này, tiếp tục 3 ngày như thế trên Sapa, trời mưa, lạnh nhưng mà vui, mà có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được không khí như thế. Một mình chờ ở ga, chẳng có ai nói chuyện, thôi ngồi xem mưa rơi tiếp , mà thôi ngắm mưa làm gì, ngắm mưa chỉ nghĩ quẩn , lấy quyển sách ra đọc cho xong. Tối về điểm lại , hôm nay mình chẳng làm được gì, tại trời mưa nên không làm được gì chăng, hay tại mình lười, thôi đổ tại trời mưa đi như thế đỡ dằn vặt hơn. Mai mình sẽ bắt đầu học cái này, cái kia, nhưng mai Sydney có còn mưa không nhỉ?????
    Nothing lasts forever
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc .. híc ... đọc bài của cu Xỉn , định chưa trả lời vội vì mạng hôm nay chỉ còn những đồng tiền xương máu cuối cùng , và có thể trong thời gian tới chỉ online vào cuối tuần để gặp mọi người vì sẽ cắt mạng net ... Còn nhiều cái để post cho mọi người cùng xem nhưng có lẽ đành hẹn lại sau vậy ... , một khi nào đó... còn bây giờ nhường lại cho cảm xúc ...

    Ngồi cả đêm mới chỉ giải được vài bài toán cỏn con ... híc híc ... , lại còn chưa hoàn thành nữa chứ ... dù sao thì tranh thủ thời gian giải trí một chút bằng cách xài nốt những xu cuối cùng trên mạng này chứ không đằng nào hôm nay cũng hết .... hì hì ...
    Hôm nay cuối tuần , lại cuối tuần , cuối tuần này ít nghĩ lung tung hơn mấy cuối tuần trước , nhưng tình cờ xem bài của cu Xỉn mà nỗi nhớ lại dâng trào ... , nhớ anh em , nhớ bạn bè ...
    Gần hết một năm rồi ... chỉ còn vài ngày nữa là lại qua một năm mới với nhiều cái mới ... nhưng trước hết thì năm nay noel chắc là cũng chui vào chăn mà đập dầu ngủ thẳng cẳng như bao cái noel khác mà mình đã từng qua ...
    Đến tết Tây chắc là lại lang thang hoà vào dòng người nhảy nhót đến tần sáng trên đại lộ lớn nhất và đẹp nhất ở Saint này , và lúc về cũng nhậu cho đến tận sáng với anh em ở đây như năm vừa rồi ... hay cũng có thể tết Tây này bù đầu với các công thức Lý , Toán và Tin dể rồi chôn vùi cái đống hỗn độn trong chăn ấm cũng nên ...
    Còn tết Ta ư ? ... một tương lai xa vời mà lúc này chưa cần nghĩ đến ... , nhưng chắc là cũng như năm ngoái ... ăn uống no say và ôm nhau nhảy tưng tưng đế tận sáng ... Dù sao thì được ăn các món ăn VN cũng ngon tuyệt ... ... đủ các loại món nên cũng có cảm giác như ở nhà vậy ... hì hì ... ( ngon lém ... tha hồ mà ăn ... hì hì ... )
    Chỉ có điều tết Ta chẳng được chới với anh em như ở nhà thôi ... , chẳng còn được ngày mồng 2 tập chung lại .... hùn vốn quanh các cổ bài sát phạt để sau đó anh em được ăn chơi thoả thích ngày hôm đó ... ( dù sao thì năm nào mình cũng là cổ đông ... híc híc ... , mấy ngày sau hết vốn làm ăn ... hì hì ... ) Chẳng còn chạy loanh quanh với mấy đứa bạn thân khắp phố phường ngắm cái Tết ... ngắm thiên hạ ăn Tết như thế nào ....
    Tóm lại .. bây giờ đi chợ thôi .. híc híc ... hết đồ ăn rồi ... hì hì ... , lại còn thanh toán nốt cái đống bài tập này nữa chứ ... híc híc ... và chắc là tạm xa cái này trong một khoảng thời gian nào đó .... híc híc ... , dù sao thì anh em có gì hay hay thì cứ post lên nhé ... KID không post bài nhiều để anh em giải trí nữa nhưng vẫn xem tin tức mọi người thường xuyên ... hì hì ...
    Nhớ anh em nhiều và chắc là sẽ nhớ cái box này ... hì hì ... , chúc anh em có cái noel vui vẻ , ấm cúng ( không có ai sưởi ấm thì ấm bằng ló sưởi hay trong chăn cũng được ... cùng lắm thì như "cô bé bán diêm" vậy .. hì hì ... ) , thi tốt và nộp fí ngu vừa vừa thôi .. hì hì ... để tiền bỏ ống chờ ngày cu KID về đi chơi ... hê hê ... , năm mới vui vẻ và có nhiều cái mới ... chỉ có điều ai có "bồ" rồi thì đừng đổi "bồ mới" là được .. hì hì ... mất công thằng KID lại thanh toán hậu quả hộ anh em nữa ... hê hê ... éc lém ... hì hì ... và nhậu vui vẻ nhé ....
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. teobacnam85

    teobacnam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy *** viết gì mà nhiều thế !
    thằng em nay đọc **** hiểu gì cả hê hê hê
    he he he he
    Nếu kô êm sẻ báo cáo cho mấy chú ttvn
    he he he he he
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 15/12/2002
  6. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn thì lại đọc được những bài viết của tụi bay, càng buồn thêm...trời ĐN thì mưa tầm tã mấy hôm nay...Noel này chắc lại lao vào Net ngồi xem bà con đi chơi thôi...Buồn mà không hiểu vì sao..tự dưng đâm ra thất thường thế này không biết. không biết cái thằng ak47 ngày xưa đâu rồi...tối qua lại mất ngủ cả đêm , không hiểu vì sao, cứ thao thức mãi..bình thường 1 ly cafe buổi tối đâu có nhằn nhò gì đâu nhỉ...vơ cuốn vở đọc cỡ 30' là mắt nhắm díp lại rồi, thế mà hôm qua lại không ngủ được..thao thức ,nghĩ lan man,chả hiểu cái gì ra cái gì cả..và tự nghĩ đến bản thân mình ,nghĩ đến những gì mình đã làm trong nnhững ngaỳ gần đây, tự hỏi không biết đã làm gì sai, đã làm gì mà sao hôm nay lại như thế,không lẽ vì...ko thể hiểu nổi con người của chính mình..thời xưa đâu có như thế này đâu.Sáng dậy chơi hộp sữa dằn bụng..chưa kịp chui vào ngủ bù thì lại có đứa kêu đi cafe..hic, coi chừng ghiền rồi...lại chui vào cái quán mới đi ...khong hcú ý đến ai cả,chỉ đi 1 mạch vào ngồi thôi dù biết rằng...
    Lại ra về 1 mình,lại mưa..chán...về nhà chưa kịp thay đồ thì thằng bạn nối khố lại réo đi ăn sáng...bún..còn biết ăn gì nữa nhỉ??Ha ha...Đáng lẽ đi cafe tiếp nhưng thôi, thấy mệt ...ai ngờ vừa vào nhà thì cả bữa sáng , cả hộp sữatuônra..mửa...mửa...mệt...Chán...Sắp thi rồi mà đau thì chết...Ko học được chui thì chui đầu vào net mà than thở vậy..buồn..buồn...càng buồn hơn nữa...Ước gì mọi việctrở lại như xưa nhỉ...thâm chí là như cách đây 2,3 nagỳ thôi...ước gì ta lại là ta...tất cả chỉ là mong ước...Ước gì có 1 cơ hội nữa nhỉ..
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  7. chiba

    chiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đọc bài mấy bác tự nhiên em cũng đâm ra buồn thê thảm. hic, ĐN dạo này mưa, lạnh, lại còn cãi nhau với em nữa. chán gì đâu!
    thôi, đi ngủ cho quên sầu đây
    always love you, my sailormoon!
  8. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Không ăn được , tưởng ngủ trưa được để bù nhưng lại thức,con mắt thì mỏi mà cứ thao láo như 2 cái đèn pha..không biết khi nào mới ngủ bù được đây..sao bbây giờ nhìn đồ ăn gì cũng thấy muốn ói ra cả.Trưa, lại home alone...chán, ko ăn , ko ngủ..học thử xem...hic,mấy con số 0,1 với UJT,BJT,FET cứ ong ong trong đầu ,ôi , lại thế rồi,chả làm được gì nữa cả...thôi thì chui vào net lại vậy...*** ****...Không biết tối nay ăn gì đây...hic,không biết nuốt được cái gì không nữa...à,ước gì có ai đó rủ đi làm tô cháo trắng nấu với lá dứa thì trên cả tuyệt vời nhỉ??Nhưng biết ai rủ mình bây giờ..tự đi không được...gọi phone sao..không ,thà nhịn còn hơn ,mệt rồi....Trời lại đẹp..ước gì có mày bên cạnh V à, không thì có...lại ước nữa..
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
    Được ak47dn sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 15/12/2002
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ôi lạnh quá ... lại đói queo râu ... , mệt mỏi với mấy công thức lằng nhằng và khó hiểu ... Thời ăn chơi nay còn đâu ... , nhớ anh em qúa ... híc híc ....
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Càng trải qua mới càng thấy thấm thía quá khứ ... hì hì ... Quá khứ là một cái gì đó mà chúng ta có muốn cũng không thể quay lại được .. nhưng nếu không có quá khứ thì sẽ chẳng có ngày mai ... híc híc ... Mỗi ngày đi qua là một bài học cho ngày hôm sau ...
    Và ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này