1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moscow

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 27/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ít thấy tay nào như Tani. Khâm phục.
    Nghĩ mãi chẳng thấy lý do nào đáng để mở mồm ra nói với Tani,
    Ông bạn Sơn Sì đâu, mời tiếp tục.

    Tequila Sunrise
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi uống bia với dân tình trong KTX. Vấn đề tất nhiên xoay quanh vụ Chesnia.
    Buồn phiền, căm phẫn, phân tích thiệt hơn, khen ngợi biệt động Alpha của Nga, nói về chiến tranh Nga - Chesnia, ... đủ cả. Tóm lại, thằng nào về nhà thằng đấy, ngủ để mai đi học.
    Ai có thể làm hơn thế, xin mời trình bày. Hết.

    Tequila Sunrise
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối tuần, không vào trường, không có Internet, chẳng biết thế giới ra sao, cũng không biết diễn biến vụ khủng bố thế nào. Hôm nay vào VnExpress, nhiều tin quá đọc hết cả buổi sáng.
    Không chỉ vài chục mà có hơn 100 con tin (1/4 số con tin) chết vì chất gây mê mà đặc nhiệm Nga sử dụng, một cái chết bi thảm, đáng buồn vì loại chất độc hoá học do chính những người giải cứu mình đầu độc. Và những người còn sống, có lẽ sẽ còn chịu những ảnh hưởng lâu dài của loại hóa chất đó. Hầu như không có con tin nào bị giết vì súng đạn, trừ vài người bị giết trong mấy ngày trước khi đang tìm cách chạy trốn.
    Còn những kẻ khủng bố thì sao. Gần như tất cả đều bị giết bằng cách bắn vào đầu trong trạng thái không thể tự vệ do bị tê liệt vì gây mê. Tớ chẳng thấy đặc nhiệm Nga giỏi giang gì ở đây cả.
    Vậy là hai người Nga đổi lấy một người Trechnya. Mạng ai quý hơn. Thiện ư, ác ư, lấy gì phân biệt đây. Đối với 50 tên khủng bố tình nguyện đến Moscow để chết, đối với 20 người phụ nữ goá chồng quấn chất nổ quanh người, sẵn sàng kích hoạt thì liệu có phải họ cũng nghĩ rằng những gì họ làm chẳng phải vì đất nước, vì dân tộc, vì tôn giáo, vì con cái của chính họ sao?
    Có thể thấy trước là Putin không thể nhượng bộ, nhưng vẫn mong cuộc giải cứu không đẫm máu đến thế. Vnexpress có hình Putin ôm mặt khi biết tin về kết quả giải cứu.
    Nước Nga kiêu hãnh ngày nào giờ đắm chìm trong bạo lực, khủng bố, tham nhũng, hằn thù. Biết đến ngày nào mình có thể đến Moscow mà không có cảm giác bất an và bị xúc phạm?

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    rõ rỗi hơi! các bác nhể

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  5. SonSi

    SonSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Teq ơi, tôi đây, Tani khá thật, nhận ra ngay rằng lời mình được bơm bằng sương và khói.
    Một chút sương và một chút khói, và máu trong người Teq ấm lên thêm một chút, phải không Teq thân yêu? Em gái Pytipat ơi, thằng Teq nó còn gõ bàn phím giỏi lắm, em chẳng cần bênh vực nó đâu, nó có cái đầu của nó, hãy đi đun cho bọn anh ấm nước pha trà, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu...
    Một đám đánh nhau diễn ra trưóc mắt, có nhiều thái độ khác nhau được bày tỏ, người ngầm thích thú (vì nghĩ chẳng hại gì đến mình), người phản đối kịch liệt , người đứng về phía kẻ mạnh hơn, người đứng về phía kẻ yếu hơn, có người dửng dưng bỏ đi.
    Ta có thể ở nhóm người này hoặc nhóm người kia, chẳng có ai phán xét ta, ta cũng chẳng cần kết luận và cũng không thể kết luận đâu là Thiện đâu là Ác, ai đúng và ai sai.
    Chẳng ai trách được ta, phải không Teq?
    Thế giới xuất hiện ngày càng nhiều cảnh nước lớn trấn áp nước bé và nước bé trả thù lại bằng cách này hay cách khác, chủ nghĩa khủng bố phát triển. Cái ác đáp lại cái ác, tất cả những gì gây đầu rơi máu chảy cho người dân vô tội đều là tội ác, tại sao lại nói không thể phân biệt đâu là Thiện đâu là Ác? Mạng sống của người dân được hiến tế cho các cuộc trả thù đẫm máu, đấy là tiếng cười man rợ của ông thần ác đấy!
    Bạn lại hỏi thái độ thế nào là đúng ư?
    Xem lại lời phát ngôn của Bộ ngoại giao Việt nam trong thời kỳ Mỹ đánh Apganixtan, Viêt nam cực lực phản đối chủ nghĩa khủng bố nhưng cũng phản đối việc Mỹ đem quân đánh đất nước này. Bởi vì kết cục bao giờ cũng là những cái chết của dân lành.
    Xem và tự suy nghĩ trong trường hợp này.
    Cái Ác nối tiếp cái Ác, chiến tranh và khủng bố.
    Máu chảy đỏ ối trong nhà Hát làm rợn lòng người.
    Cứ cảm thấy bình yên nếu có thể, nhưng những dòng chữ vô tình có thể làm phẫn nộ những lương tri. Đó cũng là điều bình thường.

    Son
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Dà, anh Sơn Sì, nhà em vừa hết trà rồi. Nhưng chiều nay đi chợ, lại ghé mua được cân rươi. Thôi thì em rán chả rươi làm mồi nhậu cho các bác uống rượu vậy. Trời này lạnh, có chén rượu vào bụng sẽ ấm hơn.
    Dà, kính mời các bác...
    I'll take the challenge!
  7. t13

    t13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hì , chào mọi người.Hình như ở đây đang có mấy cái đầu hơi nóng thì phải. Từ từ , làm gì mà nóng thế các bác. Bác Son si gì đó , nếu có cảm thưong , cũng đừng có đem người khác ra làm bệ phóng thế chứ. Bác có biết Teq là người như thế nào không mà phê phán hắn. Bác có ở trong những hoàn cảnh và thời khắc như hắn không , và cuối cùng , bác có phải là hắn không? Mà bác chụp cho hắn mấy cái mũ thế. Em nói vói bác , vì chú Tani , em thấy có vẻ hơi bị hiếu chiến , không biết có phải nhân vật trong Teppi ko các bác nhỉ. Em nói thật , phê phán ngưòi khác thì dễ lắm , nhưng có làm được những gì mình nói không , đó mới là cái chính. Đừng đao to búa lớn , chuyện Thiện-Ác , đó là đề tài muôn thưở , theo em , cũng là bản chất của con người vậy. Mà thôi . em cũng chả muốn bàn về cái này lam gì, ai thế nào , người đó tự hiểu. Chỉ mong các bác đừng gân cổ lên chửi người ta, thế thôi. CÁI ÁC CÓ NHIỀU BỘ MẶT , không chỉ có máu mà thôi.Bác hiểu em chứ?
    BebE
  8. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý.
    Không ai có quyền đem những phương tiện thấp hèn biện minh cho mục đích.
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, ngủ dậy muộn. Mệt mỏi và bí bức, tôi muốn đi ra ngoài. Tôi muốn đến thăm một bảo tàng nào đó, bảo tàng Puskin hay bảo tàng Nghệ thuật.
    Chú em cùng phòng lắc đầu:
    - Không nên đi
    - Tại sao?
    - Thế anh không thấy mấy hôm rồi có chuyện gì à?
    - Xong rồi còn gì nữa.
    - Vẫn còn mười mấy thằng khủng bố trốn thoát, bây giờ mà đi phương tiện công cộng thì nguy hiểm.
    - Bọn Nga nó vẫn đi mà. Nó có đặt bom trong metro thì xác suất anh em đi vào đúng bến metro ấy, tại thời điểm phát nổ, cũng không nhiều lắm đâu.
    - Không. Bọn Nga đông như kiến, chúng nó chết thì kệ cha chúng nó. Nhưng mạng mình mình tự quý lấy, em cứ ở nhà cho chắc ăn.
    Vậy là tôi cũng ở nhà. Tối nghe mấy thằng đi học về nói chuyện: dân Nga không dám đi metro. Bến metro nào cũng vắng người.

    Tequila Sunrise
  10. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay dân Hà Lan ồn lên vì bão to,có vẻ như một mạng người chết vì gió giật quan trọng hơn một mạng chết vì khí ga.Mất điện mất một ngày,không net,không nhạc,không TV,chán phát cuồng.Mưa gió,có ai mà ngờ cuối thu rồi còn bão.Tối qua nghe tiếng cây gãy răng rắc,không biết là cây gì nữa,lá đỏ như lá bàng nhưng nhỏ bé mỏng manh hơn.Gió thế không biết.Phòng trên tầng áp mái,hứng đủ nước mưa.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag

Chia sẻ trang này