1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moscow

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 27/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Rét thế này,nghe em Pitty nói về rươi mà nước miếng chảy ròng ròng.Bít đến bao giừ người ta mới có thể chuyển thức ăn,mùi vị qua internet đây?
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vụ khủng bố và giải cứu con tin đẫm máu và nước mắt này, có ai không lấy làm buồn. Nhưng tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Thế giới này không an toàn. Khi tôi rời khỏi nhà mình, sang đất Moscow, điều quan trọng tôi phải ghi nhớ là đảm bảo an toàn cho bản thân.
    Từ nhỏ tôi đã yêu mến đất nước Nga, văn học Nga và con người Nga. Thậm chí, bài hát đầu tiên tôi biết hát chính là một bài hát của trẻ em Nga. Khi quyết định sang đây học vài năm, tôi biết nước Nga không còn là một thiên đường của hoà bình. Có những người hỏi, tại sao lại đến Nga, như thế là thiếu thực tế, là lỗi thời. Nhưng tôi vẫn háo hức để đi, càng ngày càng thấy quyết định của mình là đúng. Trước đây, có người bạn hỏi vì sao tôi thích đi đến thế. Tôi trả lời rằng: "Vì Nga lộn xộn không an toàn, nên tớ muốn xem mình sống ở đó ra sao". Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu và dịu dàng cười với tôi. Bây giờ tôi hiểu thế nào là lộn xộn và thế nào là không an toàn.
    Khi xem mình ??osống ở đó ra sao???, đôi khi tôi chợt lấy làm buồn rầu. Xung quanh tôi có nhiều thứ bất công. Có những bất công lớn, có những bất công nho nhỏ, có những bất công mà tự người ta tạo ra cho mình. Và tôi thấy rằng, người ta không đấu tranh với những bất công, nếu còn có thể tránh né nó.
    Bây giờ tào lao với bác Sơn Sì vậy. Cãi nhau với bác hơi vui. Vì tóm lại chả có gì để mà khó chịu với nhau. Có thể em Pitty còn pha trà cho bọn mình nữa ấy chứ.
    Bác Sơn sì này, bác chụp cho tôi hơi nhiều mũ. Vô tư, mũ đẹp thì đội, mũ xấu thì bỏ.
    Vì một câu nói ??odửng dưng??? của tôi, mà quả thật lúc đó tôi dửng dưng, bác giảng cho tôi nghe liền mấy bài về thiện ??" ác. Hơi xấu hổ nhưng tôi xin thú nhận rằng, chân ướt chân ráo đến đây, tôi còn chưa có đủ sức để mà lo cho chính mình một cách toàn vẹn, nói gì đến lo cho ai khác.
    Có lẽ không nên cãi nhau nhiều về Thiện - Ác nữa. Chúng ta có ai là không yêu cái thiện và căm ghét cái ác. Tôi chỉ nghĩ rằng, không nên lớn tiếng nếu mình còn chưa làm được gì. Bác chỉ trích tôi, chỉ trích sự dửng dưng và cái thờ ơ của tôi. Nhưng thực ra, chúng ta đều là dân ham đọc sách, ham văn chương, tất thảy đều yêu cái đẹp và yêu cái thiện. Quan trọng là chúng ta làm được gì. Chúng ta làm được gì, hay chỉ có thể ngồi nói, đồng ý với nhau và thỉnh thoảng chê bai nhau?
    À, nhân việc có một đám đánh nhau ở ngoài đường, tôi xin bổ sung thêm:
    Có một đám đánh nhau ở ngoài đường. Người ngầm thích thú (vì nghĩ chẳng hại gì đến mình). Người phản đối kịch liệt, người đứng về phía kẻ mạnh hơn, người đứng về phía kẻ yếu hơn. Có người dửng dưng bỏ đi.
    Nhưng mà còn một người nữa. Anh ta đang đi chơi với đứa bé con xinh xắn, chắc là em út gì đấy, thì nhìn thấy vụ đánh nhau. Anh ta bảo đứa bé:
    - Em thấy đấy, người ta đang đánh nhau ngoài đường kìa. Không biết ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng đánh nhau là không tốt, vì người ta phải biết yêu thương lẫn nhau. Anh không ưa mấy thằng a dua với kẻ mạnh kia. Anh thích những người dám đứng về phía kẻ yếu hơn. Em có thấy thế không?
    - Có ạ.
    - Nhưng mà, tồi tệ nhất, chính là cái lão đứng vểnh râu thích thú kia. Có gì hại đến lão đâu, lão cứ đứng cười. Lại cả cái thằng mặt lạnh như tiền kia nữa, nó chỉ nhìn một cái rồi dửng dưng bỏ đi, mặc cho người ta đánh nhau vỡ đầu mẻ trán. Hai người đó là kẻ xấu, em nhớ đấy nhé.
    - Vâng ạ.
    - Sống phải biết lo cho những người xung quanh mình, nhớ đấy. À, em có thích ăn kem không, sang bên kia đường anh mua cho em???
    Chậc, có một người anh như vậy, dĩ nhiên đứa bé kia lớn lên sẽ là một người nhân hậu.
    Hehe, tớ đùa một chút.

    Tequila Sunrise
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Moscow trong mưa. Mưa ào ào. Gió phũ phàng vặn xoáy những thân cây, giằng xé những tán lá úa vàng còn sót lại. Đứng nhìn ra cửa sổ, nhìn khoảng sân rộng phía dưới chân mình. Ở đó có một bức tường cũ rêu phong, một ngôi nhà cũ mái lợp giấy dầu, như một góc nhỏ của Hà Nội, giống đến nao lòng. Đừng nhìn nữa mà không chịu nổi.
    Moscow trong tuyết. Những bông tuyết dịu dàng đậu trên vai anh, rồi tan đi, nhường chỗ cho những bông tuyết khác. Anh bước đi trong trời tuyết, lắng nghe những cơn gió nhẹ, trời mới chỉ hơi hơi lạnh mà thôi. Vì mùa đông còn chưa đến hắn, vì Bà Chúa Tuyết vẫn còn dịu dàng, vì trên những cành cây vẫn còn màu vàng điểm xuyết.
    Tháng mười. Giờ này ở nhà đã là buổi tối. Tối nay em có ra đường không? Nếu có, hãy gửi mail cho anh, và hãy gửi thêm một ít hương hoa sữa. Vì anh nhớ Hà Nội đến cồn cào gan ruột, vì xung quanh anh chỉ có tuyết rơi trắng xoá, vì băng vỡ vụn ra dưới bước chân anh, giá buốt. Nếu em có ra đường, hãy gửi cho anh một chút hương hoa sữa, một chút nỗi nhớ và một lời nói yêu thương. Để băng sẽ tan đi và tuyết cũng sẽ tan đi trong anh.
    Bình minh đang lên. Nhưng Moscow mùa đông không có mặt trời. Đêm nay anh không ngủ. Xung quanh anh, bốn bức tường chật chội, và mấy thằng ranh đang nằm ngủ miên man. Chúng nó lôi votka ra uống, chúng nó la hét, chúng nó đã say và căn phòng lại yên tĩnh. Em biết không? Ở đây, người ta nhắm rượu với gà quay, với cá khô, với thịt hun khói, với những tiếng cười ồn ào và nỗi cô đơn lặng lẽ đóng băng trong lòng tất cả.
    Ôi, chính là anh đây. Người yêu của em bao giờ cũng can đảm. Giờ đây lại còn phải can đảm hơn cả chính mình. Vì em chẳng có ở bên anh, vì anh phải chống lại sự trống trải mênh mang, vì nỗi nhớ em tràn ngập khắp căn phòng. Hãy yêu anh, yêu mãi, hãy bao dung với anh, hãy che chở cho anh. Để mỗi khi anh run sợ, anh sẽ nghĩ đến em và vượt qua tất cả. Vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt tầm thường, vượt qua những mối nguy của một nước Nga không còn yên ổn, vượt qua giá lạnh, vượt qua nỗi buồn, vượt qua những năm dài trước mắt anh. Rồi một ngày kia anh sẽ trở về.
    Được không em? Gửi cho anh một chút hương hoa sữa, một chút nhung nhớ và một lời nói yêu thương. Để băng sẽ tan đi và tuyết cũng sẽ tan đi???

    Tequila Sunrise
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Teq cần có phải là em, là Hà Nội hay nỗi nhớ về em, về Hà Nội?
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Children love the World​
    [​IMG]
    Bạn Tequila ơi, cô ấy đọc được những dòng này hẳn sẽ xúc động lắm !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Oshin
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Tôi đây còn xúc động nữa là. Người đâu mà đa cảm thế.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo chú Teq chứ trên mạng thì nào ai biết được chú làm gì.
    Người ta, trong đó có chị, chỉ biết chắc được chú nói gì thôi.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bà chị bộ đội ***** lày đa nghi như Tào Tháo í nhỉ?!
    I'll take the challenge!
  9. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, suýt nữa là em phải muợn khăn mặt của bác Irish. Bác Teq này, hay bác gửi cho chú Raxun một cái kèn Zurna, rồi chú ấy thổi cho em nghe, em chưa nhìn thấy nó bao giờ.

    Darkspirit

Chia sẻ trang này