1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Most wanted poem (chỉ thơ sưu tầm)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    người thứ 2
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy yêu con 1 thời trai trẻ
    Nhưng cả cuộc đời anh yêu mẹ,mẹ ơi
    Mẹ sinh ra anh ấy tên cuộc đời
    Hình bóng mẹ thấm vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Thì con cũng chỉ là người đàn bà thứ 2
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn những ban mai
    Anh ấy nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là 1 cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thưong nhớ cả đời anh
    Con chỉ là 1 cơn mưa mỏng manh
    Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng 1 tình yêu âm ỷ cháy
    Anh chỉ dành cho mẹ mà thôi
    Anh ấy yêu con suốt cả cuộc đời
    Hoặc chia tay ngày mai có thể
    Nhưng cả cuộc đời anh ấy yêu mẹ
    Dẫu thế nào con cũng chỉ thư 2!!!!
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    gửi người đến sau
    Chị cũng đã từng yêu anh ấy như em
    Nhưng có khác chị là người đến trước
    Khóc làm chi cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
    Có 1 thời chị cũng thích giận nhau
    Để được yêu theo chiều dài giận dỗi
    Một lần thôi chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi mà mãi mãi xa nhau
    Nói làm chi về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ đã xa,em là hôm nay hiện tại
    Biết chẳng thể thêm 1 lầm yêu lại
    Vẫn trạnh lòng khi đối diện tình em
    Em đã có cái bấy lâu nay chị khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên bước chân mềm mới lạ
    Rồi 1 chiều mùa đông thay lá
    Voan cưới cô dâu trắng ngợp hiên nhà
    Chị vô tình chị giả bộ đi qua
    Bâng quơ nhìn cô dâu
    Trạnh lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi vô tình đến thế
    Chị ấy kia kìa,chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ cơn mưa cũng ướt nhèm
    Chắc thời tiết cũng mừng cho em đó
    Chị giờ đây như hương trước gió
    Thoảng qua hồn anh 1 kí ức xa vời
  3. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nói với người đến trước
    Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
    Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi
    Bởi rung động đầu dời thường khó nói
    Nhè nhẹ thấm vào tưòng năm tháng qua mau
    Có thể suốt đời anh ấy căhngr quên được chị đâu
    Dù bây giờ anh đã thuộc về em mãi
    Xong vẫn còn chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa như nhớ thương
    Trách làm sao những phut em giận hờn
    Khi anh nói về những tháng ngày yêu chị
    Xin đừng trách em là người ích kỉ
    Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi
    Rồi mai đay trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
    Quá khứ kia xin đưòng làm sống giậy
    Đẻ anh sống với mình và sống với em thôi
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đêm xưa có một gã khờ
    Uống trăng rồi khóc trang thơ đời mình
    Uống thơ rồi khóc cuộc tình
    Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng
    Tình yêu chân thành cùng với sự bền bỉ sẽ chiến thắng tất cả !
  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi 22 mùa lúa trổ
    Chưa một lần cầm cổ tay ai
    Và cũng qua rồi từng ấy mùa khoai sọ
    Chưa một lần này nọ với ai
    Tình yêu chân thành cùng với sự bền bỉ sẽ chiến thắng tất cả !
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại vẫn không hiểu tâm trạng của bạn SC lúc gửi mấy bài thơ là gì
    ngay bên dưới lại có một anh BGFC viết bài nữa chứ!! khó hiểu quá!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tặng mấy kẻ thất tình uống rượu này, đặc biệt là chú MSH
    Cả một đời gục mình bên chén rượu
    Khắc tên em lên cổ cánh chân gà

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là ảnh hưởng của hôm offline, chị SC sau khi đọc tặng Kimchi bài Cây xương rồng, sau đó fổ cập xoá mù thơ cho chúng em toàn những bài Xuân Quỳnh<=kinh zị
    Hờ hờ, các bạn box mình toàn "tiềm năng" văn chương chưa được khai quật thế này, bi zờ mới biết...Hic nghĩ đến mình, chả nhớ nổi bài thơ cóc khô nào, buồn quá, có nhớ cũng chỉ toàn bài xuyên tạc
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Bravo ! chủ đề về mẹ không bao giờ là cạn bởi Trong trăm ngàn tình yêu có tình yêu mẹ
    Cho tớ ké tí chút !! ( bài này tớ sưu tầm từ nhật kí điện tử của 1 người bạn ) :
    Con thương mẹ ngàn lời con muốn nói
    Mẹ thương con ngài lời ái lời ân
    Con muôn dặm xứ ngừơi thân lặc lội
    Mẹ xứ mình lòng dạ sầu nhớ thương con
    Ôi tóc mẹ giờ đây xanh hóa bạc
    Trắng như vôi cho lòng mãi dạ sầu
    Nơi xứ người con đây lòng nhung nhớ
    Nơi quê nhà một hình bóng mẹ yêu .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  10. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bài này bạn Bình lấy từ nhật kí của TuNguyen hả ?
    cho tớ góp 1 bài cái nào :
    Chốn bình yên
    Em xin được trở về chốn bình yên
    Để gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
    Khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời con trẻ
    Em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi
    Em trở về nơi tình mẹ đánh rơi
    Không có anh,không buồn vui,sướng khổ
    Không khát khao,không chia li,đổ vỡ
    Chỉ không gian trong suốt một màu...
    Mẹ sẽ lấy bàn tay xoa nhè nhẹ nỗi đau
    Đôi môi hôn thầm hết bao chua chát
    Vuốt mái tóc bấy lâu nay phiêu bạt
    Trả lại hình hài thánh thiện của em xưa
    Em trở về nơi nguồn nước tuổi thơ
    Để gột sạch những tháng ngày ngụp lặn
    Mẹ chẳng giận em đâu,mẹ thương em nhiều lắm
    Mẹ đón em về giữa tình mẹ bao dung...
    Dun

Chia sẻ trang này