1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Monkey !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Stress !!!

    Mấy đêm rồi mình mất ngủ, cũng chỉ toàn gặp chuyện xui. Bạn bè nó đi hết rồi k thì cũng dặt dẹo 1 chuyến lên Excaspe. Cái đầu sắp điên rồi, mình làm j nó nào?bạn bè kiểu j hơi tý là giận, tối mai lên tàu 1 mình ngồi buồn chắc mình lại khóc mất thôi.!!! monkey!

    T2 ra đến đấy vẫn còn sớm 1 tuần học cho mình chuyển nhà, nhiều thời gian, rảnh rỗi lại nghĩ linh tinh, lại thở dài và buồn.Trước hôm nghỉ tết mình lỡ giận thằng Ỉn rồi, cái sự nghiệp tình nguyện chở mình đi học nó gác lại, monkey !

    Thà nó gặp thẳng mặt mình mà hỏi, ngu thế! đi kể với BF nó, 1 thằng còn hơn cả đàn bà, tỏ hết thái độ này nọ, monkey! Thằng đấy nó là j? bố nó làm to thì đã là j?cái kiểu j mà lớn rồi còn cư xử như 1 đứa thiếu suy nghĩ, mất công mình vun vén cho nó, có học mà như vô học, monkey!

    LinhLX của mình đâu rồi nhỉ? sao mấy hôm nt mà k thấy nhắn lại, thằng này cũng đc, chỉ mỗi tội là hơi xấu trai, nhưng mình kết cái mùi Armani của nó, kể cũng nhiệt tình nữa, từ Thái Hà mà hôm nào cũng tình nguyện đưa mình về BK. Kute!

    Anh! chưa từng thấy ai như thế, trẻ con, vớ vẩn, đt của anh đâu mà anh đọc số mẹ anh để tôi gọi vào đấy, đc cái bác gái nhẹ nhàng, giọng kute, k thì tôi cữ để ''kệ anh với đời''. Anh ăn fải thuốc ngứa hay sao gọi về nhà tôi còn bảo gặp con xyz nào đấy?cái giọng Bắc Kỳ ấy mà đòi gọi về nhà làm hàng tôi cơ đấy, giỏi!tức từ tối đến giờ, knào ra k thèm gặp anh mấy hôm, để đấy cho thoải mái mà gọi cho con xyz nhé, monkey!

    Năm mới năm me j mà toàn gặp chuyện bực mình, có anh cũng như không, mình luôn thấy trống trải, cái cảm giác đó đáng lo thật. Thèm cảm giác nhạc ầm ầm bên tai, thik nhảy nhót. Tối nay thằng M nó k gọi mình đi cùng vào đấy, nó bảo trong đó toàn rượu nhà Linh Sâm, uống ong hết đầu.Mình k thik con gái uống rượu!!! hớp vào rồi làm trò j còn không nhớ,may là mình còn fa lê chán.

    Làm gì cho hết đêm bây giờ? nhà mình nhiều muỗi lạ. Không ngủ đc, bao nhiêu là chuyện, sao mình lúc nào cũng có chuyện để lo, nghĩ và buồn. Cái số mình đến khổ! Mai mình sẽ đi lấy lọ ***y màu hồng ấy, thơm thật,fải làm j đấy để wên đi. Bạn bè mình đúng toàn 1 lũ monkey!
  2. thai_kennynguyen

    thai_kennynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nhảy vào làm 1 topic để giảm stress à

Chia sẻ trang này