1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moscow

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 27/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    "Giả sử trong nhà hát đang có một người thân yêu của Teq không hiểu Teq có sôi sùng sục lên không hay vẫn chỉ là "nghe đâu..."
    Tất nhiên là sôi sục. Và đấy chính là vấn đề. Người ta bắn giết lẫn nhau, chính là vì như thế. Vì những gì thân yêu, vì những gì gắn bó với mình, thậm chí vì những ý niệm người ta tôn sùng, mà đôi khi người ta cũng không hiểu rõ. Tôi chẳng hề tự ru ngủ mình. Chỉ mở mắt mà nhìn và không che đậy gì cả. Nhiều khi lấy làm buồn vì mình quá nhỏ bé.
    Một con tin người Nga phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng (được phiến quân Chesnia tạo điều kiện): Chúng tôi chờ đợi quyết định của Tổng thống. Chúng tôi hy vọng Tổng thống sẽ giữ đúng lời hứa không sử dụng bạo lực. Nếu sử dụng bạo lực, hậu quả sẽ không thể sửa chữa nổi. Chúng tôi ở đây, đang chờ chết.
    Nhưng chính quyền có cách nghĩ của họ. Mạng người là quý, nhưng không thể chấp nhận yêu sách của phiến quân. Đã mười năm chiến tranh chỉ vì không thể chấp nhận được nhau??? Khoan hãy nói tiếp. Tôi vừa nhận được tin đặc nhiệm Nga đã giết hết các phiến quân và giải cứu con tin. Vậy là tất cả các phiến quân đều đã bị tiêu giệt, con tin cũng thiệt mạng tới mấy chục người. Mấy chục con tin chết, nhiều người không phải vì súng đạn mà vì ngộ độc chất gây buồn ngủ do đặc nhiệm phun vào.
    Cái thiện và cái ác. Sự phân biệt rất rõ ràng. Khái niệm về thiện và ác, mỗi người trong chúng ta đều hiểu rõ. Nhưng...
    Tôi vừa đứng trong phòng một anh chàng người Senegal đen thui không thể nhìn rõ mặt mũi, cùng với anh ta xem TV chiếu bãi chiến trường sau vụ đột kích của đặc nhiệm Nga. Những xác phiến quân đầy máu. Họ đã bị trừng trị. Tôi và anh chàng Senegal đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu rầu rĩ. Những kẻ khủng bố đã bị trừng trị, không phải là cái ác đã bị trừng trị. Không ai dám chắc ngày mai sẽ không có vụ khủng bố, bắt cóc mới, ở một địa điểm khác. Chúng tôi, những người ngoại quốc trên đất Moscow, nhìn nhau, nhún vai và lắc đầu rầu rĩ.
    Bạn hãy thử nghĩ về một phiến quân Chesnia. Anh ta tham gia bắt cóc, giết người. Hành động của anh ta chính là cái ác, anh ta đã phải trả giá. Nhưng, anh ta cũng có gia đình, có quê hương, có vợ hoặc người yêu, có anh em bạn hữu. Tại sao anh ta lại tham gia vào nhóm phiến quân khủng bố, tại sao anh ta xung phong vào đội cảm tử của phiến quân. Bởi vì anh ta có lý do riêng cho mình, tình yêu riêng cho mình và khái niệm đúng sai riêng của mình. Chúng ta không thể chắc chắn rằng, anh ta dễ dàng cho phép mình giết hại một con tin. Rất ít kẻ làm điều ác mà tin rằng mình đang làm điều ác. Rất ít kẻ tin rằng mình sai trái, và càng ít kẻ chấp nhận được kẻ tranh chấp với mình. Vì thế, chiến tranh và bạo lực mãi mà không kết thúc.
    Có những bà mẹ Nga khóc bên thi thể đứa con, là nạn nhân của cuộc bắt cóc. Có những người mẹ Chesnia khác đang khóc khi nhìn thấy hình ảnh đứa con trai của mình trên TV, mặt đầy máu trong cái chết. Những người lính Nga trên đất Chesnia càng căm thù phiến quân, và phiến quân lại càng kiên quyết trong ??ocuộc đấu tranh vì tự do???.

    Tequila Sunrise
  2. Artemis27

    Artemis27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói bạo miệng quá đấy Tani ! Mỗi người có một quan niệm em ạ, miễn là trở nên có ích. Tequila có cách sống của bác ấy. Sao em nhận xét độc địa thế hả, lại còn áp đặt cách nghĩ của mình lên người ta !
    ...Nhưng chiếc quạt làm sao dập tắt
    Một ngọn lửa cháy to vì nươc mắt ?
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn Tani hình như sau khi được câu cổ vũ khích lệ của bậc minh triết đất Thăng Long Goldmun đâm ra hơi phê phê và lên gân quá thì phải! Calm down bạn ơi, nếu tự nhận mình là nhà phê bình thì cũng phải điềm đạm một chút chứ!
    Còn Tequila, em rất đồng ý với cách nhìn nhận khách quan và toàn diện của anh. Đúng - sai, Thiện - Ác thực sự là gì? Chỉ là con mắt nhìn của người ta mà thôi.
    I'll take the challenge!
  4. Trung_Son_new

    Trung_Son_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thấy các Bác tranh luận về Thiện - Ác kinh quá . Xin gửi các Bác bài thơ ( mà ai đó đã tạm dịch )về vụ 11/9 . Về vụ 23/10 các nhà báo , nhà văn , nhà thơ ... sẽ còn bàn đến nó nhiều . Tạm thời các Bác thưởng thức bài thơ này đã :
    Thơ của Frederic và Mary Ann Brussat
    Tôi là ngọn tháp Thương mại Quốc tế, vươn cao trên nền trời xanh thẵm, đang cảm nhận một luồng bạo hành đâm thốc vào mình,
    Tôi là ngọn tháp lửa đỏ hừng hực đau đớn , thống khổ nổ tung trên chính thân tôi và đổ tràn xuống mặt đất.
    Xin cho tôi được yên nghỉ trong an bình.
    Tôi là người hành khách đang thất kinh trên chiếc máy bay bị cướp đường không hề hay biết mình sẽ lao về đâu hay chính tôi đang cỡi trên những thùng xăng rồi sẽ trở thành khí cụ của tử thần,
    Tôi là người làm thuê đang đến văn phòng làm việc, không hề hay biết rằng chỉ trong một khoảnh khắc nữa đây tương lai của tôi sẽ vỡ vụn, không còn dấu vết.
    Xin cho tôi được yên nghỉ trong an bình.
    Tôi là con chim câu trong khu thương xá giữa hai toà nhà cao, đang mải ăn những hạt vụn còn lại từ bữa ăn sáng của ai đó khi mưa lửa tưới xuống tôi từ trên bầu trời cao,
    Tôi là giỏ hoa tươi được hàng ngàn du khách qua lại vui ngắm hàng ngày giờ chôn dưới năm tầng gạch vụn.
    Xin cho tôi được yên nghỉ trong an bình.
    Tôi là người lính cứu hỏa được gởi đến những hành lang đen ngòm của khói lửa và bụi bẩn trong sứ mạngï cứu người dù biết rằng những hành lang ấy sẽ đổ ập lên tôi,
    Tôi là người cứu nạn đang đến liều mạng mình để cứu kẻ khác dù biết rằng tôi có thể sẽ không cứu được một ai.
    Xin cho tôi được yên nghỉ trong an bình.
    Tôi là kẻ sống sót, lăn lông lốc trên các bậc thang văng ra khỏi tòa nhà an toàn, để biết rằng sau này tâm hồn tôi sẽ không bao giờ được như trước nữa,
    Tôi là người y sĩ trong bệnh viện cứu những bệnh nhân phỏng lửa từ chân lên đầu, biết rằng những hình ảnh kinh hoàng này sẽ đọng lại mãi mãi trong tôi.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là người du khách ở Quảng trường Thời đại nhìn lên màn ảnh ti vi lớn mà tưởng rằng mình đang xem một bộ phim khủng khiếp khi nhìn hai toà nhà cao đổ vụn xuống mặt đất.
    Tôi là người đàn bà Nữu Ước đang gởi điện thư đi cho bè bạn và gia đình khắp nơi biết rằng tôi bình an.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là mảnh giấy trên bàn làm việc của ai đó sáng nay bây giờ là bụi bặm bay tả tơi trong gió ngang qua khu phố Manhattan,
    Tôi là tấm bia đá trong nghĩa trang nhà thờ Trinity giờ bị bao phủ bởi than bụi từ tòa nhà cao vốn thường kiêu hãnh phía trên tôi, sự chết gặp sự chết.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là con chó đang đánh hơi cố tìm dấu hiệu của sống còn trong đống gạch vụn, hết lòng tận tụy trong công việc của tôi,
    Tôi là người hiến máu, đứng trong hàng chờ đến lượt mình để chia xẻ với các nạn nhân cái đơn giản nhưng cần thiết nhất của sự sống.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là người cư ngụ trong căn hộ ở đầu phố Nữu Ước, bị buộc phải tức tốc rời khỏi nhà,
    Tôi là người cư ngụ trong căn hộ ở cuối phố Nữu ước, đã phải cuốc bộ cả trăm dãy phố về nhà lũ lượt bên những người tị nạn khác.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Toi là thành viên trong một gia đình mới hay tin người thương yêu vừa chết
    Tôi là người tu hành phải an ủi kẻ đang chịu đựng một mất mát nát lòng.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là người Mỹ trung thành, chứng kiến bạo lực và thề sẽ đứng sau bất kỳ cuộc hành quân nào để quét bọn khủng bố sạch khỏi mặt địa cầu,
    Tôi là người Mỹ trung thành, chứng kiến bạo lực và lo lắng cho những người đang có hình dạng, ngôn ngữ giống tôi, chắc tất cả sẽ bị kết tội vì thảm kịch này.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là người dân của thành phố kinh hoàng đang lo lắng không biết mai đây tôi có còn bình an trong một cao ốc nữa không,
    Tôi là người phi công băn khoăn không biết có cách nào làm cho không gian bay được an toàn thật sự?
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là chủ tiệm buôn nhỏ có năm người làm công đã phải đóng cửa vì thảm kịch này,
    Tôi là người điều hành một công ty đa quốc gia đang lo lắng cho cái giá phải trả khi làm ăn trong một thế giới bị khủng bố.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là người du khách đến Nữu Ước, mua bưu thiếp có hình hai toà nhà Thương mại Thế giới giờ không còn nữa,
    Tôi là người tường thuật tin tức cho đài truyền hình, đang cố gắng tìm từ ngữ nào có thể mô tả được cảnh tượng tôi vừa nhìn thấy.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là đứa bé ở New Jersey đợi chờ người cha không bao giờ còn về nữa.
    Tôi là đứa bé ở một quốc gia xa xôi nhảy cẫng vui mừng trên đường làng vì kẻ nào đó đã dám đụng đến bọn Mỹ đáng ghét.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là viên tướng chỉ huy đang tuyên bố qua chiếc micro rằng chúng ta phải ngăn chặn bọn khủng bố hèn hạ,
    Tôi là sĩ quan tình báo đang tìm cách phân tích để hiểu tại sao một việc như thế có thể xảy ra trên lãnh thổ Mỹ,
    Tôi là một viên chức thành phố dang tìm cách làm nguôi nỗi đau của đồng bào mình.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là kẻ khủng bố mà lòng hận thù Mỹ là vô giới hạn và tôi đang sẵn sàng chết để minh chứng cho điều ấy.
    Tôi là người đồng tình với kẻ khủng bố đang đứng trong hàng ngũ của tất cả các kẻ thù của tư bản, đế quốc Mỹ,
    Tôi là tham mưu chiến lược gia của nhóm khủng bố đã hoạch định kế hoạch khiếp tởm này. Lòng tôi chưa một lần biết đến sự cởi mở, niềm thứ tha hoặc tình yêu thương.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là người công dân của thế giới đang dán mắt vào khung hình ti vi, cố dằn xuống niềm kinh hoàng và tuyệt vọng trước những biến cố khủng khiếp này,
    Tôi là kẻ có niềm tin đang đấu tranh cho sự tha thứ đến những điều không thể thứ tha, cầu nguyện niềm an ủi cho những ai mất người thân thương, kêu gọi tình thương xót cũa Thượng đế/Chúa/Ðấng Allah/Linh hồn/Quyền lực trên cao.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    Tôi là đứa con của Thượng đế, tin rằng tất cả chúng tôi đều là con của Thượng đế và mỗi chúng tôi là một phần của đồng loại quanh mình.
    Xin cho tôi được biết đến an bình.
    [marquee ] PASSWORD[/marquee]
    Được Trung Son sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 27/10/2002
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Một sự việc bao giờ cũng có nhiều mặt.
    Và tôi chỉ là một người khách xa lạ trên đất Moscow này. Chẳng cần phải có ai thân yêu trong nhà hát, chỉ cần bà giáo tiếng Nga hôm đó không bỏ về sớm khỏi buổi hoà nhạc, dĩ nhiên vụ bắt cóc này sẽ quan trọng với tôi hơn. Tôi nhận được tin về vụ bắt cóc còn chậm hơn các bạn bè tôi ở nhà. Người Nga sẽ giải quyết vấn đề của họ. Có những việc khác quan trọng với tôi hơn.
    Một người Việt Nam, da vàng, tóc đen, đi ra đường cần phải ngẩng cao đầu để bảo vệ lòng tự hào của mình. Cần phải chống lại những cái nhìn thờ ơ, coi thường, thậm chí là khinh bỉ và thù ghét.
    Một người Việt Nam, da vàng, tóc đen, đi ra đường cần phải nhìn trước ngó sau, tránh những tai hoạ bất ngờ. Nếu một tên du côn chặn anh lại, trấn lột, đánh đập anh, không dám chắc có ai đó sẽ dang tay ra can thiệp.
    Một cô gái Việt Nam, da vàng, tóc đen, bán hàng ở chợ. OMON bắt cô, nhốt cô vào đồn, lột hết quần áo, khám người lấy hết tiền rồi thả cho về.
    Mặt khác, một người Việt Nam, ra chợ mua đồ ăn, cảm thấy vui vẻ và sung sướng, chỉ vì một cậu bé người Trung Á giơ tay nói bằng tiếng Việt: Xin chào! Một bà mẹ Nga bán hàng ngoài chợ, anh đi rồi vẫn gọi anh lại, rồi cẩn thận đặt thêm một tấm lót dưới đáy túi trứng, vì biết anh mới sang lơ ngơ vụng về, tiếng còn chưa biết.
    Một người Việt Nam đi vào trường, dừng lại hỏi đường một cô gái Nga xinh đẹp. Anh hạnh phúc và bất ngờ khi nhận được một câu trả lời dịu dàng và nụ cười tươi tắn. Chẳng mấy khi anh nhận được điều đó.
    Hai người Nga đầu tiên mà tôi yêu mến chính là hai bà giáo dạy tiếng. Họ cũng mến chúng tôi.
    Dù những câu cú ngắn ngủn, chật chội và khô khan, tôi vẫn cố gắng viết những đoạn nhỏ bằng tiếng Nga. Mặc cho sai chính tả, mặc cho ngữ pháp quá mức tệ hại, tôi vẫn viết về Hà Nội quê hương tôi. Rồi tôi viết về truyền truyết con rồng cháu tiên, kể cho họ nghe lịch sử hào hùng của những người Việt Nam bất khuất.
    ??oOlga thân mến. Chúng tôi nhỏ bé, yếu ớt, chúng tôi yêu chuộng hoà bình. Nhưng chúng tôi cũng là một dân tộc anh hùng và can đảm??????

    Tequila Sunrise
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa có cái vụ Scandale con bò, bây giờ bác nào mở hẳn cái topic Con bò tót để cho tất cả anh em nhảy vào húc nhau cái nhể, chứ bác Tani húc một mình thế này thì anh em có ngày toi mạng, có ai biết làm đấu sĩ đâu, toàn bò cả.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chesnia hành động vì tự trị của họ, Bin Laden vác bom đi thả cũng vì hồi giáo. Nga không thích bị mất toàn vẹn lãnh thổ, vác quân đến đóng ở Chesnia, Mỹ vác bom đi ném.
    Người Chesnia làm việc thiện cho người Chesnia, thịt dân Nga. Tổng thống Putin nghĩ cho nước Nga nên cũng chẳng nhẹ tay gì.
    Quả nếu có Chúa thật chắc là Chúa cũng không tạo ra thiện ác khỉ gì, chỉ có tạo ra hai quả táo mùi vị khác nhau để con người nuốt lấy nuốt để.
    THế thôi, một thằng Việt Nam xem thời sự, rung đùi đầy vui vẻ vì thấy may mắn là Việt Nam giờ hoà bình và chưa có khủng bố.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  8. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ở đây. Nếu nhìn theo con mắt nhân văn. Cái thiện, cái ác đều có thể nhìn ở những khía cạnh khác nhau từ phía các chủ thể. Nhưng xét trên phương diện chính trị - chẳng có gì phải bàn cãi cả.
    "Vì độc lập, chủ quyền lãnh thổ của nước Nga, vì uy tín của nước Nga trên trường quốc tế - hy sinh gấp ngàn lần chừng ấy mạng con tin cũng phải làm."
  9. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ thấy thằng nào thản nhiên nhìn người khác chết là không chịu được. Khách quan toàn diện cái gì?
    Cậu có giỏi thì cứ thản nhiên. Ừ, đấy là thái độ của một tay kỹ sư. Kỹ gì thì kỹ chứ nếu tớ có người thân chết trong nhà hát ấy, tớ sẽ đấm vỡ mặt thằng nào thản nhiên như cậu.
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...
  10. Artemis27

    Artemis27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nóng tính quá ! Vừa đi tập về hả em ?
    ...Nhưng chiếc quạt làm sao dập tắt
    Một ngọn lửa cháy to vì nươc mắt ?

Chia sẻ trang này