1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Most wanted poem (chỉ thơ sưu tầm)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Thật chẳng ngờ ta đang bỏ mất
    Một tâm hồn ta đợi chờ từ lâu !!!

    Star is my love
  2. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tôn giáo tuổi thơ
    Còn em là chúa tôi thờ trong tim !!!

    Star is my love
  3. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau mà nhớ đã đành
    Gần nhau mà nhớ hoá thành dở hơi
    Nhưng mà thật đó ,em ơi !
    Xa em một phút là đời buồn ngay...

    Star is my love
  4. burati

    burati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [********************************************************************]

    Đúng là chuột ú , đi đâu cũng thấy thơ , hà hà , nhận ra tui là ai ko
    Burati
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    ui ! bạn alone cũng văn chương quá nhẩy, đầy 1 bụng thơ, hì hì , bi giờ bận quá , chưa có thời gian pót bài được , khi nào tớ được nghỉ tớ lại pót tiếp mấy bài thơ hay hay lên cho mà đọc , he he
    a` mà SCVYD ơi , mày pót cái bài hoa hồng và sương rồng cho bà con thưởng thức cái nhẩy
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!
  6. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    If One day you feel like crying ...., call me .
    I don't promise that I will make you laugh
    But I can cry with you .
    If one day you want to run away ,
    Don't be afraid ...., call me
    I don't promise to ask you to stop ...
    But I can run with you .
    If one day you don't want to listen to anyone .....call me
    I promise to be there for you and I promise to be very quiet .
    But if one day you call me and there is no answer , come fast to see me , perhaps I need you ........!
    Hì thông cảm nhé , nhớ được bài này nên post lên thôi . Không có khả năng văn chương để dịch nổi bài này ra tiếng Việt . Ý thì hiểu nhưng mà dịch hay thì khó quá , ai dịch được dịch giúp tớ với nhé .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  7. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
  8. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    em trong trắng quá như trang giấy
    chưa kịp kẻ ô , chưa kẻ dòng
    còn anh bụi bậm như đời vậy
    mực đã bao lần đục lẫn trong

    mai thuy nhan ! love always !

  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Các ấy cứ miệng thì chê HHT thế mà các bài thơ trên HHT sao mà thuộc thế , đúng là con gái nói x là y .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    hờ bờ, lần này quyết pót 1 bài thơ tử tế lên , dcbb cũng văn thơ lai láng lắm đấy , đang rỗi (nghỉ tết roài mà lị ---->sướng)
    BIỂN
    Anh ko xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng phalê...
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng......
    Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt..
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc triều yeu mến
    Ngập bến của ngày đêm
    Anh ko xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung ko hết
    Để khi bọt tung trắng xoá
    Và gió về bay toả nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
    Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi!
    Thực ra tớ chỉ thích mấy câu đầu của bài này , nhưng nhìu người có vẻ thích thơ xuân diệu nên tơ post cho bạn bè thui , hè hè , tớ tốt ko ? hồ hồ
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này