1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Most wanted poem (chỉ thơ sưu tầm)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_u, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung! hình như bài này của cụ Giáp (võ nguyên) thì phải! Theo tớ bít! chắc chắn không sai!
  2. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lộ liễu quá chú Fang
    Pho dong nguoi qua sao van vang
    Vi chang co doi minh buoc cung nhau
    Gio thoi ri rao cay van lang
    Vi chang co doi minh noi nhung loi yeu

    Ngo Tien Cuong
  3. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    đã bảo đồ nhặt được mà, chưa ai post thì tui post hehe
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè.... nếu ngày mai em lấy chồng....
    He he!! Mới được mới anh VTF chỉ cho mấy thứ banana lắm... dần dần sẽ cho mọi người coi...
    The "hopeless" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm, em hiểu nổi lòng.
    ***
    The "zoro" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém trảm em trả hận lòng!
    ***
    The "bankruptcy" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Đường xa, Vegas anh cứ dông
    Visa, Master Card vào canh bạc
    Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.
    ***
    The "kung-fu" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Để đá chồng em đêm động phòng.
    ***
    The "gourmet" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.
    ***
    The "revenge" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về tát nước cạn dòng sông
    Để cho đò cưới không qua được
    Đừng có mà mong được động phòng
    ***
    The "terrorist" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Thục về hướng ấy năm trăm quả
    Em ở quê chồng có ớn không?
    ***
    The "hygienic" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ, bay đi mất
    Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.
    ***
    The "ở dơ" style:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Quần áo để nguyTn cho trọn tháng
    Kỷ vật tặng em đTm động phòng.
    ***
    The "drunkard" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    ***
    The "high-tech" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Dại gì mà nghĩ "Thế là xong!"
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Chắc chắn có ngày?ly dị chồng.
    ***
    The "next generation" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng.
    ***
    The "gangster" reaction:
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Anh về ẩn núp kế bờ sông
    Đợi đò em sang về bên ấy
    Đón đường bắt cóc thả trôi sông.
    Nếu biết rằng em đă có chồng
    Ba năm thề thốt thế là xong
    Anh về mài lại con dao cũ (?!)
    Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng.
    ***
    The "optimistic" reaction:
    Nếu biết rằng em đă lấy chồng
    Anh mừng biết mấy, em biết không?
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính gì cũng khổ mấy năm ròng.
    ***
    he "relieved" reaction:
    Nếu biết rằng em đă lấy chồng
    Không buồn, không giận, chỉ ước mong
    Đăi được chồng em say một bữa
    Để trả cái ơn hắn lănh giùm.
    ***
    The "released" reaction:
    Nếu biết rằng em đă lấy chồng
    Cho anh gặp hắn có được không?
    Để anh hậu đăi chồng em đă?
    Rước giùm của nợ, lập đại công.
    ***
    The "cinema" reaction:
    Nếu biết rằng em đă lấy chồng
    Anh về cưới đại mụ Hồng Kông
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Mà chỉ xêm xêm Chung Sở Hồng
    ***
    The "never ending" reaction:
    Nếu biết rằng em đă lấy chồng
    Bao nhiêu dự tính thế là xong
    Ôi thôi đành hẹn nhau kiếp khác
    Biết kẻ vu quy có động lòng?
    ***
    The "lucky" reaction:
    Nếu biết rằng em đă lấy chồng
    Trời ơi mừng quá thế là xong
    Không ngờ mình vẫn còn may mắn
    Bao năm chờ đợi ? kẻ lănh giùm!?
    ***
    The "endless love" reaction:
    Nếu biết rằng em đă lấy chồng
    Anh rồi cũng cưới đại là xong
    Rồi đây anh tập làm thi sĩ
    Mượn mấy vần thơ, thoả nhớ mong!?

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Khóc trong mưa ( Crying in the rain - Bangles )
    Anh sẽ chẳng bao giờ
    Cho em nhìn thấy nữa
    Trái tim yêu rớm máu
    Đã làm anh đớn đau
    Cả những nỗi buồn phiền
    Cả nỗi đau vò xé
    Và để che dấu nó
    Anh sẽ khóc trong mưa......
    Anh sẽ chờ , sẽ đợi
    Khi bầu trời đầy mây
    Và cơn mưa đổ xuống
    Em sẽ không biết được
    Giọt nước trên mắt anh
    Là mưa hay nước mắt.....
    Em sẽ không biết rằng
    Anh vẫn mãi yêu em
    Dù nỗi đau còn đó
    Vì anh khóc trong mưa !
    Những giọt mưa rơi rơi
    Từ thiên đường lộng lẫy
    Chẳng rửa sạch bao giờ
    Những nỗi đau tê tái
    Từ khi ta xa nhau......
    Anh sẽ kiếm cho mình
    Những nơi đầy mưa bão
    Để em không biết được
    Giọt nước trên mắt anh
    Là mưa hay nước mắt.
    Những lần sau khi khóc
    Anh sẽ cố mỉm cười
    Anh sẽ cố dạo chơi
    Đùa vui trong nắng sớm......
    Biết phải tự dối lòng
    Nhưng anh làm như vậy !
    Vì anh không muốn biết
    Em thấy anh đau buồn
    Và để che dấu nó
    Anh sẽ khóc trong mưa.....

    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình yêu bất diệt ( Eternal Flame - Bangles )
    Này người yêu , em hỡi !
    Hãy khép chặt bờ mi
    Và đưa tay anh nắm
    Em có thấy được rằng
    Trái tim anh rộn rã
    Em có hiểu lòng anh?
    Và yêu anh không đấy ?
    Có phải anh đang mơ
    Về ngọn lửa muôn đời
    Lửa tình yêu bất diệt
    Cháy mãi trong tim anh.
    Này người yêu, em hỡi !
    Anh tin ở tình yêu
    Ở tình yêu bất diệt.
    Anh lặng lẽ nhìn em
    Trong khi em đang ngủ
    Anh mới biết được rằng
    Ta chẳng thể xa nhau !
    Em có nhìn thấy không?
    Anh mặt trời rực rỡ
    Soi sáng đời hai ta!
    Có phải anh đang mơ
    Hay chỉ là ngọn lửa
    Bất diệt của tình yêu
    Trong anh, đang rực cháy
    Em hãy gọi tên anh
    Để ánh dương rực rỡ
    Xuyên qua làn mưa mù
    Và sưởi ấm tình ta!
    Ôi cuộc sống này đây
    Sao cô đơn quá đỗi
    Nhưng rồi em đã đến
    Và xoa dịu nỗi đau....
    Anh sẽ chẳng bao giờ
    Muốn đánh mất tình em
    Và ngọn lửa muôn đời
    Lửa tình yêu bất diệt !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu cứu ! ( S.O.S - ABBA )
    Còn đâu nữa những tháng ngày hạnh phúc
    Anh dường như đã mỏi mệt để tìm
    Anh cố gắng đến tìm em một tối
    Nhưng em yêu , em đã khép cửa lòng !
    Có trở ngại trong tình yêu hai đứa
    Anh ước gì anh hiểu được vì sao ?
    Một mối tình đã quá đỗi ngọt ngào
    Và lòng thương dạt dào như biển cả
    Hỡi em yêu , sao những lúc gần nhau
    Em không biết tâm hồn anh kêu cứu
    Mối tình đầu em dành cho anh đó
    Không còn gì cứu vãn được nữa sao ?
    Và một chiều , em mãi mãi ra đi
    Với người thương đến chân trời xa lạ
    Em có biết lòng anh đang thổn thức
    Làm thế nào kiếm được dấu chân em ?
    Giờ em đã ở xa anh ngàn dặm
    Có hay chăng anh vẫn sống mỏi mòn
    Cả mọi thứ xung quanh anh chết lặng
    Khi lòng anh thiếu vắng bóng hình em
    Anh ước gì anh hiểu được lòng em
    Và trở ngại trong tình yêu hai đứa
    Một tình yêu dạt dào như biển cả
    Và nụ hôn đã quá đỗi ngọt ngào !
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  8. moom_3_8

    moom_3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu em yêu màu tím
    Chắc gì em thuỷ chung
    Nếu em yêu màu hồng
    Chắc gì em say đắm
    Nếu em yêu màu nắng
    Chắc gì em tinh khôi

    Còn nếu em yêu tôi
    Chắc gì em khờ dại .

    LE MINH

  9. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy như là con chim nhỏ
    Vô tình ríu rít ở tầng cao
    Tôi qua vô tình nghe chim hót
    Chuốc lấy bâng khuâng tự lúc nào
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Một mai Em lấy chồng
    Anh cười cũng lắm
    Anh buồn cũng nghê
    Em ơi Em nuốt lời thề
    Anh nhầm Anh tưởng :
    " Gái quê thật thà "
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight

Chia sẻ trang này