1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỷ niệm xưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    2 năm trưóc tại An Thới Đông-Cần Giờ và cũng MHX, mình đã bắt đầu 1 tình iu bằng cả trái tim luôn. Nhưng nó cũng chỉ tồn tại được đến đó..... Khi ở CG sao lại đẹp như thế lúc về Tp sao lại tệ hại đến mức độ chẳng có thể nhìn nhau. 27-7 này là tròn 2 năm, heo biết vịt vẫn nhớ mà, mà còn nhớ rất rõ nữa là khác. Nhưng vịt thông cảm, heo ko thể quay lại với vịt được dù vịt đã ngỏ lời vì heo cảm thấy mình ko đủ rộng lượng để tha thứ cho vịt...
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  2. Fawkes

    Fawkes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Muốn được là trẻ con như ngày xưa, để mỗi lần có chuyện gì đau buồn lại có thể dễ dàng gục đầu vào lòng mẹ, để mặc sức thổn thức. Hình như càng già thì nước mắt càng cạn, nhiều khi muôn khóc nhưng chẳng thể nào, ôi!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc lại ngồi thừ ra để nhớ lại ngày xưa, cái chuyện tình trẻ con mà tinh nghịch ấy. Em như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, còn anh thì cứ như 1 thằng khờ tối ngày tìm cách hái sao kia. Vậy mà thoáng 1 cái em bây giờ đã ra người thiên cổ. Anh đã trải qua vài ba cuộc tình bé bé để tìm lại cảm giác ngày xưa, nhưng đều thất bại.
    EM là cái bóng của đời anh rồi. Khi nào anh yêu thật sự 1 lần nữa, em có mừng cho anh không? 8 năm rồi em ạ!!!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói khi bắn vào quá khứ bằng 1 phát súng lục thì tương lai sẽ bắn lại chúng ta bằng 1 khẩu đạu bác... Nghe thì không đồng tình lắm, nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý. Đôi lúc tôi muốn quay về quá khứ để sửa chữa những sai lầm mà tôi đã làm. Nhưng có nên không?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe Hồng Nhung hát : " Vì sao lại chia tay ,vì sao chẳng trở về ..." , tự dưng thấy nhớ nhớ , luyến tiếc một cái gì đó . Chuyện chẳng có gì cả , chẳng có gì để mà chia tay , chẳng có ra đi để có thể trở về , thế sao vẫn thấy có gì đó vướng vất trong tim khi nghĩ lại...
    May mắn sao khi ta đã bình lặng , khi trái tim đã chịu nằm yên dưới sự điều khiển của lý trí , khi ta có thể giáp mặt kỷ niệm xưa mà tim không bị lỗi nhịp . Chợt thấy ta may mắn khi có thể quên được một người . Ai bảo mình vẩn vơ , ai bảo mình nặng lòng , ai bảo chuyện chẳng có gì mà cũng khắc sâu vào tim , lỗi chẳng do ai , có chăng là chỉ tại mình .Tự cười cho cái sự ngây ngô khờ khạo của bản thân mà thấy đau.
    Sao chiều nay HN hát day diết đến thế nhỉ .....
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian có thể quay lại nhỉ? nhưng mà thôi, như hiện nay ko phải tốt hơn sao ....... Dù sao cũng như đã mất rồi mà, quay lại rồi cũng sẽ lại đến lúc như vầy thôi ... anh cũng đâu quay lại
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/07/2001:
    Mình và Thọ ngồi trên phà Bình Khánh chuẩn bị qua Cần Giờ để đem 1 đống đồ tiếp tế cho bọn lính SV dưới Thạnh An. Phà hôm nay chạy chậm wá, chắc là do con nước lớn nên sóng nhiều. Bỗng Thọ nói nhỏ: Qua đảo Thạnh An phải đi qua 2 chuyến đò, khổ quá mày nhỉ? Mình im lặng, khảy khảy cây guitare mang theo. Thọ nói tiếp: Sao mày im re vậy? Lần này có định sáng tác bài hát nào không?
    À, hay đấy. Mình bật lên: Được đó, cái câu mày mới nói ấy. Hát lên được không?
    Cả 2 thằng lẩm nhẩm 1 hồi, mình vừa nhẩm hát vừa gảy đàn... "Qua đảo Thạnh An đi qua 2 chuyến đò..."
    Và trên đường đi 45 km, 2 thằng cứ bàn tán thêm từng câu 1. Và khi ngồi trên đò máy thì đã xong bài hát rồi... "Qua đảo Thạnh An đi qua 2 chuyến đò, bỏ lại sau lưng những tháng ngày vui. Lên đò, lên đò nhấp nhô qua biển rộng, lấp lánh nắng vàng đưa tôi về Thạnh An..."
    và ngay tối hôm đó thì nó đã được phổ biến cho toàn thể sinh viên tham gia chiến dịch. Và anh Trung, Bí thư xã đoàn, quyết định tập luôn cho Đoàn viên xã và sẽ ra mắt vào đêm văn nghệ giao lưu tối mai...
    Ngày 19/7/2003
    Mình lại về đây thăm chiến trường xưa. Nhiều thay đổi quá kể từ ngày ấy. Anh TRung giờ đã là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. Lai, người mà mình đã từng phê phán về chuyện tình cảm, và cũng là thành viên của nhóm tình nguyện địa phương, giờ đã là Bí thư Xã đoàn... Các thành viên của nhóm tình nguyện địa phương ấy bây giờ đang giữ những chức vụ trong Ủy ban xã. Họ vẫn nhớ mình và thật vui khi ngồi với họ nhâm nhi ly café bãi biển. Cả đám nhắc lại những kỷ niệm vui buồn năm 2001, và rùi bắt đầu hát lên bài hát ấy: "Qua đảo Thạnh An..."
    Mình hơi ngại vì có nhiều Sv MHX năm nay ngồi xung quanh. Nhưng Lai nói: Không sao đâu anh, đối với tụi em, những SV năm 2001 đã tạo được những ấn tượng tốt, và chính các anh đã giúp em sau này được làm BTXĐ. Rồi Lai quay qua nhóm SV 2003: Các bạn biết không, chỉ có năm 2001 thì bọn này mới tham gia nhóm tình nguyện địa phương thui đó, còn trước đó và năm 2002 tụi này đâu có tham gia. Và bài hát mình tập cho các bạn lúc các bạn mới đến chính là của anh Tùng đây và các bạn SV năm 2001 sáng tác. Nó đã là 1 trong 2 bài hát chính của xã mình đó.
    Ôi trời, mình nghe mà ngượng quá. Nào Lai, Trường, Hiệp, Hậu, Hải, Chánh, Tùng nhỏ... đứa nào cũng có mặt khi nghe Lai nhắn có mình về thăm. Tụi nó hứa tối nay sẽ cho mình nhậu với hải sản. Chắc chết mìh quá...
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cả mùa mưa này bụi Tường Vy ngoài vườn vẫn cứ nở hoa, hồng lên dưới ánh nắng thưa thớt và trong những cơn mưa tầm tã của mùa hè phương nam. Chỉ còn mấy ngày thôi, 1 tuần nữa thôi em ơi, là sinh nhật em rồi, là cái ngày mà anh lại đi mua 1 cái bánh kem, 15 cây Ne^?Tn , đến bên em, chúc em sinh nhật vui vẻ, thổi dùm em đèn cầy và chia sẻ với em cái bánh kem ấy. Lần này nữa là 8 lần rồi! Em có thấy là em ra đi rồi mà để người ở lại khổ quá không? Em bây giờ đang trên 9 tầng mây kia hay đã quay trở lại kiếp người rồi mà có chịu báo gì đâu, làm sao anh biết được mà thôi làm cái chuyện điên rồ này chứ? Trước đây em nói là em khôing thích nhìn thấy anh buồn, nhìn thấy em bực dọc, em không thích nhìn anh nhún vai, lắc đầu khi nói chuyện với em, nhưng bây giờ anh còn làm như thế nhiều hơn. Tại vì em mà bây giờ anh sợ yêu, sợ tìm người yêu, sợ luôn cả cái việc tưởng tượng rằng: Anh yêu ai rồi thì người đó cũng sẽ bỏ anh đi. 22/8 rồi sẽ tới. Anh lại biến nó thành 1 ngày dài nhất trong năm. Hy vọng là anh sẽ không điên lên, không phải cứ lảm nhảm nhắc đến em hoài như hôm nay? vì sao em biết không?? em ích kỷ lắm!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta biết sống với kỷ niệm, điều đó có nghĩa là người ta còn biết cảm xúc và còn có thể biết yêu. Một tình yêu bé con ngày nào của mình giờ đã thành kỷ niệm, nhưng ít ra là 2 đứa đã không đến với nhau mà vẫn con giữ được niềm tin yêu...
    Tui iu phim Han Quoc
  10. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải là người ta vẫn hát "nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại....." đó sao? ai mà chẳng có tiếc nuối, chẳng có hoài niệm, phải có quá khứ thì người ta mới có thể hoàn thiện mình trong tương lai, phải có những sai lầm thì mới có sửa sai chứ, ko lẽ suốt đời lại cứ phải nói hoài 1 câu , "nếu................" hay "ước gì..........."
    Ai làm sao tui  làm dzị
    Ai làm bậy thì.........tui  làm theo

Chia sẻ trang này