1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOng y kien cua nguoi lon.. l am sao đây ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lazy8110, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    MOng y kien cua nguoi lon.. l am sao đây ???

    Một anh chàng thich 1 cô gái ngay từ khi anh ta bưoc vào lớp học ... và anh ta bắt đầu ...


    KHi người con trai cảm thấy cô gái quá kiêu, anh ta đã nhân lời yêu 1 cô gái khác mà anh ta cảm giác có gì đó giống với người mình yêu.. Nhưng suốt 2 nam đó, chưa 1 lúc nào anh ta cảm thấy yêu ngươi ma hiện nay về danh nghĩa đang la bạn gái của mình. Trong trái tim kiêu ngạo cua chang trai, 1 người từ trước kiêu trưóc con gai, lại chỉ co hinh bong của cô gái ngay xưa , 1 ngưòi rất kiêu ngạo trưoc bọn con trai, nhưng luôn hấp dẫn những chàng trai muồn yêu bằng cả trái tim, nhưng cô vẫn chưa hề rung động.

    Chàng trai măc dù đã có ban gái nhưng vẫn luôn giữ hình bóng cô áy trong lòng, dù khi đang o bên ngươi con gai yêu anh. Chỉ dến 1 đem trăng sáng, 2 người ngồi giữa 1 ko gian thật êm đềm va tĩnh lăng bởi nhưng ngưòi đang ở quanh họ ko còn co thể lên tiêng... , người con trai ấy ko kìm nén đưoc đã nói tất cả với người ma anh ta thầm yêu, câu trả lời mà anh ta nhận được là sự phủ nhân của người bạn gái, Cô ấy ko chấp nhân sự co mặt đòng thời cua 2 người con gai trong cuôc đời anh ta, Tình yêu đến thật bất ngờ và cũng thật bất hạnh ....... người con trai đã nói Anh ấy có thể chịu mọi tai tiếng để đén với người minh yêu, nhưng nguòi con gai yêu anh , lai là 1 cô gái rất yếu đuối, cô ấy đã từng thổ lộ tinh yêu với anh , anh biết nếu nói lời chia tay dứt khoát với người ấy thì cô ấy sẽ ko chịu đựng đưoc và rất có thể sẽ co nhưng hành động đáng tiêc,

    Cô gái mà anh yêu rất hiểu điều đó và cũng rất buòn vì điều đó, cô ấy nói ko chấp nhân viêc anh ta đinh lam la` vừa yêu 1 người va vừa thương 1 người.. cô ấy ko nói gì thêm nhưng sự im lặng của cô chính là sự nhưọng bộ để ngưòi con trai tự quyết định..

    Hiện nay cô cũng đang rất đau khổ vì lần đầu tiên cô biết rung đông va cũng là lúc cô ý thức đưọc rằng cô sẽ ko thể gặp ngưòi thu 2 như anh, sẽ ko thể có người nao yêu cô, hơp với cô và lãng mạn như anh, nhưng họ phai làm gì đay ??

    Nếu bạn la ngưòi con trai đó, bạn sẽ lam sao đay ? Ngưòi mình yêu hay ngưòi mình thưong ? tât nhiên bạn ko thể chọn cả 2 đưoc,

    Còn các bạn gái, cac bạn sẽ làm gì với tình huống này, các bạn se yêu hết mình măc cho điều gì xảy ra với ngưòi thu 3 hay quên đi tất cả những gì đã xảy ra, chỉ coi như 1 giấc mơ ????

    Lazy girl

    Được sửa chữa bởi - lazy8110 vào 23/04/2002 23:07
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm !Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: Tôi yêu người nào thì tôi tôi sẽ sống hết mình vì người đó !Nếu tôi là chàng trai đó thì tôi cảm thấy mình kém lắm .Vì trong TY không thể tồn tại TÌNH THƯONG !
    Tôi sẽ chọn người mình yêu !Vì thương chỉ là một sự cảm thông trong một thời gian nhất định không thể theo ta suốt cuộc đời !
    Tôi yêu em và sẽ luôn luôn nhớ đến em
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu con gnưòi thưong icks kỷ, phải làm sao nếu ngưòi yếu cũ ko chịu buông tha anh ta, con nguời ah ta yêu se dần xa anh ta, vì cô ta ko muon ai bi tôn thuơng, ngươi yêu anh ta, va những nguời đang yêu cô ( ngưòi thu 4, thu 5 )
    Bạn có tn răng 1 cô gái đã dũng cảm thổ lộ tình yếu với ngừi bạn trai lại co thể có nhưng hàng đọng yếu đuối khi biết anh ta yêu người khac, tìm mọi cach để đến với ngưòi ấy dù đã co cô o bên cạnh
    Lazy girl
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Forum này rất hấp dẫn, nhất là đối với lớp trẻ. Sẽ có nhiều khuynh hướng, nhiều kiểu suy nghĩ và sẽ rất khác nhau. Xin mạo muội góp vài ý phân tích như sau (nhưng chỉ có tính tham khảo thôi, bởi vì như tôi đã từng nói: không có luật lệ nào trói buộc nổi con tim, mà con tim luôn có những lý lẽ riêng của nó):
    Yêu và thương là nhu cầu và cũng là bản chất con người. Ngay cả đến các loài động vật nói chung cũng tồn tại ??~tình thương yêu??T nữa huống hồ là loài người. Khái niệm yêu và thương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khái niệm thương thường tồn tại ở người có nhiều ưu thế hơn người được thương. Ưu thế này rất đa dạng: người giàu thương người nghèo, người mạnh thương người yếu, ??? Nhưng khái niệm yêu thì khác. Trong quan hệ giữa người yêu và người được yêu là hoàn toàn bình đẳng không phụ thuộc vào nam hay nữ, giàu hay nghèo, yếu hay mạnh. Vậy yêu một người và thương một người là chuyện bình thường. Tuy nhiên hiện tượng này có được xã hội chấp nhận về hay không là tùy thuộc vào môi trường giáo dục luân lý đạo đức mỗi vùng địa lý khác nhau.
    Câu chuyện anh bạn nọ thương một cô bạn A và lại rất yêu một cô bạn B là có thật và cũng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống. Hiện tượng đó nếu xét về tâm lý tự nhiên thì chẳng có gì đáng trách bạn trai này. Nhưng có phù hợp với suy nghĩ chung của xã hội mà họ đang sống hay không là vấn đề khác hẳn.
    Ta thử đặt hiện tượng này xẩy ra trên một hòn đảo chỉ có 3 người này thì có gì đâu mà phải bàn vì cả 3 người đều sẽ chấp nhận sống chung với nhau một cách vui vẻ, đúng không nào. Hiện tượng này xẩy ra ở các nước hồi giáo, thì cũng chẳng có gì là đặc biệt, mọi người cũng dễ dàng chấp nhận??? và nhanh chóng tiến đền hôn nhân. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ về tình trạng hôn nhân ở một số nước á Đông nói chung, thì tình trạng một chồng và nhiều vợ (có vợ do thương mà lấy, có vợ do yêu mà lấy, hoặc sống chung mà không có đăng ký???) cũng có đấy.
    Nhưng nếu xét về khía cạnh luân lý & đạo đức ở Việt Nam thì sao? Trong xã hội ta thì đa số không chấp nhận, nhưng không thể nói là tất cả đều nghĩ là không được vì ngay khái niệm hạnh phúc như tôi đã từng nói rất khó định nghĩa. Hạnh phúc của bạn chưa chắc đã là hạnh phúc của tôi và ngược lại. Sự bất hạnh của kẻ thù là điều hạnh phúc của mình (ngay cả trong chiến tranh cũng vậy???). Nếu cả bạn nam và 2 bạn nữ tồn tại chung mà cả 3 thấy hạnh phúc tôi nghĩ chẳng còn gì tuyệt vời bằng (nấu cả 3 cùng thấy hạnh phúc - xin nhắc lại). Nhưng thực tế tồn tại kiểu tay 3 để cả 3 người thấy hạnh phúc thì hiếm lắm và gần như khó tồn tại ở Việt Nam, vì chắc chắn sẽ có ít nhất 1 người sẽ thấy bất hạnh.
    Vậy chọn giải pháp nào đây? Không bao giờ có lời giải chính xác. Còn suy nghĩ của cá nhân tôi ??? xin hẹn bài sau nhé, vì chuyện yêu đương là phức tạp và hệ trọng lắm phải không các bạn trẻ, và không nên phát biểu hồ đồ. Xin được suy nghĩ thêm.
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 24/04/2002 16:19
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 24/04/2002 16:22
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cam on Tuan son, Bai viết của bạn la 1 bai viet rat sâu sắc, nhưng đúng như bạn nói, chưa thể có phưong án giải quyết cụ thể đưọc
    Vấn đề thưong ở dây rất rõ ràng, anh chàng này thưong cô A vì anh ta ko muốn làm cô bị mất mặt khi theo đuổi và ngỏ lời với anh.. anh đẫ ko nói rõ tình cảm của anh với cô B vì khi đó cô B chưa có 1 dấu hiệu đèn xanh cho anh, anh đứng giưa 1 con dường mà anh chưa muốn đi chưa biết nó sẽ dẫn anh tới đâu , nhưng vì con đưong ma anh cần đi chưa nhìn thấy nên anh đã bưóc chân vào con đưong ma ko biết sẽ dẫn mình đến đâu, nhưng anh biết chăc đó ko phải là ngả rẽ tình yêu, Hiện tại cũng như trưoc dây tình cảm mà anh dành cho cô ban A vẫn chưa hề là tình yêu, ma anh thuơng A.. hiện tại phải đứng giưa 2 con dưong, liệu tình yêu thật sự có giúp cô A hiểu ra đưoc và giải thoát cho nguời bạn trai nay ko >? và ngưoi ban trai này nên làm gì để có đưoc hạnh phuc,,
    Ngưòi con gái đưọc yêu có nên hành động gì ko ? có nên nói chuyện thẳng thắn với 2 ngưòi kia ko ? Cô ko bao giờ chấp nhận sự ttồn tại đồng thời của 2 ngưòi con gái bên ngưòi bạn trai mà lại cùng với 1 danh nghĩa la "ngưòi yêu".. nếu như họ trở thành bạn thì là điều tôt đẹp nhất của câu truyện này,,, nhưng tình yêu nhiều khi ko thể làm đưoc đièu đo, vì họ ko hề muốn chia xẻ ngưòi minh yêu vói ngưòi khac ....
    các bạn gái nghĩ thế nào về chuyện éo le này ? Nếu các bạn la 1 trong 2 cô gái đó, các bạn sẽ có hưóng giải quyết thế nào, mong đưoc cac bạn cho y kiến, cảm on đã đọc bài
    Lazy girl
    Được sửa chữa bởi - lazy8110 vào 25/04/2002 16:24
  6. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích lắm, cho tớ tham gia với, nhưng tớ nói ít thôi.
    Tớ hiểu câu chuyện thế này: Một là yêu người mà mình thực sự yêu trong lòng, hai là yêu người đã chiếm được lòng cảm thông của mình phải không?
    Xu hướng của con trai là yêu người nào xinh hơn !!!!!! (rõ ràng là như vậy mà) Còn nếu 2 cô cùng duyên dáng như nhau thì tớ chọn người mà tớ thương - chứ không phải người mà tớ yêu. Thật đấy, theo tớ thì "TÌNH YÊU" đẹp hơn và có nhiều cảm xúc hơn, nhưng trong lòng một thằng con trai (ở đây là nói những người trong sáng và lành mạnh) thì "LÒNG THƯƠNG CẢM" có vẻ hiện hữu một cách cụ thể và lâu bền hơn tình yêu.
  7. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn nam: hãy thử th1ch trái tim mình thật kỹ càng, xem mình có thể sống và hạnh phúc với ai. Phải dũng cảm đối đầu với sự thật: đừng quá lo sợ nếu mình bỏ người này thì làm người kia bất hạnh. Vết thương nào chẳng có liều thuộc trị: đó là thời gian (thời gian sẽ làm cho vết thương lòng nguôi ngoai).
    Nếu là bạn gái được thương: Giả sử tôi biết được sự thật này, thì dũng cảm ra đi. Cuộc đời còn thênh thang. Biết đâu người mà ta gặp sau này lại "xịn" hơn. Thương và hại là một cụm từ thường đi với nhau: nếu chỉ vì được thương thì sẽ rất có hại đấy.
    Nếu tôi là bạn gái mà anh ta yêu: Hãy từ từ, người ta yêu mình thì chẳng vội vã gì, cứ để anh ta tự giải quyết việc riêng của mình cho thật chính xác theo lương tâm và trái tim anh ta mách bảo. Còn nếu anh ta không chịu đựng được thời gian thì trái tim anh ta đối với mình đâu có sâu nặng.
    Chào nhé!
    Minh Phuong
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bạn cũng chưa hiểu mối quan hệ này đâu, đây ko hẳn là 1 moói quan hệ tay ba vì ngưồi con trai yêu co ban gái B từ lâu rồi, tư truoc khi wen A nhueng sự lạnh lùng cua cô ấy làm anh sợ ko dám nói ra, chỉ đến sau khi anh va A đi lại với nhau, mối quan hệ giũa anh va B tốt đẹp hơn và anh nhận ra anh ở bên A cũng chỉ vì cô ấy co 1 số điển gióng B, nguời anh luôn yêu.. nhưng khi anh đã nói ra tình cảm vói B va biết cô ấy cũng có tình cảm với mình ... Tình cảm mà anh dành cho A chỉ la tình thuơng vì cô ấy rất yếu đuối , sẽ ko chịu đưoc nếu anh bỏ cô ấy, để đến với B
    ANh ấy thưong A ko phải vì chiếm đưoc lòng cảm thông.. mà co lẽ là gì thì nhiều bạn có thể hiểu đưoc phải ko ?
    Thật buồn khi mình lại la cô gái đưoc yêu ma lại ko yêu đưoc... các bạn gái liệu co thể quên anh đi và sông bình thưòng đuơc ko ?
    Buồn hơn nữa khi biết dưoc ngưòi yêu minh , mình yêu ma ko đén đưọc với nhau... ...
    Lazy girl
  9. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Đối với tôi thì tôi sẽ nói thật với người mà tôi thương rồi tùy phản ứng của cô ấy mà tôi sẽ giải quyết theo 2 cách:
    -Chuyển từ tình yêu sang tình bạn bằng cách nhận cô ấy làm em kết nghĩa chăm sóc cô ấy bằng tình cảm anh em trong sáng.
    -Rời xa cô ấy,cho dù có gây đau khổ lúc đầu nhưng không thể cứ tiếp tục sai lầm như vậy,phải chiến đấu vì tình yêu của mình dù nó không có một tương lai sáng sủa.Con người ta phải biết chấp nhận thực tế nhưng cũng phải đủ dũng cảm để thực hiện điều mình mong muốn.
    Điều khó nhất là một trang nam tử​
    Ý chí kiên cường mà tình cảm mênh mang​
    .
    Thanks
    SD​
  10. Bagiaxinhxan

    Bagiaxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ban than men,
    Neu tui la` nguoi con trai do, thi tui tin rang tui se khong bao gio su su voi bat ki` mot nguoi con gai nao` du` ;la` nguoi toi yeu hay nguoi yeu toi nhu vay. Ho la` con gai va va ho cung la nhung yeu duoi hon trong tinh cam. Toi la con trai, khong, la mot nguoi dan ong moi dung toi se phai cung ran de doi dien voi su that la trach nhiem doi voi nguoi con gai bay gio dang la` ban gai toi. Toi da noi yeu co , nghia la` toi phai chap nhan quen nguoi con gai kia di.
    Va lai doi voi nguoi con gai kia, tinh cam cua toi la` vo vong.Toi dau the "tha con san sat..." mao hiem voi tinh` cam cua toi nhu vay.

Chia sẻ trang này