1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỉ niệm xưa ...!!!???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ .. vui nhỉ ... , đang nhác nên lại lên net viết một chút gì để nhớ ... Mới lục cái vali ... , chứa toàn miếng cơm manh áo không hà .... hì hì ... , thấy mấy cái lá thư cũ ... nhớ lúc trước ... Hồi mới qua ... tay còn cứng vì đã lâu không viết chữ , en chơi nhảy múa mấy tháng liền có fải viết bài hay viết cái gì đâu ... hừm ... , vậy mà cố vẽ vài nét viết về cho bạn bè và nhà ... hì hì .... , lại còn gởi thiệp chúc Noel và Tết Tây , cả Tết Ta ... , những người bạn nào có địa chỉ mình đều gởi thư hết ... vậy mà đã lâu lém rồi , mình chẳng nhận một cái lá thư nào ... , hết nguời này đến người khác báo là đã gởi thư từ lâu ... nhưng có lẽ mình không có số nhận được những tình cảm đó của bạn bè và của gia đình .. híc híc .... hừm .... May mắn lắm mới nhận được lá thư tay của Bà Nội viết từ hồi Tết Ta ... híc híc ... gần 2 tháng sau mới nhận được ... , đến bây giờ vẫn chưa ngồi viết chữ nào để trả lời ... híc híc ... Lúc trước nhận được thư của nhà hay của cô em kết nghĩa , mình vui lém ... hì hì .... , xem mấy lời dặn dò của mẹ ... hì hì ... mấy đứa còn bảo mẹ mình viết thư hay quá ... ha ha ... ẹc ẹc ... zui thật ... hì hì ... , còn lá thư của cô em thì toàn tâm sự chuyện tình cảm của nó ... hì hì ... zui lém ... hì hì ... Ừ ... mà mình viết nhiều , gởi nhiều nhưng chẳng nhận được cái nào trong gần 1 năm chứ cũng chẳng ít .... híc híc .... Mà thôi ... có trách cũng chẳng biết trách ai ... hì hì ... có mọi nguời quan tấm đấy chứ ... , chỉ có điều mình chẳng nhận được thôi ... , hết cơ hội sưu tập tem nữa chứ ... hì hì .... Dù sao , khi nào rảnh sẽ viết tay cho mọi nguời vậy .. chứ dạo này đang lười quá .... híc híc ... , chỉ bỗng chốc nhớ những lá thư nên mới viết vài dòng như vậy thôi ... hì hì ... Dù sao mình thích viết thư tay hơn là mấy cái mail khô khốc này ... hì hì ... , nhưng thích thì thích vậy thôi ... một thời đã qua rồi ... hì hì ... , chỉ có nhớ thôi ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mới đấy thôi .. lại như một cơn mơ vậy ... Mới còn đang ngồi luyện bộ Lộc Đỉnh Kí ... lại thấy mình thoáng ngồi đây luyện thi lại rồi ... Hết hơn 1 tháng ở VN trôi nhanh đến thế ư ... híc híc ... Bây giờ mới có cảm giác nhớ bạn bè , nhớ anh em , nhớ những cái mà hồi ở VN mình chửa có thời gian để thử ... , bạn bè có nhiều ngưởi chửa gặp mặt hết , người thân chưa có thời gian nhiều ở nhà để nghe mẹ giảng những bài học xưa lắc nhưng lúc nào cũng thích ... hì hì ... Lúc mình đi , bà nội ôm mình khóc ... còn mình thì cử cười toe toe ... , lúc bước vào sân bay , anh Heo hỏi mẹ " mắt mẹ có bụi à ? " mình chỉ biết nhìn rồi cười ... hì hì ... Chia tay ... thế là xong ... lên đường ... 10000 Km ... tưởng chừng chỉ mới như là hôm qua mình còn đang đi an bún cá với ông anh ... ngồi bấm điện tử vói anh em ... , đánh bài , tán dóc vói bạn bè ... chở cô em gái đi chơi và lúc nào cũng giới thiệu là người yêu của mình với mấy đứa bạn cho bọn nó thèm chơi ... ha ha ... Di lang thang ... chạy núi Bồ Bồ , Hội An ... lắm nơi nào có cảnh đẹp mình đều thích ... Bây giơ chỉ biết ngồi đây ... nhớ lại một chút gì để nhớ vậy ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai .. , chính xác là hôm nay mới đúng ... , nhưng ở đây mới chỉ có 11h hơn của ngày 6-10 , ngày 7-10 có mấy em ở ĐN sẽ qua đây .. bọn nó cũng trãi qua hơn 10000Km như mình ... mình thì đã có kinh nghiệm 3 lần vượt 10000Km roài ... , kinh nhỉ ... nghĩ lại thấy một quảng đường đâu fải ít gì ... hờ hờ ... , xa ra fết đấy chứ ... Ngày mai ... làm cơm đãi bọn nó ... , cũng như hồi mình mới bước chân đến đây được cô bạn gái nấu cho ăn buổi đầu dặt chân đến cái nước to đùng thế này .. , hương vị mắm nêm vẫn còn fảng fất mùi vị đâu đây ... Từ lúc mình qua đây đã có mấy đoàn học sinh đến rồi đi ở trường mình roài ... lần này là lần thứ 2 có mấy em từ ĐN tới trường mình ... , lần trước ra tận sân bay đón bọn nó cách đây vài tháng , những ngày đầu tháng 5 , lần này có lẽ mình không đi đón ở ga tàu , nhưng thay vào đó là ở nhà làm cơm đãi bọn nó bữa đầu vậy ... hì hì ... Lần trước kinh thật ... hì hì ... hổng biết mây em vác cái gì mà mình khiên hộ mấy cái vali to đùng của mấy em mà muốn quẹo xương ... híc híc ... , khiêng đi khiêng lại mấy lần chứ chẳng ít ... híc híc ... , nhưng dù sao có ma mới thì mới có việc làm chứ ... hì hì ... Vừa roài về VN sang cũng vậy .. híc híc ... mình còn vác ngang ngửa như cái hồi mình đi lần đâu qua đây vậy .. híc híc ... , nên dù sao cũng hiểu cái cảnh vali trên vai trên đường ra nước ngoài ... hê hê ... Nhớ lại mấy cái kỉ niệm truớc đây thấy sao mà zui nhỉ ... Nhưng bây giờ lại khoái chẳng bao giờ mình lại vác cái đống đồ nặng đi đâu nữa ... , muốn chẳng bao giờ mình rời khỏi VN nữa ... không khoái fải nghe hay sống cùng với mấy ngôn ngữ mà mình không thích ngày nào cũng nghe nó ... Ngay cả mấy em bên này mới sang bọn nó cũng nói thà ở VN còn hơn là đi Nga như thế này ... hờ hờ ... , cũng tội bọn nó thiệt .. qua trễ mấy tháng , gần 1 năm dự bị bên này chứ đâu ít , vào ĐH , nhưng fải học chung với người VN và bọn nước ngoài khác chứ không học cùng với bọn Nga ... , trong lớp nhìn mặt nhau muốn chán ... híc híc ... tội bọn nó thiệt ... , mình còn được lê lết lên trường chính , chui vào lớp với bọn Nga ngồi quanh ... Dù sao mấy đứa nhóc sang lần này cũng may hơn diện của mình vì được sang sớm và được nhiều quyền lợi hơn diện của mình ... hưmmm .. ganh tị quá ... hê hê ... Ờ .. mà mong ước kỉ niệm xưa ư ... , mình chỉ khoái ở VN ... vừa học vừa chơi chứ chẳng như bên này ... thấy chán chít ... híc híc ... , cũng may là mình hổng thấy bùn ... , càm giác bùn trong mình nó biến mất tiêu từ lâu lém roài ... hờ hờ ... , chỉ nhớ những ngày ở VN , anh em gặp nhau , tán dóc , đi chơi , chạy rông trên những con đường tuyệt đẹp , hít hương đồng gió nội , lên núi , lội suối , ra biển , bơi thuyền .... và .... nhậu ... Chỉ có vậy .. một mong ước chỉ tưởng chừng như đơn giản nhưng ... không biết khi nào mới có thể lại ngồi ước những mong chờ khác đây ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    ac..o do con co dong huong DN den hoc...the la vui la suong roi....o day...tim ca dat nuoc nay...chua chac da thay mot nguoi DN....dam minh la nguoi dau tien o DN di hoc o day wa..tim hoai ma chang thay ai
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  5. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ơi là kỉ niệm....ta muốn quên mà sao mi cứ còn mãi....
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ... trăng tròn , sáng vành vạnh ... mình lại bỏ thêm một đống thời gian ngồi luyện Half life với mấy đứa bạn bên này ... tự nhiên chẳng biết thế nào lại chơi mấy h liền ... híc híc ... chơi cả bọn Việt và bọn Tàu ... , bắn nhau oạn xị ngậu cả lên làm mình nhớ ông anh Heo , anh Hải chẹt và thằng Khánh Còi quá ... , 4 anh em lúc nào cũng có mẹt đầy đủ ở quán điện tử Quang Trung giữa trưa hè nóng bức ... Nếu không có anh em thì chẳng biết hè này về VN làm gì ... hì hì ... , lâu lâu lại rủ mấy đứa bạn cùng lớp A2 cũ đi pằng pằng cũng vui ra fết ... , lại thêm thằng Còi , thằng Nam cận , cu Nam và em thằng Còi nữa .. hê hê .. zui thiệt ... , mình đi roài ... 4 anh em bây giờ chỉ còn có 3 , một mình ông anh Heo chống lại CT .... hê hê ... , bây giờ ổng cuốn gói đi SG luôn thì chẳng còn ai chơi vui vẻ như hè vừa rồi nữa ... híc híc ... Nhớ ghê ... trước khi ra đi đành hẹn ít nhất 2 năm nữa anh em lại cùng bắn giết nhau lần nữa ... hê hê ... Bên này lâu lâu luyện bắn với mấy chú Việt và mấy chú Tàu cũng vui ... bọn nó bắn hay quá ... híc híc ... Giá mà có anh Heo , anh Hải và thằng KHánh Còi nhỉ .... , lập một nhóm bén vô địch là có roài ... hờ hờ ... Nhớ anh em quá ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày tròn 2 năm mình xa ĐN , tuần sau là ngày tròn 2 năm mình đặt chân lên nước Nga ... , năm ngoái mới vừa tròn 1 năm ... , năm nay lại tròn 2 năm ... , năm sau hi vọng chắc là tròn 3 năm ... Mới đấy thôi mà lại lắm những kỉ niệm cũ lại gợi về ... , lại càng thấy nhớ ĐN hơn ... Nhớ ĐN với mấy con đương ... , mình nhớ nhất là những con đường ĐN mà thôi ... , trên con đường mình đi với những người bạn ... , những đứa bạn thân chí cốt , những người bạn cùng lớp xưa ... , những con đường mà mình đã từng đi với một người ... Nói chung ... và tóm lại ... , chỉ muốn chạy lon ton trên đường fố ĐN ... , ngắm thiên hạ , ngắm đường fố , ngắm những quán ăn , những quán cà fê và ngắm thời tiết ... hì hì ... Cuối năm rồi ... trời mưa , hơi lạnh ... nhưng đi rông cũng khoái đấy chứ ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này