1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ước kỷ niệm xưa

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, vào những ngày Tết mình thích nhất là được ngửi mùi pháo. Cái mùi hăng hăng, khen khét, khói thì mù mịt làm cay cả mắt. Đúng 12g đêm 30 Tết, tiếng pháo từ mọi nhà đồng loạt nổ. Ngoài đường, trong nhà, đâu đâu cũng tràn ngập khói và mùi thuốc pháo.Hít một hơi thật sâu cái mùi đặc trưng cho ngày Tết ấy, chạy lăng quăng khắp nơi từ lầu trên đến nhà dưới trong cái không khí mờ mờ khói pháo , giống y như ta đang đi giữa một vùng sương mù thật rộng. Sáng hôm sau lò dò đi tìm những viên pháo lép, những viên pháo bó không chặt bị rơi ra, nhét thật đầy túi và cứ giữ mãi cho đến khi những viên pháo bẹp dí, tả tơi hoặc khô cong vì lãng quên.
    Sau này Nhà nước cấm đốt pháo, lúc đấy cảm thấy tiếc làm sao. Cứ thấy Tết như không còn là Tết nữa, giống như đi xe mà không có bánh xe, ăn cơm mà không có muỗng đũa, như hai điều kiện cần và đủ để có nhau nay lại thiếu mất một. Nhưng rồi cũng quen, rồi cũng thấy những điều tưởng chừng vô lý hóa ra lại vô cùng hợp lý, và nhận ra điều nào là thiết thực, là nên giữ và điều nào là nên bỏ dù cho nó quan trọng đến mức độ nào.
    Vô tình ngửi thấy mùi diêm sinh ở TN, chợt thấy nhớ những cái Tết lúc còn bé thơ. Ước gì?.
  2. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngờ ngợ, ai dè tìm mãi mới biết moonlight@ là người mình đã quen.
    Hình như ngừơi ta già đi để tìm về kỹ niệm???
    Tui iu phim Han Quoc
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hình như chỉ có mình mới tìm về kỷ niệm. Cuộc sống nhanh quá làm cho người ta vội vã hơn trong cách sống, cách nhìn. Người ấy cũng thế.

Chia sẻ trang này