1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Monh_Manh cần tìm mua một số sách truyện và thơ - sẽ trả giá cao

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Mong_Manh, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mong_Manh

    Mong_Manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Monh_Manh cần tìm mua một số sách truyện và thơ - sẽ trả giá cao

    Mình cần tìm một số thơ và truyện, mong các bạn nào có thì chia xẻ với mình , xin nhượng lại cho mình, mình sẽ mua với giá cao .


    Xin liên lạc với Mong_Manh bằng điện thư tại địa chỉ : nguoinoixa@yahoo.com

    hoặc là gởi thư riêng cho Mong_Manh tại diễn đàn ttvnol


    Sau đây là danh sách những cuốn mình muốn tìm :

    1.

    Tác giả : Nguyễn Hữu Hồng Minh

    Tác phẩm :
    - Giọng Nói Mơ Hồ (tập thơ - 1999)
    - Tháo Đáy (tập Truyện - 2000)
    - Chất Trụ (tập thơ - 2002)
    - Vỉa Từ (tập thơ - 2003)

    2.

    Tác giả : Gia Bảo

    Tác phẩm :
    - Cỏ Biển (tập truyện - NXB Trẻ - 1995)

    3.

    Tác giả : Trần Đình Thọ

    Tác phẩm :

    - Thơ Cho Mùa Riêng (tập thơ - NXB Trẻ - 1999)
    - Bài Tình Ca Thành Phố Ban Chiều (tập thơ - NXB Văn Nghệ - 2000)
  2. Mong_Manh

    Mong_Manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cách hỏi tìm sách của MM không được khéo léo tế nhị nên không được ủng hộ rồi, buồn quá, mình đã chờ thật lâu .....
    Giờ MM cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa ..... Nếu các anh chị có biết cách nào để liên lạc với chị Gia Bảo và anh Trần Đình Thọ thì xin chỉ giùm cho MM với . Những tác phẩm của anh Nguyễn Hữu Hồng Minh , MM đã tìm được
    Ngoài ra nếu anh chị có những tác phẩm MM đề cập ở trên và muốn giúp đỡ, chia xẻ cho MM mà không thích nhượng lại thì xin cho MM biết, MM sẽ nhờ bạn hay người nhà của MM ở Sài Gòn xin phép mượn sách của anh chị để làm photocopy rồi trả lại cho anh chị liền . Muôn vàn cảm tạ
    MM đã "tuyệt vọng" rồi nên đành liều nói đại như vậy, hy vọng là các anh chị không phiền trách MM ....
    Được Mong_Manh sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 23/10/2003
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    dạo này đi đâu cũng gặp toàn quảng cáo mí cả thong báo thía này!
    được cái em ko yêu thơ lắm nên chả giúp gì chị được, hi`!
    nhân đây cho em hỏi em mún tìm thơ Đồng Đức Bốn cơ mà chẳng thấy đâu cả, bác nào bit chỉ giùm iem mới!
    em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
    click thử đê....
    ...một hôm buồn ra ngắm dòng sông... một hôm buồn lên núi nằm xuống...
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0

    Gủi bạn Mong Manh tui tìm giúp bạn nhưng không thấy có ..
    Tui tìm cho bạn trên mạng được ba bài thơ của Trần Đình Thọ .. Bạn thích thì đọc chơi .. Còn tuyển tập kia tui sẽ cố tìm giúp bạn bên ngoài được .. Nếu có tui phô tô và gừi vào cho bạn ..Nếu bạn cho địa chỉ ..
    Áo trắng
    - Trần Đình Thọ

    Lá biếc rủ nhau cùng ngó xuống
    Cây xanh cũng đứng ngẫn ven đường
    Huống chi anh trái tim người lớn
    Đi theo em làm kẻ đáng thương
    Đừng quay lại nhé em gái nhỏ
    Cứ vô tư như tuổi của mình
    Kẻo anh để dấu chân lãng tử
    Lún xuống đường vì phải làm thinh
    Em thánh thiện như thiên thần vậy
    áo trắng như mây gió phiêu bồng
    Này em tôi mượn đôi tà áo
    Để làm thơ chẳng biết được không .

    Bởi Em ...
    - Trần Đình Thọ

    Bởi em má thắm môi hồng
    Bởi em dáng núi eo sông đó mà
    Nên tôi đâu ngại đường xa
    Lặn lội vườn cà tìm nụ tầm xuân
    Bởi em ưa hát trống quân
    Tôi tìm điệu lý mùa xuân ghẹo người
    Mây trắng thì ở trên trời
    Tôi muốn em ở giữa đời với tôi
    Ngày xuân con én có đôi
    Lẽ nào tôi lại mồ côi một mình
    Bên đường tôi đứng cũng xinh
    Em đi tìm ở đầu đình làm chi
    Mai này ai biếtcó khi ....
    Bởi em tôi hóa ... Trương Chi bến nào ....

    Trong Đêm
    - Trần Đình Thọ

    Đêm vô tình rơi xuống nụ hôn
    Quỳnh hoa nở một đời lầm lỡ
    Chắt chiu nhựa cho một lần héo úa
    Giọt sương trong khép mắt đợi chờ
    Đêm hóa thân vào những cơn mơ
    Ta giấu mình cả niềm mong ước
    Tiếng ho khan làm long ảo giác
    Quờ tay tìm hơi ấm vụng về
    Đêm quỳnh hoa khóc nỗi đam mê
    Tình yêu ấy chỉ bóng trăng huyền hoặc
    Đợi chờ gì năm canh, sáu khắc ?
    Quỳnh hoa rơi giữa tiếng trăng cườị

    ......Còn thơ của Đồng Đức Bốn Của bạn gì đó tui có hai bài đọc đỡ buồn nhé ..
    Chợ Buồn
    - Thi Sĩ : Đồng Đức Bốn
    Chợ buồn đem bán những vui
    Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em.
    Chợ buồn bán nhớ cho quên
    Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày.
    Chợ buồn bán tỉnh cho say
    Bán thương suốt một đời này cho yêu.
    Tôi giờ xa cách bao nhiêu
    Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.
    Sông Thương Ngày Không Em
    - Thi Sĩ : Đồng Đức Bốn
    Không em ra ngõ kéo diều
    Nào ngờ được mảnh trăng chiều trên tay.
    Luồn kim vào nhớ để may
    Chỉ yêu cứ đứt trên tay mình cầm.
    Sông Thương như gỗ hóa trầm
    Mùi hương để vết tím bầm trên da.
    Sông Thương từ buổi em xa
    Tay anh quờ xuống hóa ra bị chàm.
    Em đi như chim về ngàn
    Để rơi một cánh hoa tan nát chiều.
    Tôi đi tìm một tình yêu
    Trên dòng sông chứa rất nhiều ban mai.
    Tôi đi trên dòng sông gai
    Lốt chân chim đậu trên vai thành hồ.
    Không em từ bấy đến giờ
    Bàn tay vẫn héo như cờ chịu tang.
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. ttnm

    ttnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Này tí ngố ơi. Cậu chỉ thích đọc tác phẩm thôi à? sao không thử kể xem cậu thấy NHHM là người ntn, đã mất công liên lạc với Minh rồi thì nhận xét xem sao cậu khoái được thơ Minh thế đi. Nếu cậu nói được sao cậu phải tìm khốn khổ thế thì ối người tìm giúp cậu được. Nhá
  6. Mong_Manh

    Mong_Manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn gio_mua_dong,
    Bạn thiệt là tốt quá , làm MM xúc động lắm . Ở nước ngoài không tiếp xúc được với người đồng hương nhiều cho nên việc tìm sách báo thơ văn quốc nội theo ý thích là điều gần như không tưởng
    MM và anh trai của MM có liên lạc được với anh NHHM nhờ một người bạn trong mạng này chỉ giùm, anh của MM có nói là anh NHHM rất dễ thương, đã có ý tặng tụi này những bản photocopy của những tác phẩm của ảnh . MM và anh của MM mừng ơi là mừng
    Nếu bạn GMD hay bạn nào khác có thể tìm được những tác phẩm nào của Trần Đình Thọ và Gia Bảo thì xin cho MM biết, cứ nhắn tin qua hộp thư riêng ở nơi đây nha . Thiệt ra , MM rất là ngại ngùng vì sợ làm phiền các bạn mà không biết làm sao để cảm ơn, nhưng trong hoàn cảnh này thì MM không biết nói gì hơn là mình thật cảm động và rất biết ơn các bạn . Nếu GMD có cần điều gì mà MM có thể làm được thì xin cứ lên tiếng, MM sẽ cố gắng hết sức ...
    À quên nữa, xin cám ơn bạn GMD đã tìm cho MM 3 bài thơ đó




    Anh ttnm,
    Anh có phải là người đã chỉ giùm cho anh trai của MM không ?? MM và ảnh đều thích những cuốn sách đó nên cố gắng đi tìm . Lúc đến đây hỏi các bạn , MM đã nhờ địa chỉ e-mail của ảnh
    Anh hỏi vì sao tụi này thích những tác phẩm thơ văn đó hở ?? MM đọc và cảm nhận, rất thích thì nói rất thích thôi, không biết làm sao phân tích,diễn tả những cảm xúc thật sự trong tim cho mọi người ở đây hiểu , MM không biết viết bình luận văn học anh ơi . Thêm nữa , rời quê hương đã mười mấy năm , còn có cơ hội viết tiếng Việt đã là vui lắm rồi, đâu mong gì "rèn luyện văn chương"
    Chỉ có anh trai của MM nói chuyện qua e-mail với anh NHHM, MM không biết anh NHHM là người ntn , cũng không biết diễn tả tại sao MM và anh phải đi tìm những cuốn sách này một cách khốn khổ như vậy , chỉ biết là vì say mê nên gắng tìm thôi
    Cũng buồn ha, như anh ttnm có đề cập đến ở trên, bây giờ MM không biết diễn tả vì sao phải đi kiếm sách khó khăn như vậy thì chắc là ít người có nhã ý giúp giùm phải không anh .....
    Được Mong_Manh sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 23/10/2003
  7. ttnm

    ttnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không đâu. Hoá ra hai người 1 nick à? Nhung nếu các bạn cần gì, gào to lên chứ. Mà cũng phải nói cho rõ ra là thích ntn người ta mới biết mà tìm cho.
    Hôm trước đi chơi lại vớ được cuốn truyện ký Người đàn bà quỳ và cuốn Mê lộ của Phạm thị Hoài.
    Đọc mê tơi luôn. Có bạn trên này to mồm hỏi đến Hoài nhung chẳng nói đuợc là sao lại mê thế thì miễn luôn. Không có post piếc gì hết. Khà khà
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tôi có mấy cuốn của NHHM và cuốn Thơ Cho Mùa Riêng của Trần Đình Thọ. Nếu cần, bạn liên lạc với tôi qua hộp tin nhắn nhé.
    NHHM là người dễ gần và nhiệt tình, cởi mở. Thực lòng mà nói, tôi có cảm tình với con người của HM hơn là tác phẩm của anh. Hì....
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 24/10/2003
  9. Mong_Manh

    Mong_Manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị duong_chieu_la_rung,
    Cám ơn chị rất nhiều , MM đã gởi tin nhắn cho chị trong hộp thư
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây,xin hỏi có bác nào có bộ Tiếu ngạo giang hồ(từ cuốn 1 đến 7) của NXB VĂn học muốn bán thì liên lạc với tôi:
    reddevil@fptnet.com.vn


    All I ask of you is Believe



Chia sẻ trang này