1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Most wanted poem (chỉ thơ sưu tầm)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ví​
    Anh không muốn ví em với một loài hoa nào
    Vì anh biết hoa tàn rất sớm
    Anh không muốn ví em với một loài chim nào
    Vì chim hót có mùa và tiếng hót không sâu
    Anh không muốn ví em với một sự vật nào
    Vì sự vật thiếu tay người sẽ chết
    Anh không muốn ví em với vì sao sáng nhất
    Vì sao sáng trên trời còn anh ở dưới đất
    Anh ko muốn ví em với bài thơ anh viết
    Vì thơ viết một lần năm tháng có thể quên
    Anh không muốn ví em với ánh sáng trong ngần
    Vì ánh sáng đến buổi chiều sẽ tắt
    Anh chỉ muốn em là em mà thôi
    Trao cho anh những buồn giạn dỗi hờn
    Anh chỉ muốn sau những lần xa cách
    Trái tim em không lừa dối tình anh
    Vì anh biết em là người đẹp nhất
    Mọi lời ví hão huyền sao xứng đáng với em
    Every thing I do, I do it for you
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong
  2. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Xin​
    Xin là sóng, xin cho tôi là sóng
    Mãi dạt dào xanh biếc với mênh mông
    Dẫu vật vã mỗi khi cuồng giận
    Còn được kêu gào vì nỗi nhớ nhung
    Nhưng tôi chỉ là tôi buồn tủi
    Bởi phải im lặng dù thương nhớ rã rời
    Khi đã biết tình yêu là nước độc
    Càng uống vào càng khát đến khôn nguôi
    Xin là gió, xin cho tôi là gió
    Để thanh thản rong chơi giữa nghìn trùng
    Vừa lên núi đã quên miền biển rộng
    Xuống đồng bằng chẳng nhớ những rừng thông
    Nhưng tôi chỉ là tôi quay quắt
    Kỉ niệm nào bỏng rát những xương da
    Để tôi biết tình yêu là lửa
    Ngỡ vui đùa mà cháy cả đời ta
    Xin là cỏ, xin cho tôi là cỏ
    Được mịn màng tươi tốt giữa mùa xuân
    Được chờ những cơn mưa mùa hạ
    Đã tàn đi rồi xanh lại bao lần
    Nhưng tôi chỉ là tôi trơ trụi
    Giấc mơ qua không trở lại bao giờ
    Dẫu đã biết tình yêu là đá cuội
    Suốt một đời vọng tưởng núi non xưa
    Nobody wants tobe lonely
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong
  3. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nếu​
    Nếu ngày nào đó em thấy buồn muốn khóc
    Hãy gọi anh anh sẽ đến bên em
    Xua tan đi niềm đau và nước mắt
    Để nụ cười luôn ngự trị môi em
    Ngày nào đó em chảng muốn lắng nghe
    Hãy gọi anh và anh sẽ đến
    Chỉ im lặng thôi và chảng nói
    Để cho em đuợc bình thản tâm hồn
    Ngày nào đó em thấy cần có anh
    Đừng ngại ngân đến bên anh em nhé
    Một điều thôi xin em hãy luôn nhớ
    Suốt cuộc đời anh vẫn ở bên em
    I love you
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong
  4. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ hẹ, 3 bài chắc đủ cho các bác toét mắt nhẩy
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    eo ơi!! :D he he! bác KHỐT bây giờ sao thế?? mà thơ bác sáng tác à?? ;) sao nghe vẫn hơi không được xuôi lắm... dù gì cũng khá hay...
    plz forgive me!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    2 câu cuối trong bài Biển của Puskin
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...

    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  7. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    He he he, em mà sáng tác, thì có mà, Mưa rào
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong
  8. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    he he lần đầu tiên dzô đây cũng xin làm một bài nhân năm mới
    (đồ sưu tầm thui)
    Nhẫn
    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
    dạ xin hết
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
    Được FantomaS1608 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 31/01/2003
  9. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    khôt ơi mưa ở đâu đấy hi.......hi.........
  10. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Mưa ở đâu để mọi người tưởng tượng thú hơn, he he
    YMID : Omaixup
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
    Ngo Tien Cuong

Chia sẻ trang này