1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Most wanted poem (chỉ thơ sưu tầm)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    1. The "romantic" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Cho anh xáp lại có được không?
    Đỡ bận tâm em tìm kép mới
    Khỏi mất công anh kiếm lòng vòng
    2. The "hurry up" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh giờ chưa vợ vẫn nằm không
    Cho anh nối lại tình năm cũ
    Kẻo muộn rồi em lại ... lấy chồng
    3. The "cheapy" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Con em năm đứa chạy long nhong
    Ối giời đông quá ai mà dám
    Nhảy vào nuôi gạo chả bỏ công
    4. The "relieved" reaction
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh mừng hết lớn nhẹ như bông
    Hết cần lén lút sau manh cửa
    Đợi hắn ra đi nhảy vào phòng
    5. The "no one can do" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh đành chịu phép thế là xong
    Vợ anh dữ lắm xin em hiểu
    Sư tử Hà đông nó xếp sòng
    6. The "curious" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Cho anh xem mặt chút được không?
    Gặp rồi xin lỗi cho anh hỏi
    Người xí thế sao dám .. bỏ chồng?
    7. The "religious" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Trời ơi có thật uổng hay không
    Anh đi tu mãi từ dạo ấy
    Chả nhẽ giờ anh lại ... nhảy dòng?
    8. The "mommy's boy" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh về thưa mẹ: lấy được không?
    Mẹ rằng: Như thế không phải lối
    Mày ngu sao lấy gái một chồng?
    9. The "too late" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Thời nay thật khó kiếm đàn ông
    Ngày xưa ong **** bu đầy ngõ
    Bây giờ **** dội ong cũng đông
    10. The "te tua" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh về bỏ vợ tưởng là xong
    Ai dè vợ ức thua sạch túi
    Con đông support sặc máu hồng
    11. The "practical" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Làm ơn ráng chịu có được không?
    Cho anh yên ổn làm ăn với
    Anh chán lắm rồi chuyện viễn vông
    12. The "sympathetic" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh thương dùm số phận long đong
    Người sao đẹp quá mà xui thế
    Tính lẻ sơ sơ ... bảy đời chồng
    13. The "an pha^.n" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh về an phận thế cho xong
    Vợ anh không đẹp bằng em mấy
    Nhưng đỡ hơn em chẳng đổi lòng
    14. The "hors de sujet" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Tên chồng em còn giữ nữa hay không?
    Hay là đổi lại tên cúng cháo
    Đổi qua đổi lại lộn xà mông
    15. The "dream on" reaction:
    Nghe nói rằng em sắp bỏ chồng
    Tin đồn chả biết thật hay không
    Làm anh thấp thỏm chờ đợi mãi
    Đợi mãi mà em chả .. bỏ chồng
    16. The "alcoholic" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh về bắt vịt đem nhổ lông
    Tiết canh vài đĩa ta cùng nhậu
    Nhậu đã rồi ta mới động phòng
    17. The "promise" reaction:
    Nếu biết rằng em đã bỏ chồng
    Anh nằm van vái với tổ tông
    Từ nay thề sẽ không chơi bậy
    Để có mền da đắp mùa đông
    18. The "Heart of Stone" reaction:
    Nghe nói rằng em đã bỏ chồng
    Chẳng hay chồng cũ có mừng không?
    Bảo rằng em giống như xe cũ
    Đứa nào mua lại sửa mắc công
    (=^.^=)no-thing-no-body-only-my-self (o^.^o)
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau tình cảm bình phương nhé
    Chớ có khai căn xé nát lòng
    Nỗi nhớ tăng dần theo tỉ số
    Giận hờn phân số tử bằng 0
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Vô hình
    Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình.
    Không ai biết.
    Và chẳng ai cần biết.
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt.
    Có phải ta vô duyên?
    Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm.
    Rơi xuống đất .
    Vỡ tan.
    Không ai thèm ghép nhặt.
    Đành thumình trong buổi mai nắng gắt.
    Phải chăng ta lẻ loi? .
    Có lúc thấy mình như ngôi sao xa xôi.
    Hứng ánh sáng từ mặt trời.
    Lặng lẽ.
    Trong mọi người mình quá ư nhỏ bé.
    Có đủ khỏi lãng quên?
    L'amour est un soleil qui m'a souvent chauffé le coeur.
    Mais quand il brule trop fort,il me fait peur
  4. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Cánh chim cô đơn
    Có con sáo nhỏ.
    Cất tiếng não nùng.
    Bước đi bỡ ngỡ.
    Mồ côi lạnh lùng.
    Mặt trời vừa xuống.
    Khỏi lưng chừng đồi.
    Chim còn lúng túng:
    "******** mình ơi!"
    Trời cao vời vợi.
    Đất dày quá thôi.
    Làm sao truyền được.
    Lời Sáo xuống đồi ?
    Cho người chờ đợi.
    Không còn chơi vơi ...
    L'amour est un soleil qui m'a souvent chauffé le coeur.
    Mais quand il brule trop fort,il me fait peur
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có kẻ thất tình.
    Tựa mai, mai ngả
    Tựa đình, đình xiêu...

    Mất anh rồi em như mây trắng... mây không nhà mây trôi lang thang...lang thang...
  6. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    lala ngày xưa em đi câu
    các bác mod rất ngầu
    cắm đầu em xuống đất
    nhưng em chả buồn rầu
    nhưng box giờ quá sầu
    em lại vào câu cấu
    câu cấu nhưng chả trâu
    vì em cũng sầu :(
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc thơ tự làm có được post ở đây ko ?
    Em góp vài bài cổ động phong trao` ?
     
     
    Du` ban co hoc Nguyen Truong To hay khong moi` ban hay ghe qua va post bai tham gia
    <A href="http://www.ttvnol.com/
  8. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là lí do khiến mình bị kết tội câu bài ?
    Tui hỏi với tấm lòng chân thật mà ?
    thui thì post tạm vài bài thơ con ếch cây nhà lá vườn vậy
    bài này làm là do đọc bài thơ của chú REP ở nhật kí 84 ặc ặc

    Lấy vợ​
    Kiếp đời muốn sống tự do
    Vậy mà lấy vợ làm cho đau đời
    Sớm chiều tối tối vâng lời
    Vợ đi vợ dặn hỏi trời có thương
    Kiếp đời muốn sống bình thường
    Dính chi vô vợ chán chường lắm thay
    Tưởng rằng lấy vợ là hay
    Nào đâu có biết ăn chay suốt ngày
    Tối ngày sa sẩm mặt mày
    Đêm đêm thức trắng ,người gày nhẳng nhơ
    Mặt mày quần áo thì dơ
    Chẳng bù cho vợ,tơ hơ suốt ngày
    Biết rằng có vợ thế này
    Thà rằng ở giá đi cày cho xong
    Lại còn đỡ phải chờ mong
    Đời trai phơi phới trong lòng thảnh thơi
    Tha hồ rảnh rỗi đi chơi
    Tha hồ lừa gái rùi xơi một mình
    Tha hồ mà cứ bạc tình
    Có em nào đẹp thì rình mà cưa

    NICK NÀY VIERI MƯỢN TẠM TRONG THỜI GIAN BỊ TREO
    vinhchămngoan

    Bà ca của người xà ích
    Có gì phảng phất thân yêu
    Như niềm vui mừng khôn xiết
    Như nỗi buồn lặng đìu hiu
  9. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    TIẾP NHÉ ? BÀI NÀY MÌNH POST BÊN BOX NTT http://www.ttvnol.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=354&whichpage=&ARCHIVE=
    Trái tim ta chứa gì
    Trái tim Vinh có mười ngăn
    Phần đầu cho mẹ lăn tăn làm gì
    Phần 2 cho bạn cho dì
    Thân từ thuở nhỏ ai bì được chăng
    Phần 3 cấm có lằng nhằng
    Để dành cho chị , yêu bằng trái tim
    Phần sau đến lượt con zim (dream)
    Mua từ Tàu khựa, bim bim suốt ngày
    Ôi chao rõ cái anh này
    Phần em không thấy , thế rày được sao ?
    Vậy mà cứ thét cứ gào
    Rằng yêu em lắm, thế nào, trời ơi ?
    Thôi thôi đừng có lắm lời
    Cô là cô cứ xin mời đằng sau
    Phần 5 chia thật là đau
    Là tình cho rượu,đen màu Mạc tin
    Tiếp theo chia thật như in
    Là mân cỗ nhỏ, vài nghìn bình dân
    Chia tình phải nhớ đến ân
    Công cha lặn lội, ân cần đội mưa
    Tính sao phần cuối cho vừa
    thôi thì vứt lại chỗ thừa cho em?
    Ôi khoan,đừng dỗi , lại xem
    Phần 10 em lấy, 9/10 tim anh ​

    NICK NÀY VIERI MƯỢN TẠM TRONG THỜI GIAN BỊ TREO
    vinhchămngoan​
  10. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    NỮA KHÔNG ?
    Có lần bé đã hỏi anh
    Yêu là gì nhỉ ?, anh rành kể nghe
    Ngập ngừng, ngắm lại còn e
    Xoa đầu cô bé rùi che miệng cười
    Cười rằng cô bé lên 10
    Anh đây hai mấy còn lười chưa yêu
    Hay là anh cứ đánh liều
    Yêu bừa 1 bạn, biết nhiều kể em?
    Đùa thui để đấy mà xem
    Anh thề là sẽ chỉ yêu 1 lần
    Yêu là tình cảm trong ngần
    Không cần tiền bạc chẳng cần đắn đo
    Yêu là quẳng hết âu lo
    Yêu là nhận ít cho đi thật nhiều
    Biết yêu là phải biết liều
    Bởi chăng nàng đẹp như Kiều như trăng
    Yêu yêu là phải biết rằng
    Nhân gian người đẹp sao bằng được em
    Yêu là đi cặp đi kèm
    Ngày đêm mong nhớ vẫn thèm gặp nhau
    Ước sao ngày tháng qua mau
    Để anh được gặp nửa kia của mình ...​
    Thui ko post nữa khéo lại bị treo Nick vì spam ặc ặc
    NICK NÀY VIERI MƯỢN TẠM TRONG THỜI GIAN BỊ TREO
    vinhchămngoan​

    http://www.ttvnol.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=354&whichpage=&ARCHIVE=

Chia sẻ trang này