1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Morihno - kẻ nói dối vĩ đại

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Thohry, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, yêu cầu đọc lại tí nhỉ. Đã ai nói xấu gì Chel của bản chưa, cũng ko ai bảo Môri của các bạn ko có tài, ở đây chỉ phê phán tư cách của ông ý thui, chuyên gia nói xấu ng khác, thua mà ko nhận là thua, khiến cho ai ai cũng ghét, còn bạn bảo bên box các bạn ko có 1 bài spam nói xấu Liv thì việc các bạn sang đây nói có khác gì đâu
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có một điều lạ là tớ chẳng ghét Chel (trừ khi gặp Liv), và chưa bao giờ ghét Mourinho. Mặc dù ông rất kênh kiệu, nhưng tớ khâm phục tài năng của ông. Không như thằng phản bạn Ronaldo của MU thì tớ ghét cay, ghét đắng!
    Nếu Mourinho làm HLV cho tuyển England thì tuyệt vời biết mấy!
  3. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Hơn chục triệu bảng để nuôi báo cô Sven Goran Ericsson trong vòng 5 năm. Cái được lớn nhất của F.A là gì: họ đã tống cổ được vị chủ tịch máu gái của mình đi nhân vụ ông này và Sven như hai con dê đực gầm ghè nhau để "giật hàng". Chấm hết. Mà "hàng" là ai? Là em thư ký của Liên Đoàn Bóng Đá Anh, Faria Alam. Thượng hạ bất chính. Chẳng còn ra cái thể thống gì!
    Thành tích của gã trai lơ hói đầu người Sweden chỉ là tứ kết W.C và cũng vậy với Euro 2006 tại Portugal. Phần lớn thời gian ngồi trên chiếc ghế HLV đội tuyển Anh gã này sa đà vào các scandal tình ái. Hết cặp kè cùng em bồ già người Italy lại đến ve vãn, ăn nằm với mấy cô dẫn chương trình truyền hình tại quê nhà. Thực ra thì khi F.A mới ký hợp đồng với Sven tôi cũng đã thầm hy vọng là với những thành công mà gã có được với Lazio thì diện mạo tuyển Anh dưới bàn tay gã sẽ khác. Thế mà càng ngày gã càng chứng tỏ cho tôi và mọi người thấy rằng: gã chỉ là một dirty old man, một lão già hói đầu hư hỏng và vô dụng.
    Nhìn cái mặt thì có vẻ hiền hiền với cặp kính trắng rất trí thức vậy thôi thế những hở một cái là đóng vai "gian phu" ngay tắp lự! Thất vọng vô cùng ...
    Khả năng của Sven chỉ có thể trên cơ mấy chú Keegan hoặc Venable thôi, chứ so với Sir Bobby Robson thì gã này còn thua xa lơ xa lắc. Tuyển anh dưới bàn tay hắn bỗng chốc trở thành một đội quân chả có tí bản sắc nào. Công chả ra công. Thủ không phải thủ. Dở dở ương ương. Chả ra thế nào. Còn lâu mới so được với tuyển Anh tại Italy 90 của một Bobby đầy cá tính.
    Khi F.A chấm dứt hợp đồng với ông bợm Sweden này, tôi đã mừng thầm, cứ nghĩ là nếu ko mạo hiểm với các HLV ngoại thì ít ra F.A cũng sẽ sáng suốt để trao cơ hội cho các HLV nội khác xứng đáng hơn. Và tôi đã tin người đó sẽ là Big Sam của Bolton - một con người tài năng và tinh quái. Hoặc chí ít cũng sẽ là một David Moyes đang lên tay của Everton. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mấy ông bụng phệ mắt híp của F.A lại đi chọn Mc Laren. Một người mà tôi tin rằng đẳng cấp còn thấp hơn lão Sven kia mấy bậc. Thế mới đau chứ! Kiểu này thì tuyển Anh sẽ còn phải "tham dự các giải đấu với tinh thần học hỏi là chính" dài dài ...

Chia sẻ trang này