1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mосковский метрополитен - Cung điện dưới lòng đất

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0

  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0

    éoéẵéà éẵéà ééàéãéằéắ ẹéẵéẹ?ééằé
    é~ éééảéà ẹ,éé éẹ
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0

    éoéẵéà éẵéà ééàéãéằéắ ẹéẵéẹ?ééằé
    é~ éééảéà ẹ,éé éẹ
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0

    éoéẵéà éẵéà ééàéãéằéắ ẹéẵéẹ?ééằé
    é~ éééảéà ẹ,éé éẹ
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bản đồ metro ở Mockba


    Hasta La Vista
  6. vumtthang

    vumtthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi Met nào đẹp nhất moscơ vậy ?
    Нако?,ики нелOзя ,но можно водкf ........
  7. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bến metro đẹp nhất của mình là bến Universitet. Đó là nơi mỗi khi đi xa, mình đều mong được về thật sớm, được tra chìa khoá vào căn phòng 1525 bé tí tẹo, được run run khi nâng niu những bông hoa gắn trên cửa , được mở tung cánh cửa sổ đón làn gió mát lạnh từ sông Matxcơva, được tưới cho những chậu cây xinh xắn trong phòng đang hờn dỗi vì thiếu nước, được bật nhạc thình thình lên cho cái lão Tàu béo phòng bên điếc tai (thực ra thì mình cũng không muốn mất lịch sự thế, ai bảo lão đánh bạc suốt cả đêm, chẳng hiểu thua hay thắng mà cứ đạp chân ầm ầm vào tường làm mình mất ngủ, thế này thì nhớ... các anh chết thôi, khỉ!!!), được chờ những tiếng gõ lốc cốc rụt rè, được hồi hộp mở hộp thư trên cửa và run run bóc những lá thư... biết thừa gửi từ phòng 1506, được xôn xao khi tiếp tục... khoá phòng để lại ra bến Universitet đi chơi tiếp . Ối, anh hẹn 5 giờ mà, thế cái lược của tôi đâuuuuuuuuuuu??? Bực mình là đi từ Universitet đến Sportivnaya lâu quá trời. Không biết cái bến ở giữa đã sửa xong chưa nhỉ?
    Bến đẹp nhì là bến Frunzenzskaya. Ở đó, trong một đêm tuyết rơi trắng đường, gió thổi đến buốt người, anh mặc chiếc áo khoác đen, đứng đợi mình rất lâu để anh dẫn về nhà... sửa cái máy tính. Chao ôi, lúc ấy mình thèm được ủ ấm bằng tấm thân nóng bỏng của con cún Puma quá!
    Bến đẹp thứ ba là bến Leninka. Ở đó, mỗi buổi sáng mình hăng hái cắp cặp đến trường, số 9 phố Mokhovaya, lòng vui phơi phới và chỉ mong sao phòng máy ít người thôi để còn vào chat.
    Bến đẹp thứ tư là bến Vykhino. Bến này nằm tít cùng phía Đông Nam thành phố, cả tuần chỉ có thể đến đó 1 lần vào ngày nghỉ. Từ Universitet đến Vykhino phải mất cả tiếng đồng hồ, nhưng thú vị nhất là có những đoạn rất dài đi trên mặt đất, ngắm đường phố xanh tươi và nghĩ rằng mình đang có một mấy xiên sasluc nướng sẵn trong rừng . Ôi, những xiên thịt nướng thơm phức của tôi. Zenhia, tao đến muộn, ai cho mày ăn mất hả???...
    Bến đẹp...
    Oé, sếp đang đến, để lúc khác bình chọn tiếp. Đây rồi, hôm nay mình sẽ nói với sếp thế này: "Sếp ơi, hôm nay mạng chỗ mình chạy ngon lắm nhé, em vừa thử xong, mạng nhanh làm được nhiều việc dã man...." Khà khà....
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Mai bắt máy bay ôm sang Nga đi thử phát
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. kieuhungtlg

    kieuhungtlg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vậy con cai Met nao nhiều Holigan, Met nào nhiều Milisia nhất?
    Thank!
    When I Saw U iWas Afaird 2 Meet U
    When i Met U iWas Afaird 2Kis sU
    When i Kissed u I wAs Afaird 2 Love U
    & NowThat i Love U i'' m Afaird 2Lose U
  10. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cứ met nào có nhiều cộng, nhiều Tàu, nhiều đầu đen là met đó có nhiều holigan lẫn cảnh sát nhất. Ra những khu vực có nhiều ốp này mà gặp 2 thể loại đấy thì mức độ nguy hiểm như nhau. Còn đi những nơi ít người Á thì cảnh sát là bạn, thậm chí có thể là lái xe taxi miễn phí nếu cần.

Chia sẻ trang này