1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Most wanted poem (chỉ thơ sưu tầm)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Most wanted poem (chỉ thơ sưu tầm)

    Hè hè xem ra box mình ít quan tâm tới thơ ca quá nhỉ, vậy em cũng xin post một đoạn bài thơ mà em thích cho nó xôm tụ nhé,..hi` bài này ai cũng biết cả
    Vội vàng của Xuân Diệu (hì bác này làm thơ hay thiệt)
    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt mất
    Tôi muốn buộc gió lại
    Cho hương đừng bay đi
    Của ong **** này đây tuần tháng mật
    Này đây hoa của đồng nội xanh rì
    Này đây lá của cành tơ fơ fất
    Của yến anh này đây khúc tình si
    Và này đây ánh sáng chớp hàng mi
    mỗi sáng sớm thần vui hằng gõ cữa
    Tháng giêng ngon nhu một cặp môi gần
    Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
    Tôi ko đợi nắng hạ mới hoài xuân
    Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
    Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
    Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
    Không cho dài thời trẻ của nhân gian
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    hì, em chỉ thuộc có tới đây thui, nhưng mà các bác có thấy hay ko, em thì chỉ bít làm thơ cion cóc

    Be friend for good

    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 13/01/2003
  2. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là biển xanh ,
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê .
    Chẳng biết là có chính xác không nữa . Nghe thơ tình Xuân Diệu thì đúng là rất hay đó .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  3. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    à còn có một bài của Xuân Quỳnh cũng hay fết, tên là có một thời vừa ,mới bước qua, nhưng em chỉ thuộc một đoạn
    em yêu anh hơn cả thời xưa
    cái thời tưởng chết vì tình ái
    em chẳng chết vì anh
    em chẳng dối
    em cộng anh vào cuộc đời em
    em biết quê những chuyện đáng quên
    em biết nhớ những điều em fải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cxũ
    dẫu vẫn làd cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
    Nhhưng đâu fải là điều em luyến tiếc
    Be friend for good
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thơ á, nghe thơ của Hàn Mặc Tử nhé :
    Máu tim ta tuôn ra làm biển cả
    Và sóng lòng dồn dập như mây trôi
    Sóng lòng ta tràn lan ngoài xứ lạ
    Dâng cao lên cao tột tới trên trời
    Ôi, ta đã mữa ra từng búng huyết
    Khi say sưa với luợn sóng triền miên
    Khi nhận lấy trong thâm tâm cay nghiệt
    Giọng hờn đau trăm vạn nỗi niềm riêng
    Ta muốn níu hồn ai đang hiển hiện
    Trong lòng ta và tắm máu sông ta
    Ta muốn vớt ai ra ngoài sóng diện
    Để nhìn xem sắc mặt với làn da
    Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại, rồ dại!
    Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta
    Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại, rồ dại!
    Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta!
    ........
    Đọc xong chẳng hiểu gì cả , hiểu mỗi một điều là thảm thưong quá

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em!!!
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay để hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
    Phút gần gũi cũng nhưgiờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    - Yêu, là chết trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầumù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  7. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ưa vẻ đẹp bên ngoài
    Vẻ đẹp đó rồi thời gian sẽ mất
    Tôi chỉ yêu người luôn tầm thường nhất
    Đó là người thực chất yêu tôi .
    Star is my love
  8. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa .
    Đây là một đoạn trong bài " Sóng " của Xuân Quỳnh.
    Star is my love
  9. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn hồn ta trào ra đầu ngọn bút
    Mỗi lời thơ đều dính não cân ta
    Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt
    Như mê man chết điếng cả làn da
    Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết
    Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh
    Đừng nắm lại nguồn thơ ta đang siết
    Cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  10. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ của Ng. Nhật Ánh, tớ thấy cũng hay hay, post cho mọi người xem
    Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
    Tại vì sao tôi lại yêu em
    Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
    Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ
    Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió
    Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì
    Và chiều nào sững bước giữa chân đi
    Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại
    Ngậm trên môi một nhành cỏ dại
    Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa
    Trong nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa
    Trong mơ mộng khi hiên nhà nhạt nắng
    Và tôi biết có một ngày đã đến...

Chia sẻ trang này