1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỉ niệm xưa ...!!!???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ ... hê hê ...
    Ở đây mới qua năm mới khoảng 1h , bây giờ khắp nơi đang đốt fáo hoa , và chúc mừng năm mới lẫn nhau ... KID mới xuống đường chơi với anh em , đốt vài cây fáo hoa và bây giờ đang ăn chè ... hê hê ... cũng vui nhưng không bằng năm ngoái vì không lạnh bằng năm ngoái vì không lang thang với mọi người như năm ngoái nữa mà ở nhà thôi ... Thôi , chỉ nhắn vài lời như vậy thôi ... bây giờ có mọi người đi chúc tết rồi ... dừng cảm xúc ở đây vậy .... hồi sau lại fân giải tiếp ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc....
    Năm cũ của tui kết thúc bằng 1 đêm đen hơn con quạ đen...nhưng đưọc cái rất vui và ấm áp giữa đêm lạnh.....hi vọng năm mới vui vẻ được như vậy.....Bây giwò là mong ước cho tương lai chứ ko phải là cho kỷ niệm xưa nữa!!
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. kỉ niệm xưa nay còn đâu ... Anh em bây giờ chết chỗ nào hết chơn rùi ... vào đây chơi chút nào ... híc híc ... thê thảm quá ... hu hu ... Một mình ta nơi đây .... chốn hoang vắng này ... , viết những lời chán như con gián này ... hừm ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .. lúc này đây đang chat với nhà ... hì hì ... vui quá ... chọc my mama vui thật ... hì hì ... Hồi ở nhà thì chán fèo ... , khi đi xa thì có mỗi cái chọc nguời nhà là vui nhất thôi .... hì hì ... Hôm qua thì SN bố ... hì hì .. giá mà ở nhà thì cũng vui ra fết .... híc híc .. hổng được xơi món Gà roti me rồi ... hu hu ...
    Ma ma ... papa ... anh Heo ơi ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    kid ơi! nghe kid nói mà nhớ nhà quá à! em đi xa cũng chỉ hay gọi điện về chọc mama với papa thôi
    hihi , mà ko chat nên ko nói nhiều được. nghí lại thời gian về nhà vừa rùi. hic trước khi về thìchỉ ước được bên Má , bên Ba thôi . khi về rui, vui , mà bạn bè nhìu, cứ đi chơi súôt ngày, nghĩ lại sao ích kỷ quá.huhu
    [red]
    BECKS
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tui nhớ đợt cắm trại năm 12, trùi ui, dzui dzã man! năm nớ lớp tui hình như lời một khoản đáng kể trong cái dzụ kinh doanh cà phê he`???? nhưng có điều đi đòi xiền với đòi ly mệt quá.
    lại còn thêm dzụ múa lửa nữa chớ. khủng khiếp! tụi quỷ nớ hắn vẽ cho tui cái chi không biết nữa, hình như tui hắn bôi nước màu( hay là sơn ấy nhỉ????))) vô nơi đáng ra là chỗ đánh chì kẻ mắt. nhìn vô hình tui cũng tự thấy khiếp đảm cho dung nhan của mình nữa là.!!!!
    hehhehhêh, hấp dẫn nhứt là màn múa lửa. : 1,2,3....xăn quần dài lên, em nào không có quần dài thì phải bỏ quần đùi, thay quần dài.......và múa. màn múa mới thiệt tình là màn nhớ đời nè. một chút trục trặc kỹ thuật làm tui bị phỏng tay , thằng bạn bên cạnh bị phỏng mẹt. múa thì sai tùm lum, lại ngồi sau đứa múa chính=> bao nhiu cái sai của mình mọi người bít hít!!! chán ghê!!!!!!!!!!!!
    mệt nhưng dzui,vì cuối cùng mình cũng đã đưọc...............múa!!
    utlon
  7. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    những kỉ niệm đẹp luôn ở trong ta. mọi người có ai giữ hinh về trường mình nhìu, post lên cho bà con xem dzới. lớp tui lopws trưởng đi đem theo cả!!! chẳng có cái chi đẻ ôn lại hít!!!!
    utlon
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Những lần lên nhà cô Thuỷ chơi thật vui và hay ra fết ... hì hì ... Nhớ lần mình từ HN về chuẩn bị đi Nga ( nhưng thật ra còn lâu ... hừm ... ) , chỉ kịp gặp cô bạn ở Sin có một đêm thôi ... Ngày 30-6 mới đặt chân đến ĐN vào buổi trưa , chẳng có ngưòi nhà ra đón , chỉ có mấy anh em trong nhóm bạn thân ra rước về thôi ... hì hì .. ( mình có nguyên một ngày 1-7 được tự do vì bố mẹ đang ở HN ... hì hì ... )Về nhà chỉ kịp tém một cái dắt chiếc best lâu rồi không chạy ra , è cổ ra mà đạp cho nó nổ và thế là chạy ton ton trên đường ngay ... fát quà cho mọi nguời ... ( lần nào từ HN về cũng vác cả một đống ô mai và mấy cái lặt vặt khác ... híc híc .. không thì ... no đòn với mấy đứa quá ... hì hì ... ) Ghé qua nhà thằng Xỉn , quẳng cho nó một cục , rồi rủ nó lên thằng Còi , lại để lại một cục cho nó ... rồi kéo luôn cu Còi lên nhà cô vợ yêu ở Sin về chơi mà mình chỉ có thời gian gặp mấy ngày cuối thôi ... Sau đó cả 4 kéo qua nhà cô Thuỷ ngồi chơi ... , cô mua cả cá , bia và mấy món ngon lắm ... cô đãi cả 4 mà lại ... , 4 đại diện của A2 fân tán ở 4 nơi ... : 1 sẽ ở Nga , 1 sẽ ở Úc , 1 đang ở Sin và 1 sẽ vào SG ... Ngồi en với cả nhà cô vui thật , uống với chồng cô vài ly và anh em vài ly , cảm giác thật ấm cúng và vui ra fết ... híc híc ... Chia tay ở nhà cô xong ... cả 4 lang thang vài vòng rồi ghé vào C&T uống cà fê , tán dóc một chút ... vì cả 4 hiểu nhau quá rõ rồi mà ... hì hì ... chơi thân lắm ... nên tha hồ tán dóc hì hì ... nhớ quá ... híc híc ... Lâu rồi mới gặp lại cô vợ ở Sin kể từ ngày sau khi thi Tốt Nghiệp ( cả lớp có 4 cô vợ , cô nào cũng hay cả ... chỉ có điều bây giờ một cô đang ở HN cắm sừng mình to đùng rồi ... hì hì ... , 2 cô vợ đang ở SG thì một người nữa chuẩn bị ra đi .... tôi ngu gì ở lại .. hì hì ... , cô ở Sin bây giờ xa quá nên không quản lí đuợc ... hê hê ... cho tha hồ thả mồi câu mấy anh ở ngoại ... ), đá đít mấy thằng kia để chở cô vợ về nhà ... nhưng có nhiều chuyện muốn nói nên cả hai chạy vòng quanh thành fố ... hì hì ... nói chuyện cũng vui ra fết ... và lần đâu tiên mình có cảm giác nóng như vậy ... híc híc ... Tiễn về nhà lúc gần 11h đêm ... , một mình chạy bon bon trên đường fố vắng ... cảm giác thật thoải mái biết mấy ... , cảnh vật quay cuồng trong tâm trí ... , gió lùa vào mái tóc bù xù khoái thật ... , ánh đèn trên cầu SH lung linh , đâu đó tiếng chó sủa vang ... hừm ... Về nhà , nằm dài trên giường nghe mấy đĩa nhạc mới mua ở HN đến gần 1h sáng ... , lăn quay ra ngủ vì sáng fải đi làm visa với mấy đứa ... và chiều sẽ lên tàu đi SG chơi với thằng Còi và cả cô vợ đi Sin nữa ... hì hì ... Thanh toán hết cái visa và chờ ngày lấy thôi ... , nhưng bỗng nhiên thấy mệt ... thế là về leo lên giường nằm một đống ... gần trưa thằng Bin tồ và Xỉn đù đù tới chơi , nhưng mình mệt , không làm gì được ... định nằm nghỉ để 3h còn ra ga chuẩn bị lên tàu nữa chứ ... , kế hoạch sắp xếp đẹp lém ... hì hì ... Buổi trưa ấy .. không thể nào nhét nổi cơm , kẹp nhiệt độ ... mình sốt rồi ... , vậy là toi ... định gượng để có thể lên tàu nhưng có lẽ die lúc nào không biết mất ... híc híc ... bò qua phone cho cu Xỉn bảo nó lên nhà thằng Còi lấy vé tàu đi trả , gọi điện xin lỗi cô vợ vì không đi chơi và tiễn ở SG được như đã hứa ... Đến gần lúc ra ga ... nói cu Xỉn và Bin tồ ghé qua vác tấm thân fì nhiêu mình ra ga gặp mẹt mọi người chút xíu ... để tiễn cho vui ... Ở ga , gió thổi ... nguời mình lâng lâng ... , cảm giác quay cuồng ... đứng thêm chút nữa chắc là die thật quá ... , chỉ kịp gởi lại vài thứ lặt vặt cho thằng Còi và nhắn nó gởi cho cô vợ của mình ... hì hì ... , lên xe cu Bin vèo một cái .. thấy mình đã nằm trên giường rên hừ hừ ... , tức vì bị ốm thì ít nhưng tức vì không làm theo kế hoạch và lời hứa thì nhiều ... hừm ... xui xẻo đến thế là cùng ... Tàu chạy ... mấy đứa bảo cô vợ mình khóc ghê lém ... , có được tình bạn như vậy thật đáng cái tình ... hì hì ... Nghĩ lại chuyện xưa mà nhớ bạn bè anh em bạn bè quá ... , tối đó nằm rên cả đêm ... , bố mẹ bị trễ máy bay nên đến tối mới về được ... chỉ có mỗi bà nội chăm sóc ... có cô em họ đút cháo cho mình nhai nữa chứ ... hì hì ... cảm giác vui thật ... , cô chú thì đi mời bác sĩ vì thấy mình sốt cao quá ... , bà nội cho mình uống C và cam ... ngon tuyệt ... hì hì ... , ông nội lâu lâu chạy qua hỏi han tình hình mình ... híc híc .. cảm động quá ... (Mình bị ốm là do viêm họng cấp tính .... híc híc .. chắc là do nhậu nhiều quá ... hì hì ... ) Bố mẹ về ... lại nhận thêm sự quan tâm chăm sóc nữa ... , cả đêm không ngủ được vì tức , lại rên hừ hừ vì ốm và muốn chợp mắt thì lại tức đến ứa nước mắt mất ... hừm ... , chưa lần nào mình lại chịu cái cảm giác bất lực đến vậy ... Mọi chuyện đã qua , cô vợ cũng đã qua Sin , thằng Xỉn cũng đã qua Úc , thằng Còi cũng đang cắm chốt ở SG , mình thì đang ngồi đây viết lại những kỉ niệm xưa ... Có được những nguời bạn đâu fải là chuyện dễ , chơi được nữa mới lại càng khó ... nhớ mọi nguời quá ... Hè này lại đang hẹn với mấy nguời ở Nhật và ở Sin cùng về gặp cái mẹt ... không biết thế nào nữa đây ... , mọi nguời ở nhà cũng mong gặp mình nữa chứ ... hì hì ... và nhất là mấy con đường ở ĐN ... hì hì ... Hẹn ngày tái ngộ ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mấy con đường ở ĐN mà especially là đường Hoàng Hoa Thám hả ?
  10. Mano_War

    Mano_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây .. ngồi một mình .. nhớ anh da diết ... , nhớ một mối tình đã qua thời học trò ... , chẳng có gì đẹp hơn thế nữa ... Ngày mình đi , chẳng một ai dưa tiễn ngoài gia đình và một vài đứa bạn thân ... , không có anh ... , lòng mình có cảm giác nhẹ nhàng hơn khi cất bước đến một phương trời mới . Lúc ấy , anh có biết em mong anh ra sân bay tiễn em đi lắm không ... , chỉ cần được ôm anh vào lòng ... thì có lẽ tình yêu của chúng ta đã không fải có kết thúc thế này .... Anh là một nguời nội tâm , và ít biểu lộ , nhưng em hiểu ... , hiểu nhưng không thể làm gì khác được vì chính anh muốn thế ... Thời gian đầu ở đây quả thật là một thời gian chán vô cùng ... , mọi thứ cứ quay cuồng với em , hình bóng anh vẫn mãi fản fất trong em ... Đến một ngày ... , tình cờ nhận được mail của anh , chúng ta lại nối lại liên lạc xưa .... , anh đã hỏi vì sao lại thế , em chỉ biết em yêu anh mà thôi , không một cái gì khác nữa ... , nhưng chính anh ... chính anh đã sợ một cái gì đấy ... sợ mất một cái gì nữa nên anh đã không dám nhìn con tim của mình đang thổn thức thế nào ... Nhưng giờ đây , chúng ta vẫn là bạn của nhau , một tình bạn chân thành và sâu đậm như đáng lẽ nó fải là một tình yêu mới đúng ... Nhưng chỉ là bạn thì nó chỉ dừng ở mức tình bạn mà thôi ... Nhớ những lúc chúng ta cùng nhau đi dưới mưa , nghe em hát , cùng nấu cháo điện thoại mà hương vị lúc nào cũng ngon ... , cả những lần anh bảo về em trước những kẻ xấu , những lần em tâm sự với anh về những cái đuôi của em ... Những kỉ niệm ấy , em bây giờ không thể kiếm lại được nữa .. chỉ có thể ngồi đây , nhớ lại những gì đã qua ... và chờ một cái gì đấy để thay đổi hoàn cảnh này của chúng ta ... Em biết anh vẫn còn để một vị trí nào đấy trong con tim của anh dành cho em , nhưng em không thể quay lại với vị trí ấy , em đã qua một thời ... một thời yêu chỉ biết yêu ... Giờ đây với cuộc sống , chúng ta có một cái gì đó nghĩ về nó ... , và hãy cứ giữ tình bạn thế này anh nhé ... , như anh đã từng nói " bạn bè thì ko có khái niệm chia tay." Có lẽ anh đã mong , đã ước quay lại những kỉ niệm xưa để có thể làm một cái gì đấy cho tình yêu của mình ... và em cũng vậy ... , nhưng hiện tại vẫn là hiện tại , một ngày nào đó chúng ta lại có cơ hội kể cho nhau nghe về những kỉ niệm xưa .... nhưng luc đó có lẽ sẽ có thêm nhiều nguời cùng nghe .... Sẽ có một ngày như vậy ...

Chia sẻ trang này