1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỷ niệm xưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mong ước kỷ niệm xưa

    Xin chào tòn thể chuồng gà Sài gòn, 1 trong những câu mà tui tâm đắc nhất hiện nay chính là: Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng 1 viên đạn, thì tương lai sẽ bắn lại bạn bằng 1 quả đại bác...
    hehe... nghe thì có lý nhẩy? Nhưng bà con mình có ai thích kỷ niệm hông?
    "...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại...", ai cũng muốn những kỷ niệm đẹp hay những điểu đã và đang làm chúng ta nhớ mãi sẽ luôn đi theo ta trong bước đường cuộc sống.
    Nào, chúng ta cùng hoài niệm, cùng kể cho những gà khác cùng nghe 1 kỷ niệm đi nào.

    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    kỷ niệm đẹp cua bely là khi bely đi chung dzới b/f dưới mưa hum đó đó .. dzà từ đó bely bít iu
    yêu nhau chưa hắn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối cùng của cấp 2. Chúng tôi đang ôn bài ở trường.
    19:00 Trời mưa. Rất to. Chúng tôi gấp những con thuyền giấy. Thả xuống dòng nước mưa trước lớp. Con thuyền nhanh chóng ướt nhẹt và trôi đi. Chúng tôi xót xa, ko biết mai đây chúng tôi sẽ ra xa sao. Mỗi đứa một phương. Làm sao gặp lại nhau đầy đủ được.
    19:20 Mưa rất to. Mất điện. Tối thui. Cả lóp náo lọan lên vì tiếng cười, tiếng hú, tiếng dọa. Sao mà ngây ngô và đáng yêu thế. Rồi im lặng , khi tiếng sấm và sét vang lên, làm sang rực cả bầu trời đen xì. Im lặng, mơ hồ , lạ lẫm. Mưa vẫn rơi. Rồi chú bảo vệ mang quẹt lửa lên. Nhưng tờ giấy viết bài từ sáng được mang ra đốt. Ấm áp làm sao. Chúng tôi, ngồi quanh nhu đống lửa, bùng to, nhưng chóng tàn. Mặt đứa nào cũng hồng hào.Làm tan đi cái lạnh buốt của con mưa. Trong ánh lửa đó, chúng tôi đã nhận những thẻ dự thi từ cô chủ nhiệm.
    Ra về, ko ai mang theo áo mưa. Chúng tôi, 6 người, 2 nu, 4 nam. Hằng ngày, chúng tôi ít khi nào đi chung được 6 người lắm. Và hôm nay, chúng tôi lại đi bộ. Mưa lạnh lắm, răng tôi căm căm. Nhưng tôi vui lắm, vì tôi biết mình sẽ khó tìm lại được cảm giác này. Tôi ước gì, ước gì, tôi sẽ được quay về , 1 thóang thôi, những ngày thơ ngây ấy.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    5 đứa chơi thân cấp 3. Lớp 11 giận nhau. Hẹn nhau đi nói chuyện. Khóc bù lu bù loa với nhau. Rồi làm lành với nhau. lại thân.
    Giờ mỗi đứa một nơi. K0 liên lạc.
    Tình cờ tối nay gặp lại 1 đứa bạn cũ, k0 chơi thân với nhóm. Vậy mà nó lại là đứa báo tin 1 con nhỏ trong nhóm về VN chơi. Cũng k0 nhận được tin tức gì từ con nhỏ đó.
    Kỷ niệm cũ lúc nào cũng đẹp!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/05/2003
  5. Datset

    Datset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thoi gian Troi qua mau ,chi con lai nhung ky niem!!!,Ky niem than yeu oi ....Nho ban be nho mai truong xua...

    Dat_set@

    Đời toàn đất với cát
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mãi mãi sẽ chẳng quên được đêm hôm ấy . Anh ngồi , dưới ánh nến cháy leo lét , khẽ đàn bài romance nhẹ nhàng . Xung quanh im vắng , trong bóng tối mờ ảo bởi chỉ ánh sáng một cây nến nhỏ , anh bỗng vụt lớn , rạng rỡ , tỏa hào quang che mờ đôi mắt con bé tôi . Trái tim vốn ngủ yên lần đầu biết rung động là như thế nào . Chợt thấy mình bé nhỏ , yếu ớt , mất hẳn tự tin .
    Dẫu ánh nến , tiếng đàn , bài hát hôm nào không thể nào tiếp tục, nhưng tôi vẫn biết kỷ niệm đó sẽ theo tôi mãi sau này , kỷ niệm của một tôi ngu ngơ , dại khờ .
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    nhớ mãi SN này , chỉ có mình và anh.Khi anh mang ổ bánh kem đến mình thật bất ngờ mình chưa hề chuẩn bị gì cả, lúc đó mình cảm thấy anh thật tuyệt vời, bây giờ đối với mình anh vẫn tuyệt....... mình trân trọng từng giây phút bên anh . Giờ này quá xa anh rồi ,muốn được nhìn thấy anh cùng là 1 điều rất khó . Sao mà mình nhớ anh quá, ước gì thời gian quay trở lại để mình được anh ôm vào lòng.............
    yêu nhau chưa hắn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  8. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ mãi kỷ niệm lúc tôi học trường cấp 1 Hoà Bình cạnh bên nhà thờ Đức Bà !
    Ôi ! Dù quãng thời gian đó có bao nhiêu chuyện buồn nhưng đã cho tôi nhiều kỷ niệm với bạn bè và cả với những trò nghịch phá của 1 đứa nhóc phá khủng khiếp !
    Nếu cho tôi quay lại thì tôi sẽ về lại thời điểm cuối học kỳ 2 mỗi năm học vì tôi lại được chơi trò với những hạt cây dầu bay đầy trời , nó quay như chóng chóng vậy , đẹp lắm !
    Mail YIM : pascal_dophan@yahoo.fr
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa thôi, em tôi sẽ thi vào Đại Học. Nó học như bổ củi, sáng chiều tối. Thời gian tôi và nó nói chuyện với nhau ít hẳn đi.
    Tôi chợt nhớ về những ngày đó :
    Sáng : ở nhà nghe nhạc, chơi game, lóc cóc bàn phím.
    Trưa : lên trường gặp gỡ bạn bè, sau đó đi giao lưu trong quán chè, quán nước.
    Chiều : Chạy về nhà , chào mẹ một tiếng, cho nhà yên tâm, kiếm cái cho vào bụng, rùi vác xe chạy qua nhà tụi nó. Chẳng có đứa nào ở nhà, tụi nó đi ôn thi hết rùi. Thế là lang thang trong vài hiệu sách, trong vài rạp chiếu phim, lang thang khắp nẻo đường. Ngày ấy, tôi còn có công đi đếm số lượng cây trên đường Nguyễn Đình Chiều, đếm ông Tây bà Tây trên đường Đồng Khởi, chạy ra Bạch Đằng ngắm sông, đi qua đi lại phà Thủ Thiêm...
    Tối : Về lục cơm ăn, rùi coi phim, nghe nhac, rùi lóc cóc. ...
    Suốt 15 ngày trời là như thế . Bố mẹ tôi lo cho con mình quá, nhưng chỉ dám hỏi nhỏ nhẹ , là có cần gì ko? Có cảm thấy nhức mỏi? Có cần đi bác sĩ ???



    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ là tui vào các forum tui thích thì toàn là viết sau bài của tanic@ không hè. không biết bà con hụi gà bây giờ còn nhớ tui hông nữa? vì tui không lên nét được... 3 ngày gùi...
    Tui đã viết sẵn 1 kỷ niệm đẹp của tui vào đĩa A, nhưng đến tiệm net thì mở hổng được vì hổn có... ổ A... hichic
    Thôi đành kể cho mọi người nghe sau vậy!!!
    Hanh phuc la dau tranh

Chia sẻ trang này