1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moscow

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 27/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Teq nói không có gì để mà lo ngại? Bởi vì thế giới là như thế từ ngày xưa? Lạ quá đi thôi Teq ơi, có nghĩa là chẳng cần phải phản đối cái Ác nữa, bởi vì dù sao nó vân tồn tại?
    Teq này, có lẽ nên giải thích rằng khoảng cách từ chổ Teq ngồi đến nơi xảy ra khủng bố là đủ xa để không cần lo ngại cho bản thân Teq thì đúng hơn!
    Mình không nghĩ Teq lại suy nghĩ đơn giản như vậy, nhất là sau khi đã nghiền ngẫm Cánh buồm Đỏ thắm của Teq.
    Lạ thật!
    Son
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xem Champions League thấy các câu lạc bộ của Nga đá trông phát chán. Spartaz Moscow thua Liverpool đến 1-3.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thì ra mọi người đều biết tiếng Nga cả hén. Vui quá, em cũng học tiếng Nga, thấy mọi người post bài bằng tiếng Nga vui quá là vui.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  4. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đã và đang học tiếng :
    Chốn cũ
    Tặng năm Intezet
    Đã lâu lắm chẳng về chốn cũ
    Nghe lá mùa thu rắc kín những con đường
    Tiếng dương cầm ngân nga bên khung cửa
    Bước chân người về rất nhẹ trong sương
    Nơi ấy mùa đông đầu bỡ ngỡ
    Mưa tuyết rơi trắng cái lạnh xứ người
    Gió Duna luồn qua khe cửa
    Ngỡ tiếng gió mùa Đông Bắc xa xôi
    Mùa xuân qua nắng rải vàng mái phố
    Bầy chim Rigô rả rích sau vườn
    Con mèo hoang ngủ vùi bên khung cửa
    Ai ôm đàn ngồi thả nỗi bâng khuâng ...
    ***
    Mỗi gương mặt mỗi miền quê khác
    Chia nhau niềm vui ,chia những nỗi buồn
    Những đêm lạnh quây quần bên bếp sưởi
    Gió tuyết ngoài trời vẫn thấy ấm hơn .
    Cơm gạo lẫn vào cùng trang sách
    Nỗi lo mùa thi ,nỗi phấp phỏng tin nhà
    Đêm thao thức nhớ quê mùa nước nổi
    Nhớ khói lam chiều ,tiếng gió rít đêm mưa .
    Nhớ những ngày đông cái zsömle cắn vội
    Tiết học chưa qua lo gấp sách đi làm
    Cuối năm ấy Noen lạnh lắm
    Mấy lớp tất dày chân đứng vẫn run
    ***
    Đã xa lắc tháng ngày nông nổi
    Đêm đội mưa hái trộm hoa hồng
    Sinh nhật bạn lên Galê ngồi hát
    Thức đợi mặt trời lên phía đầu sông ...
    Thời gian trôi như dòng sông nước lũ
    Intézet xưa giờ cũng đổi đi rồi
    Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại
    Chỉ một câu chào ,một cái bắt tay thôi .
    ***
    Đã lâu lắm có ai về chốn cũ
    Lá mùa thu vẫn rắc những con đường
    Trên lối cũ bóng ai đi vội lắm
    Bước chân chìm trong tiếng lá chiều sương ...
    -------------------
    Nándor 2002
    NXH
    Ghi chú:
    1> Intezet : Cơ sở dạy tiếng Hungary cho SV nước ngoài
    2>Duna : Sông Đanuýp
    3>zsomle : một loại bánh mì nhỏ , hình tròn
    4>Gale : một ngọn núi trong thủ đô Buđapét , Hungary
    BebE
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái thiện và cái ác ở đây ư? Thiện và ác? Ai? Chesnia hay Nga? Mỹ hay Taliban? Có lẽ, chỉ có chúng ta, những người đứng ngoài, mới đặt câu hỏi thiện và ác.
    Tequila sống ở nơi đủ xa để có khoảng cách an toàn? Hãy nghe Sweet-fa nói về các bến metro, các vụ nổ bom hồi 98-99 và đầu trọc ngay nay. Hãy nghe một cô gái người Nga kể chuyện cô ta thoát nạn như thế nào.
    Ngày hôm nay, nghe đâu một trong số những người trong nhà hát đã bị giết, có thể không phải thế, có thể còn hơn thế. Không sao, người ta vẫn đi dạo ngoài đường, tôi vẫn lên lớp, cô gái Nga vẫn giảng bài bằng cái phong cách duyên dáng rất độc đáo của cô ta.
    Không sao cả. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới không hề an toàn. Đừng buồn khi thấy rằng, vấn đề nhân đạo người ta chỉ giảng trong sách giáo khoa hoặc trên bàn hội nghị của Liên hợp quốc.
    Xưa nay, nói đến loại trừ cái ác một cách toàn diện nhất, chỉ có tôn giáo. Ngày nay, người ta không còn tin vào tôn giáo nữa.

    Tequila Sunrise
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Thực ra tôi không định viết về cái Thiện và cái Ác. Tequila nói đúng, ví dụ cụ thể trong cuộc chiến này, bạn có thể phân biệt được bên nào đúng, bên nào sai, đâu là chiến tranh phi lý, đâu là chiến tranh chính nghĩa được không? Giữa cái Thiện và cái Ác không còn ranh giới rạch ròi nữa.
    Thậm chí là trong tôn giáo. Tôi không theo Đạo thiên Chúa, cũng như Đạo Phật, tôi cũng chẳng nhiệt tình và ham học hỏi đến mực tìm các cuốn kinh kệ, hay triết học tôn giáo về đọc. Chỉ nhớ hồi năm thứ 2, bà giáo tiếng Nga đã nói thế này khi đưa chúng tôi đi thăm quan quảng trường nhà thờ, trong quảng trường đỏ : " Chúa có trong mỗi chúng ta vì Chúa hiện thân cho cái Thiện, em có thể không tin vào Chúa, nhưng em hãy tin vào phần Thiện có trong mỗi con người. Cuộc chiến giữa Thiện và Ác sẽ không bao giờ kết thúc, ngay cả trong mỗi con người, như trong cô, hoặc trong em. Khi em làm một việc tốt, em giúp cho cái Thiện có thêm một chút sức mạnh. Ngược lại, khi em làm một việc sấu, em đã giúp cái Ác tiến lại gần chiến thắng hơn..."
    Đây là một trong những điều đơn giản mà tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ.
    To Tequila: Ngoài trường Mixi ra Teq đã đến trường nào chơi chưa? Trường tớ là hàng xóm gần nhất đấy. Cứ hỏi đ/c Vũ, bí thư Mixi thì sẽ biết ngay FA ở đâu. Chắc sẽ được nghe kể rất nhiều chuyện hay ho đấy...ha ha
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  7. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Teq, một bức màn nữa được phủ lên, không còn gì để nói khi chấp nhận rằng không thể phân biệt đâu là Thiện và đâu là Ác, mông lung như đi giữa màn đêm dày đặc sương. Nghe có vẻ là đúng, đúng ở cái mức mà cô Sweet_far (trước đây phô trương rằng Bất khả chiến bại nay thay bằng Đường phèn ngọt khé cổ, hoặc là khoác lác hoặc là khó nuốt!) vội nhảy bổ vào hưởng ứng đến là nồng nhiệt, thôi cũng chẳng muốn nói dài với Sweet, mình chỉ muốn nói chuyện với Teq thôi, nếu Teq đồng ý tiếp tục, còn nếu không mình cung xin go way.
    Teq ạ, đừng bao giờ nên dạy người khác thái độ dửng dưng như kẻ đứng ngoài để yên trí rằng do ta chẳng thể phân biệt được gì nên ta hãy cứ sống như kẻ mù, cứ mackeno mà sống!Lời của Teq: "Ngày hôm nay, nghe đâu một trong số những người trong nhà hát đã bị giết, có thể không phải thế, có thể còn hơn thế"
    Giả sử trong nhà hát đang có một người thân yêu của Teq không hiểu Teq có sôi sùng sục lên không hay vẫn chỉ là "nghe đâu..."
    Một ngòi bút tự ru ngủ mình chắc dễ dàng hơn rất nhiều so với kẻ muốn đánh thức chính mình và đồng loại.
    Son
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ôi, Teq, một bức màn nữa được phủ lên, không còn gì để nói khi chấp nhận rằng không thể phân biệt đâu là Thiện và đâu là Ác, mông lung như đi giữa màn đêm dày đặc sương. Nghe có vẻ là đúng, đúng ở cái mức mà cô Sweet_far (trước đây phô trương rằng Bất khả chiến bại nay thay bằng Đường phèn ngọt khé cổ, hoặc là khoác lác hoặc là khó nuốt!) vội nhảy bổ vào hưởng ứng đến là nồng nhiệt, thôi cũng chẳng muốn nói dài với Sweet, mình chỉ muốn nói chuyện với Teq thôi, nếu Teq đồng ý tiếp tục, còn nếu không mình cung xin go way.

    Nghe cũng có vẻ rất khoác lác, và chẳng muốn nuốt.
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  9. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cổ họng nhỏ thì làm sao nuốt nổi ?
    Còn những lời của anh bạn Son Si cũng chẳng to lớn đến mức một cái cổ họng bình thường nuốt không vào. Anh ta bơm nó lên bằng sương với khói.
    Tôi vẫn cứ tưởng Tequila là tay cứng cỏi và bản lĩnh đến mức có thể hiểu mình đang làm gì và nên làm gì. Đọc mấy bài này của cậu, nếu như đấy không phải những lời cậu thuận tay viết ra theo một cái mạch cố hữu của riêng cậu, mà là những lời thực lòng, tôi thấy cậu cứng cỏi thật nhưng không bản lĩnh. Cậu có thể không vãi ra quần khi bị súng ngắm vào đầu, nhưng cậu không có khả năng trở thành chỗ dựa, dù là tinh thần, cho những người khác. Càng đọc càng thấy mấy bài của cậu vô nghĩa quá. Cái vô nghĩa này còn tồi tệ hơn cái vô nghĩa của một bài viết theo lối Roccoco khoe mẽ hoặc giả tạo.
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hơ, các bác này lạ thật. Tự dưng em được làm cái bung xung. Mà ai muốn dựa vào em thì cứ dựa chứ, bác Tani nhỉ.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này