1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỷ niệm xưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nếu được quay ngược thời gian , mình muốn trở về ...
    Sáng đó , ngày 14/2 1 năm truớc ... chuông điện thoại reo vang , mẹ nói : Con có một thông điệp khẩn và top secret từ 1 người
    - Alo dzạ ... em nghe .
    - Chào bạn . Anh P muốn nói với bạn rằng : Anh ấy yêu và nhớ bạn nhiều lắm ...
    Thì ra là anh , giọng nói run run nhưng thật ấm áp ... Anh chỉ được phép gọi cho mình trong 10 phút để nói những lời đó ... Xa thật rồi , mãi mãi mình không còn được nghe lại những lời nói tương tự của anh nữa ... Mình là con bé " never look back " .. nhưng sao hình ảnh đó vẫn đau đáu , đau đáu ... trong lòng ...
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ đang làm gì nhỉ ??? Đã lâu lắm rồi, mình ko còn liên lạc với nhau nữa. Mỗi lần, đi ngoài đường , khi thấy 1 dáng người đang tung tăng đi, nghe một giọng nói trong trẻo tôi lại nhớ tới em. Em gái kết nghĩa ạ.
    Giá như , ngày ấy đừng có ngày viết lưu bút. Giá như ngày ấy, tôi ko đưa lưng cho em ký. Giá như ngày ấy, tôi không dại khờ.
    Tôi luôn nhớ những khi hai anh em mình nói chuyện với nhau, em làm cho tôi vui lắm. Em làm cho tôi yêu đời thật. Tôi thương em lắm, vì em là em gái của anh mà.
    Anh ước gì, ngày ấy quay lại, anh sẽ tặng cho em 1 cành lan. Anh đã tìm thấy được cành lan em thích, đẹp như tranh.
    Vì lan nó mọc ở trong rừng, trong dieu kiên khó khăn, nó đẹp,
    Em la Lan Anh mà.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ước gì hum nay là hum qua để nhà mình có điện nhỉ ??? cứ cúp điện thế này chắc chết quá đi thui ..............

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Mong ước kỉ niệm xưa. Nhưng thực ra chẳng xưa tí nào.
    Mấy hôm nay saigon nóng lắm. Lại ước những cơn mưa.
    Những con mưa thường có nhiều kỉ niệm hơn là cái nắng chói chang.


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước cái đó

    ********************
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được quay lại ngày này 8 năm trước nhỉ. Lúc ấy em vẫn còn xinh tươi lắm. Em vẫn còn trẻ con và anh cũng thế. Hình như vào tháng 8, sinh nhật em, em cứ hát mãi cái bài "Don't cry Jonny", và cái câu: "You're just fifteen and I'm twenty two" ấy, ôi sao mà hay thật!
    Anh lại càng căm tức cái người lái xe hơi đã gây tai nạn cho em. Người đã hèn hạ bỏ chạy khi em nằm sóng xoài trên mặt đất với sự tuyệt vọng vì không ai đưa em tôi đi vào nhà thương.
    Bởi vậy mà cái vụ 6 tên nhóc con đua xe hơi làm anh căm phẫn thực sự. Nhưng than ôi, em đã xa rồi. Anh vẫn cứ nhớ em hoài... Làm sao quên được em đây?
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ mình được rãnh rỗi chưa đã từng rãnh rỗi.
    Ước gì bây giờ mình đừng yêu như đã từng ko thèm yêu.
    Ước gì bây giờ ...


    Tôi có điều ưóc bình thường như mọi người.
    Mọi người ước gì tôi ước nấy.

    ********************
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui luôn nhớ hoài cái ngày chia tay của lớp 12 thân yêu của tui. Năm học đó là năm học lớp tui đoàn kết nhất và vui nhất. Cả năm luôn đứng nhì trong mọi hoạt động từ học tập đến phong trào (đúng là không thể nào qua mặt được 2 lớp 12B1 và 12A1, cứ thay nhau đứng nhất hoài). Nhưng thầy chủ nhiệm của tui lại là người làm cho cả lớp bất ngờ chứ không ai khác. Thầy là Tổng Giám thị buổI chiều, nhưng buổi sáng thầy dạy Hóa và chủ nhiệm luôn cả cái lớp quậy gần nhất khốI 12.
    Cái ngày họp mặt cuối cùng của lớp rùi cũng lừ lừ đến. lớp trửơng và thủ quỹ đã thông qua chương trình tiệc chia tay ở nhà thủ quỹ rùi, thầy đã góp thêm 200.000 tiền thưởng giáo viên giỏi cho đủ 1 triệu cho tiệc chia tay thêm phần sôi nổi. Nhưng bỗng nhiên tên lớp phó phong trào, tui đó, sực nhớ ra 1 chuyện và lao lên trước lớp thông báo: Quỹ hoạt động phong trào còn dư 200.000 tiền thưởng giải nhất bóng chuyền toàn trường mới lãnh hồi sáng. Tính sao? Hùn vào tiệc? Hay thưởng riêng cho đội bóng chuyền của lớp? Cả lớp nhao nhao lên vì 2 câu hỏi đó. Cuối cùng thầy gọi đội trưởng đội bóng chuyền lớp tui lên và hỏi hắn tính sao? Hắn cũng đực mặt ra, chả biết làm sao?
    Và rùi thầy vẫn là ngườI quyết định. Thầy nói nhỏ: liên hoan nhẹ tạI chỗ đi! À há, có thế chứ. Coi như đội bóng chuyền lớp chiêu đãi bà con. Thầy đưa thêm 100.000 kêu tui và thủ quỹ chạy ngay lập tức ra Tân Định mua luôn 3 con vịt quay, chặt nhỏ ra rùi thêm bánh mì. Thầy ra ngoài đóng cửa và dặn dò thầy Giám thị hành lang là lơ lớp này luôn nghen! Hehe? Thầy thế mới là thầy chứ! Ngày hôm đó lớp tui được 1 bữa no nê và nhớ hoài kỷ niệm đó. Và đương nhiên trong các cuốn lưu bút của lớp tui đều nhắc nhau về bữa ăn vịt quay hôm ấy?
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà nhanh thật! Thế mà đã 1 năm trôi wa kể từ ngày mình tốt nghiệp ĐH. Cái lớp dễ thương ấy sao cứ làm mình nhớ mãi. Làm sao không nhớ được cái đêm ở Hồ Cốc mình được bầu chọn là 1 trong 3 "hoa nam" đẹp nhất bãi biển, rùi sau đó là đêm say xỉn bét nhè tại Vũng tàu, cả 1 băng con gái nhậu thi với thầy trưởng khoa. Làm sao quên được cái đêm cuối cùng của lớp tui ở Đà lạt, mọi người cùng nhìn nhau và khóc hết nước mắt vì rùi mọi người sẽ xa nhau, lo cho mình việc làm và gia đình... Rùi quyển kỷ yếu mà tui xung phong làm cho lớp cũng không thành vì ai cũng muốn có hình của 100%, trong khi đó có nhiều ngưòi không có nổi 1 tấm hình.
    Và làm sao mọi người quên được cái buổi sáng mà cả lớp cùng nghẹn ngào móc sạch sành sanh tiền bạc trong túi ra vì nghe lớp trưởng kể về hoàn cảnh thiếu thốn của tên M.H cải lương, sau này là 1 trong số những SV khá nhất khoa.
    Ôi lớp tui ngày ấy... Có ngày 8/3 năm nào mà không quậy náo loạn cả trường không? Con gái lớp CDDL98 là xinh nhất trường nhé, mà vào 8/3 còn được hoa hồng và quà của con trai tặng nữa, sau đó là thi hát Karaoke không... micrô mới sướng. Và màn giả gái của 15 thằng boy trong lớp nữa chứ. Hì hì... xem hình mà thấy mình xinh ghê!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, hôm nọ ta đi ăn kem chia tay với taolao, hay carem gì đó.
    Thì bây giờ ko khổ như thế này.
    Tim ơi, có còn nghe lời ta nữa ko ?


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 mùa hè xanh. 5 mùa chiến dịch có tên mình, là 5 mùa để lại những kỷ niệm mà mình muốn quên cũng không được.
    Hôm trước về thăm lại chiến trường xưa, nơi mình đã để lại 1/3 con tim của mình ở đó, tự dưng thấy bà con vẫn nhớ đến mình và vẫn thương yêu mình, làm mình xúc động đến phát khóc. Dù đang có những chiến sĩ MHX năm nay, nhưng họ, những người đã từng sát cánh bên mình chiến dịch năm ấy, vẫn quyến luyến mình làm đôi lúc mình hơi lo lo là những Sv năm nay sẽ ngại. May quá là mình cũng kéo các bạn bè đi chơi cùng với Sv để họ làm wen, và dặn dò bạn bè rằng: Đừng bao giờ đi so sánh mùa hè năm ấy với mùa hè năm nay. Mỗi năm có 1 đặc trưng khác nhau chứ.
    Tối ấy mình tham gia văn nghệ với các bạn SV, bỗng dưng mình phải chạy ngược chạy xuôi lo lắng như là mình là chiến sĩ. Mà cũng phải thôi, bà con ở đây vẫn còn thương mà. Tự dưng 1 thằng bé đăng ký hát bài "Qua đảo Thạnh An", cả đám bạn ở dưới của mình đều bắt chặt tay mình, và cùng mình hát lại bài ấy. ôi, mọi người vẫn nhớ và vẫn hát bài hát ấy. Các bạn SV cũng nhìn mình và có bạn khẽ nói: Chúc mừng anh nhé!!!
    Tên Bí thư Xã đoàn, 1 trong những người bạn thân, và là 1 trong những người mà mình trực tiếp đào tạo từ chiến dịch năm ấy, nói khẽ vào tai: Bài hát của anh, ở đây ai cũng biết, Đoàn viên ai cũng thích và các bạn SV cũng đã tập hát bài này rồi đó.
    Làm sao mình có thể quên được vùng đất này nhỉ? Thạnh An ơi, tôi yêu mảnh đất này biết bao!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 24/07/2003

Chia sẻ trang này