1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Morihno - kẻ nói dối vĩ đại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Thohry, 02/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Morihno - kẻ nói dối vĩ đại

    Sự thất vọng của ông Mô ri là hoàn toàn có thể hiểu được bởi vì đây là lần thứ hai lão ta phải nuốt quả đắng tại phòng truyền thống mang tên Anfield.
    Thế nhưng lão vẫn đủ sự sống sượng để tuyên bố sau thất bại ngày 1/5 rằng đội chơi hay hơn đã thua và rằng thực sự thì Chelsea mới xứng đáng được đi Athen dự trung kết !
    Thật vớ vẩn, vớ vẫn trong từng lời thốt ra một.
    Nếu Mô ri thực sự tin rằng CFC là đội mạnh hơn, một đội đá như những con rô bốt, toàn đội chỉ chăm chăm vào nhằm bảo vệ tỷ số của lượt đi, thì lão ta chỉ tự đánh lừa được chính mình mà thôi.
    Sự tự tin của Mô ri dường như là một tấm lá chắn bằng thép, nhưng trong đêm qua, nó chỉ có thể giúp cho Chelsea che đỡ búa rìu dư luận và giúp dễ nuốt hơn một sự thật phũ phàng mà thôi.
    Mô ri nói : '' Chelsea đã tìm cách chiến thắng trong suốt 90 phút, và cả trong 2 hiệp phụ. Đội chơi hay hơn chính là đội mặc bộ màu xanh''.
    Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Liverpool mới là đội xứng đáng giành chiến thắng, ngay cả khi thắng bằng penalty. Đội quân của ông Benitez cho thấy họ có một sinh lực tuyệt vời, những trái tim mãnh liệt. Bạn muốn chứng minh không? thực sự các con số thống kê về thời gian kiểm soát bóng, số lần sút cầu môn, số lần bất bóng và các cơ hội nguy hiểm đều nghiêng về Liverpool.
    Chelsea đá bóng nhưng những người qua đường, không có khát vọng và dường như kế hoạch A của họ là bảo vệ tỷ số 1-0 để chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài.
    Và khi kế hoạch A bị Agger làm hỏng, họ lại theo kế hoạch B : nhồi bóng liên tục cho Drogba và mong rằng điều đó mang lại bàn thắng (cũng có một hai cơ hội, của đáng tội).
    Chelsea đã phải trả giá khi không triệt hạ Liverpool ngay tại S.Bridge và phải ngậm đắng nuốt cay để cho đội quân tại Anfield viết lại lịch sử 2005.
    ..
    Và sau chiến thắng kỳ diệu tại Ítanbul năm 2005, còn ai không muốn cược rằng Liverpool có thể làm được 2 điều kỳ diệu trong 3 năm ?
  2. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có một điều ông ta nói đúng đó là bóng đá ngày càng giống đấu vật. Nhất là khi những đội kém tham vọng, lượi dụng lối chơi tủn mủn để kiếm chác hoành hành.
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ... không biết có phải bạn muốn nói đến Porto vài năm trước kiếm chác được cái cup CL kô?
  4. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là ko rồi, Porto năm đó dành được cú ăn 3 cơ bạn ạ
  5. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ăn 3 thì sao, chẳng liên quan gì cả. Có những cụ rùa vẫn ăn 3 đc mà.
    Có điều thôi, thua thì cũng đã thua rùi. Sao phải ăn nói hàm hồ,đổi trắngthay đen thế nhỉ. Có lẽ lão này cần phải chuẩn bị hành lý rời Chel đi thay vì ngồi sủa lung tung,người tacười cho
  6. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Ấy chít, lão ta mà xách va li ra khỏi nước Anh là không có được đâu đấy. Hàng loạt tờ báo hàng đầu của xứ sở sương mù sẽ kém doanh thu vì thiếu những lời phát biểu kinh hồn của lão và họ sẽ kiện Abramovich cho mà xem.
    Hôm Mu thắng ngược Eveton 4-2, sau khi Phil đá phản lưới nhà, ông bình luận viên BBC độp luôn : '' để xem Mori sẽ nói gì về bàn thắng này''.
    Tất cả 19 huấn luyện viên khác cộng lại không hài hước bằng một mình Mô ri
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ông này đang nói đến chính Chelsea của ông ta đấy mà. Người trong cuộc nên hiểu đội bóng của mình hơn.
  8. kingviet

    kingviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cách Morinho chỉ đạo đội bóng và noi, đều nhằm gây áp lực lên đối thủ và chú trọng vào kết quả, Capello+ nghệ thuật phát ngôn=Mo
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Nghệ thuật phát ngôn của ông nì hay quá đi mất nên mới thua Benitez, ha ha...
  10. mrs_lampard

    mrs_lampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết fải có cái box nè hok??????????????

Chia sẻ trang này