1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Monster, Inc. - Tập đoàn quái vật

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Monster, Inc. - Tập đoàn quái vật

    Nếu ai từng nghĩ, phim hoạt hình là loại chỉ dành cho trẻ con, thì nay xin hãy nghĩ lại.

    Bạn đã từng xem Toy Story chưa, bộ phim từng một thời làm chấn động làng hoạt hình thế giới bằng một phong cách mới lạ hoàn toàn.
    Bạn đã từng xem Chicken Run chưa, bộ phim làm tất cả nhân loại phải sững sờ vì khả năng vẽ phim hoạt hình tuyệt vời của các hoạ sĩ.
    Bạn đã từng xem Shrek chưa, bộ phim mà cả xác chết cũng phải mò dậy để xem, một bộ phim mà không thể đoán trước được đoạn tiếp theo của phim sẽ là gì.

    Oh, nếu bạn đã xem những phim đó rồi, mà bạn lại chưa xem Monster, Inc thì thật là quá .... tệ.



    Tại sao những con quái vật chỉ đi doạ trẻ con mà không phải là người lớn. Tại sao chúng không làm trẻ con cười mà lại làm hoảng sợ. Oh, vì sự sợ hãi của những đứa trẻ chính là sự tồn tại của lũ quái vật đó. Sự sợ hãi chính là năng lượng để thắp sáng, để nấu ăn, để xem TV, để dùng cho các phương tiện đi lại ..... trong thế giới quái vật.
    Giống như ở thế giới loài người, ở thế giới quái vật cũng có sự ganh đua xem ai là người doạ trẻ con xuất sắc nhất trong tháng. Đã lâu rồi, chức vô địch thuộc về Sullivan, con quái vật mình đầy lông lá. Sullivan có một người bạn, người cộng sự vui tính là Mike, một con quái vật một mắt ngộ nghĩnh tròn xoe như quả bóng. Tất nhiên, việc Sullivan đứng quá lâu ở vị trí thứ nhất đã gây ra sự ghen ghét của kẻ đứng thứ hai. Đó là Randall, một con quái vật giống như tắc kè với khả năng giấu mình cực kỳ lợi hại. Vậy làm thế nào để đứng thứ nhất đây ? Oh, rất đơn giản, phải ăn gian thôi , cũng giống loài người đấy chứ.
    Công việc hàng ngày của những con quái vật tại Monster, Inc là bước vào những cánh cửa, mà mỗi cánh cửa đó sẽ dẫn đến phòng ngủ của một đứa trẻ, doạ nó để lấy năng lượng. Một ngày nọ, khi đã hết giờ làm việc, Sullivan vô tình quay lại nơi làm việc thì thấy còn sót một cánh cửa chưa được cất đi. Sullivan mở cửa ra - nhưng không có đứa trẻ nào trong phòng hết. Khi đóng cửa lại, Sullivan mới nhận ra rằng đứa trẻ trong căn phòng đó đã lọt vào thế giới quái vật. Điều này là vô cùng nguy hiểm vì tất cả những gì thuộc thế giới loài người mà lọt vào thế giới loài vật đều bị tiêu diệt. Trong khi đang tìm cách đưa đứa bé trở lại căn phòng của nó thì Randall xuất hiện. Randall đã cố tình để sót lại một cánh cửa với ý đồ ... làm thêm kiếm điểm. Randall không phát hiện ra Sullivan và đứa bé, hắn đã phải thất vọng vì trong phòng không có ai để hắn doạ. Và trước khi bỏ về, hắn cũng không quên cất cánh cửa vào kho. Thế là tai hoạ xảy ra với Sullivan và đứa bé, nếu không tìm được cánh cửa đó, đứa bé sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới quái vật. Điều đó cũng có nghĩa là khả năng sống sót của đứa bé là vô cùng thấp vì trong thế giới quái vật, đâu đâu cũng có cảnh sát sẵn sàng. Thật may mắn cho đứa bé, Sullivan là một con quái vật có tình cảm. Và Sullivan đã quyết định cứu đứa bé đó.
    Làm thế nào Sullivan và Mike đưa được Boo - tên mà Sullivan đặt cho đứa bé - về nhà. Làm thế nào họ có thể tìm được cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của nó trong một cái kho có hàng trăm ngàn cánh cửa. Họ sẽ phải đối mặt với Randall, một kẻ vô cùng nguy hiểm luôn tìm cách bắt đứa bé để lập công. Và còn biết bao nguy hiểm khác rình rập nữa.
    Monster, Inc là bộ phim của Walt Disney và hãng PIXAR hợp tác. Không có gì phải bàn nhiều về đồ hoạ, nó quá tuyệt vời. Pha đuổi bắt trên dây chuyền, từng sợi lông của Sullivan bay phất phơ trong gió .... Thực sự là khả năng vẽ vô cùng sáng tạo của các hoạ sĩ đã làm người xem phải khâm phục. Âm thanh hoàn hảo, không có gì để chê. Monster, Inc đúng là bộ phim dành cho tất cả mọi người

    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời


    [red]You are the answer to my lonely prayer

    I don't know how i ever lived before[red]
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Yup phim Monster, Inc này hay lãm,nhưng so với Shrek và chicken Run thì tôi không thích bãng.Hì cái con Mike do Billy Crystal ***g tiếng trông quái ghê,tròn quay mà lại có mỗi một mãt
    Like A Rolling Stone
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    phim này hay nhưng mà thua Shrek. Chicken Run thì tớ chả thích vì chẳng buồn cười mấy. Monster Inc này xem dễ thương vật.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    hic hic, Shrek là bộ phim hoạt hình hay nhất tui từng xem. Đến xác chết còn phải mò dậy để xem mà
    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
    You are the answer to my lonely prayer
    I don't know how i ever lived before
  5. dopedef

    dopedef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế đã ai xem Ice-Age chưa , cartoon , mới trình chiếu tháng 3 vừa rồi , xem hay ra phết. Vẽ đẹp , nội dung hay ho , nên xem
    THA EKS
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ice Age cũng khá ra phết,xem buồn cười và cảm động ghê.Cách làm phim ít tiếng động giống i như thời kì bãng hà vậy ... chỉ đâu đó phát ra một vài tiếng rãng rãc của tảng bãng gãy.
    Monster Inc xem dễ thương và lạ mãt thôi chứ tui vẫn khoái Shrek hơn.Đúng là xác chết cũng phải mò dậy xem he he.
    Chủ nhật này chiếu rồi,xem xong cả nhà về bàn luận cho xôm tụ phát.
    Liệu cái kết như vậy có hay không,có phù hợp không,và theo bạn thì cái kết như thế nào thì tốt ???
  7. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Monster, Inc là một bộ phim hay và nhẹ nhàng.Ý nghĩa của bộ phim cũng đơn giản. Sullivan sau khi phát hiện ra tiếng cười của Boo đem lại năng lượng gấp nhiều lần các tiếng thét do nỗi sợ hãi gây ra thì hướng phát triển tiếp theo của Monster, Inc là làm cho trẻ em cười chứ không phải sợ hãi như trước nữa, cute vật. Trong phim có khẩu hiệu của hãng cũng khá hay: "We scare because we care".

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  8. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Monster, Inc à??? Cũng hay, phải nói là khá hay,nhất là phần kỹ sảo tuyệt vời, những sợi lông bay trong gió quá thật, cũng khá hài hước nhưng so với Shrek thì vẫn kém xa. Shrek phải nói là cuộc cách mạng trong phim hoạt hình, nó không còn là phim hoạt hình của trẻ con, chúng ta luôn thấy buồn cười, cái kết kỳ lạ. Chính vì thế mà nó đoạt giải Oscar. Tuần này xem Shrek à? Hay nhỉ, xem xong nhớ bình luận đấy..... Một phim quá đỉnh.......... Hãy chú ý tiếng của con lừa .... sẽ rất thú vị ....
    Warning : Trên thị trường có rất nhiều phim hoạt hình độc hại ngay cả với người lớn. Hãy cẩn thận với các phim này, điển hình như Southpark , thằng bạn em mua về rồi xem một lần rồi quẳng ngay sọt rác...... mất 20.000 tiền mua đĩa DVD tầu............... nếu tò mò các bác thử rồi sẽ biết nó khiếp thế nào .........

    ich liebe Deutschland
    I love Germany
    j' aime Allemagne
  9. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ South park hơi bị đỉnh của ló đấy,chửi nhau loạn xị hơi bị hay - Sh*t your Fu*kin Face Uncle Fu*ka.Soundtrack hay vãi,mới mua hôm nọ,nghe buồn cười vật .. he he
    Riêng bộ phim này khi xem xong sẽ có hai trường phái hoàn toàn trái ngược nhau,một là ghét cay ghét đãng thấy phim này nhảm nhí hết mức,hai là thấy phim này rất hay,cũng có khá nhiều điều để rút ra.
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ, cái phim Southpark đó nó nó nó ............. khó nói quá, quá khiếp với màn chửi lung tung beng của nó, học được các câu chửi kinh điển, he he .... nhưng kể ra thì nhạc của nó cũng thuộc loại hay nếu không để ý phần lời.. hic hic. Anh Sean thì cảm thấy thế nào, nói thật thì em cũng thấy phình phường, xem cũng buồn cười nhưng mà nếu rơi vào tay trẻ con thì không hiểu nó nghĩ gì, kéo cả chính trị vào đó, đúng là Mỹ có khác
    Còn phần Soundtrack của Sherk mới đỉnh, hì hì đúng là thích phim nào thì thích tất cả........ với các bài như You belong to me hay Hallelyoh hay My beliverd trong lúc 2 người đi trên bãi cỏ đó, hay cú mèo . .............

Chia sẻ trang này