1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Most wanted !!! Vài nhân vật trong làng khỉ SG: William, Redevil (trang 1), free_life(đại ca Bảo)(tr

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Most wanted !!! Vài nhân vật trong làng khỉ SG: William, Redevil (trang 1), free_life(đại ca Bảo)(trang 5)

    Tuần báo Nguyệt san 80SG - số 1

    Một số nhân vật có tiếng tăm trong làng khỉ SG:
    Người thứ nhất: William@

    Anh là một trong số hàng ngàn hàng vạn người tốt trên thế gian này, luôn tận tuỵ giúp đỡ bạn bè hết mình khi cần sự giúp đỡ, luôn vượt qua mọi khó khăn thử thách trong con đường đời. Ở trường lớp anh là một tấm gương chói loà để các bạn noi theo, siêng năng học tập, một ngày anh chỉ dành ra 8 tiếng để ngủ, những thời gian còn trống anh dành rêng cho việc học tập, phụ giúp gia đình làm giám đốc công ty trách nhiệm hết hạn bưu điện công cộng Tờ rí hai e (TR2E Comunication Limited Company). Ngoài ra anh cũng đảm nhận thêm các việc nhỏ khác như quản trị diễn đàn 80SG, trưởng đoàn tiếp đón chị em phụ nữ, bộ trưởng bộ môn ăn chơi, phân cục trưởng phân cục thể dục thể thao 80SG....vân vân và vân vân. Không ngần ngại về khoản thời gian ngắn ngủi, anh luôn cố gắng tìm tòi và học hỏi tất cả những gì có lợi cho bản thân anh và có ích cho mọi người, thí dụ như việc quản trị diễn đàn phải quản trị sao cho thật tốt, tán các chị em gái phải tán sao cho các chị em ai cũng phải đổ ngã trước chân chàng hoặc là không học thì thôi, đã học thì phải đậu đàng hoàng. trước những đức tính khiêm tốn. vị tha dũng cảm như vậy, có vẻ anh là một kiểu mẫu đáng để mọi người noi theo học hửi, ồ xin lỗi, học hỏi ạ .

    Là một đấng nam nhi quyết không có bồ (chắc là hai phai) , anh luôn rong ruổi "mai đây nay đó" cùng với các bạn chia sẻ "một kết nối, triệu niềm tin". Mặc dù tính tình hơi trầm lắng, ít nói, chỉ nói những khi ...phải nói nhưng anh vẫn là một con người có tính quyết đoán và đầy sự khôn ngoan ẩn chứa sau một thân hình hơi "khiêm tốn". Rồi mai này không biết sẽ có một kẻ nào đó lọt vào bộ tứ mắt nai cha cha cha của chàng hay không? Câu hỏi này luôn được anh đặt ra làm tiêu chí cho cuộc sống của mình. Thêm vào một ít ý chí, sự kiên nhẫn và một nhúm "lì lợm" đã tạo ra được tính cách rất độc đáo có một mà không hai của CLB 80SG chúng ta : tính cách rất là....bất bình thường, xin đừng hiểu lầm ý tôi, bất bình thường ở đây có nghĩa gần giống như khi làm mặt buồn là anh ấy đang cần một ai đó ngồi gần lại, tâm sự và chia sẻ với anh ấy (có lẽ là nữ thì tốt hơn). Còn khi vui cười là anh ấy đang rất hạnh phúc. Cái "bất bình thường" của anh ấy là chỗ đó chứ không phải là ý nghĩa gì đen tối. Xin đừng hiểu lầm. Thế thì đã bao giờ bạn thấy Will@ e thẹn chưa ? Chưa hề phải không ? Hãy để ý kỹ xem , sự e thẹn được thể hiện rất kín đáo, từ sự kín đáo đó nó có thể tạo cho anh một nét ấn tượng riêng về phong cách của anh. Biểu hiện đó là anh ấy sẽ dùng tay đẩy nhẹ cặp kính "không được sát tròng" trong khi nụ cười vẫn nở tươi như hoa trên môi. Có đôi khi đối diện một bạn gái , có thể sẽ có thêm triệu chứng "toát mồ hôi, đỏ mặt" để thêm nét đáng yêu cho bản thân mình.

    Về xã hội, anh luôn là người dẫn đầu trong công nghệ thời trang, quần áo luôn chỉnh tề, dép râu Bác Hồ dành cho người sành điệu, tướng ngồi vững vàng oai phong trên con ngựa chiến "xúp be rim", gương mặt anh qua kiếng chiếu hậu điều nào nói lên tính cách của anh : Hiền từ và dễ thương.

    Trên diễn đàn anh luôn được mọi người tin tưởng giao cho khá nhiều trọng trách, không nản chí, anh luôn hoàn thành tốt những công việc cỏn con ấy. Mọi người ai cũng kính nể anh, tôn trọng anh, coi anh như con khỉ đầu đàn dẫn dắt mọi người, anh giống như một nhạc trưởng trong một giàn nhạc giao hưởng mặc dù không hề biết hát dù chỉ một bài hát cỏn con : Bé bé bằng bông ! .

    Cuối cùng xin gửi đến chú khỉ tuyệt vời của chúng ta một lời chúc nồng nàn và thân ái nhất.

    Xin hết ạ.

    Đón đọc Nguyệt san phần 2: Nhân vật Redevil@ phát hành ngày thứ hai 09/06/2003


    (chú ý: bài này được sáng tác đọc cho vui, không phải để đả kích William@)




    Nothing's Impossible !!!



    Được pickou sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 09/06/2003
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt san 80SG - số 2:
    Nhân vật Redevil@ :
    Redevil@ - đứa con của internet, một ngày online không biết bao nhiêu tiếng mà chỉ biết 10h sáng mới chịu làm việc. Là một cô bé được cha mẹ ban cho sự sống vào ngày đó tháng đó năm 1984. Với chất giọng thật nhẹ nhàng, êm dịu, khoan thai mà không đanh đá không bon chen, không xí xọn như bao bạn bè cùng lứa. Nhưng lại rất khó nghe thấy được bé ấy muốn nói gì nếu đứng xa. Bề ngoài trong con bé như một ?obé con? nhưng cái đầu thì không ?obé? tí nào. Thông minh, lanh lẹ và luôn có những ý tưởng sáng tạo rất ư là ?..táo bạo. Thí dụ lúc cô bé đi học nhảy, thầy bảo ?olắc eo sang bên trái, từ từ đưa eo ra trước theo chiều kim đồng hồ?, bé cãi thầy bảo rằng: ?oThế sao không đưa quách cái người sang bên phải đi hả thầy, vì cái người qua phải thì cái eo tự động qua trái à !!??? lắc eo khó quá thầy ơi !!!? à chẳng hổ danh là tiểu muội của Free-life@ đại ca, thầy mà còn dám dạy !! Nhìn cô bé đứng 1 góc lớp mà cứ cà ẹo cà ẹo như con lăng quang bạn không thể nào không nhịn cười được. Bù lại, cô bé có một khuôn mặt rất ư là dễ thương nhưng mà thương thì không dễ tí nào (cứ hỏi bạn vgaboy@ ở box Lâm Đồng club thì bạn sẽ biết ngay thôi). Với màu da trắng mịn như bệnh bạch tạng (giống như thui nha, hông phải bệnh thiệt đâu à) và cái nốt ruồi nằm bên trên môi trên một chút về phía bên phải là những nét riêng của Redevil@. Chẳng biết có từ khi nào, chắc có lẽ lúc nhỏ do ăn uống bất cẩn lại không chịu rửa miệng sau khi ăn, lúc đi ngủ ruồi nó đậu vào ?olàm? một bãi nên bây giờ mới có cái nốt ruồi xinh thế, giống Cindy crawford wá xá cà xa la ba bô mô tô vậy đó. Khó ai có thể thoát được sự say mê đắm đuối khi bắt gặp phải ánh mắt của cô bé và nụ cười rất ư là ấn tượng.
    Mang đậm trong người bản tính của người miền Nam, ăn uống không hề kén chọn, có gì ăn đó, cho gì cháp đó, đưa gì uống đó, thậm chí chưa kịp rủ đi ăn đã bị cô bé kéo đi ăn rồi. Nói chung là về vấn đề ăn uống thì cô bé không ngần ngại gì, đó cũng là một cái duyên trời cho đó phải không các bạn? hì hì, cái duyên này cũng nhờ cái nốt ruồi của ruồi cho nằm ở ngay cái vị trí đặc biệt đó nữa đó hehehe. Đóng vai trò là một cô bé con ngoan trò giỏi trong gia đình, bé con hiện theo học trường đại học HUFLIT (ngoại ngữ và tin học) mà bọn họ thường hay gọi quen miệng là đại học ?ohút hít?, thành tích học tập thì bảo đảm bạn nhìn vào là không chê vào đâu được (vì chỗ trống đã bị thầy cô phê kín mít hết rồi, còn chỗ đâu nữa mà chê ???). Ở nhà, bé luôn là tấm gương sáng cho em gái noi theo: gương mẫu trong học tập, quần áo luôn hợp thời trang, cái nào không đẹp thì bỏ?.. vào bao tập trung lại đem đi giúp đỡ những người nghèo khó, không son phấn, không nước hoa, không xe xua, không ăn diện lắm mà chỉ có chút xíu thôi hà, thí dụ lâu lâu mặc quần ống có ống không cho ?omô đên? một tí à.
    Cũng là tiểu muội nhỏ tuổi nhất trong tất cả các tiểu muội của Free-life đại gia nên bé Redevil@ có nội công rất thâm hậu trong bộ môn võ mồm của môn phái phờ lờ (FL). Bạn chớ có bao giờ dại dột mà chọc giận bé nhé, không có gì ghê gớm lắm đâu nếu ?olỡ chọc? rồi hìhì. Còn muốn biết hồi sau thế nào thì bạn đành phải tự tìm hiểu thôi, tui hổng dám nói ra đâu . Nếu có nhu cầu cãi lộn thì bạn có thể liên hệ vài số máy sau :
    Dịch vụ cãi lộn mướn Pảo Pảo Phò Mủ
    8886162 - gặp thư ký Trân từ 10h sáng đến 5h chiều
    hoặc liên hệ giám đốc Pảo Pảo : 0908.533.335
    Thay lời kết, Redevil@ là một cô bé rất ư là dễ thương, ấn tượng, tính tình mộc mạc , chất phát và vẫn còn đang ở lứa tuổi học hành (học thì có, không biết có hành không hì hì ), quan trọng nhất là vẫn còn ?oAVAILABLE?. Bạn trai nào chưa có bạn gái, chú nào chưa có thím, dượng nào chưa có mợ hay ?oông? nào chưa có ?obà? thì hãy mau mau tìm hiểu từ từ là vừa.
    Xin hết.
    Đón đọc nguyệt san tập 3: Free-life@ công tử - kẻ đến từ những cuống tiểu thuyết Kim Dung phát hành tuần này và cũng là ngày ?otối tăm? nhất: Thứ sáu, ngày 13 tháng 06 năm 2003
    Vài bữa nữa nguyệt san sẽ ấn bản lại các bài đã đăng bằng hình ảnh để tăng phần sinh động và hập dẫn. Chân thành cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi.
    Thân ái chào


    Nothing's Impossible !!!

  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Free-life@ - một nick name rất là quen thuộc, phải không các bạn? Mặc dù lấy nick name là cuộc sống tự do nhưng trên thực tế anh có tự do hay không ?? Hãy theo dõi bài phỏng vấn sau đây giữa phóng viên báo 80SG và anh Free-life@ :
    PV: chào anh FL, em là phóng viên của báo 80SG, hôm nay thể theo yêu cầu của mọi người em xin hỏi anh một vài câu hỏi được không ạ?
    FL: ok, chiện nhỏ mà em, cứ tự nhiên như nhà ?..người ta đi, đơn giản như đang giỡn đấy mà?.
    PV (ngắt lời ) : ?. dạ anh FL, em có thể bắt đầu câu hỏi được không ạ?
    FL:Ồ anh quên, cho anh xin lỗi nhé, bởi vì tính tình anh thoải mái lắm, thấy em ít nói quá anh sợ em mắc cỡ nên nói dùm em một chút cho đỡ mất tự nhiên đấy mà, hì hì
    PV (lại ngắt lời với vẻ hơi bực mình) : Dà dà dạ?. à ừmm nghe nói hiện nay anh đang làm cho công ty hàng không phải không anh ?
    FL: Hì hì, thông tin này từ đâu ra mà em biết hay vậy? Thôi để anh nói rõ hơn một chút nhé, anh tốt nghiệp đại học hàng??. hải năm một ngàn chín trăm hồi?hồi đó đó, tốt nghiệp xong thì ngay lập tức hằng trăm công ty gởi giấy báo về nhà mời anh đi làm ở công ty của họ đó, hì hì nhưng khổ nỗi thân xác này, tâm hồn này làm sao có thể chia ra trăm ngàn mảnh để thoả mãn công việc của họ chứ phải không . Lúc đó anh quyết định rằng sẽ chẳng làm việc ở đâu cả mà dành thời gian để chăm sóc bản thân. Không ngờ cuối cùng có mấy người bên hãng hàng không lại năn nỉ anh quá , bản tính của anh thì lại thương người nên quyết định làm cho hãng hàng không Eighty Airlines của 80SG đó em. Thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên bất ngờ, tốt nghiệp hàng hải mà lại làm việc cho công ty hàng không , hìhì.
    PV : Oh man, anh thật là may mắn đấy. Biết bao nhiêu người muốn được như vị trí của anh mà không được đấy, hàng ngày cứ đi ăn hàng với ở không mà vẫn có tiền xài là dữ dội lắm đó. Em phục anh ghê, phục sát đất luôn đó. À, sở thích hằng ngày của anh là gì?
    FL: Lúc bận rộn thì hiếm người nào gặp được anh lắm, còn lúc rãnh rỗi anh thường hay chơi thể thao lắm, thí dụ như đánh ba nè? í lộn đá banh nè, cầu lông nè, bơi lội nữa, anh cũng thường hay dẫn đàn em đi chơi lắm, nhất là đi ăn ốc đó. Trời ạ, mí đứa em gái của anh ăn như hợi zị đó , anh bự con thế này mà mới quay qua quay lại đã thấy hết trơn dĩa ốc rồi trong khi anh ăn chưa xong một con nữa đó. Công nhận tụi nó mút lẹ thiệt ?. Hìhì
    PV: Nghe mọi người nói rằng anh là một người rất tốt bụng, đẹp trai và có một tướng tá bề ngoài rất ?.phong?? hôm nay em gặp được anh mới thấy được sự thật này là đúng. Xin anh cho mọi người biết bí quyết nào anh sử dụng hàng ngày để có được thân hình ?obốc lửa? như vậy?
    FL: Hi em hỏi câu này ngại quá, khó trả lời ghê vậy đó, chẳng giấu gì em, cứ ăn uống điều độ và đúng bữa hàng ngày , mỗi ngày 6 cữ là ok liền à. Không cần phải tập tạ chi cho mệt đâu em. Cũng chẳng có bí quyết gì cả, cứ nghỉ ngơi, ăn chơi đúng cữ và điều độ thì chẳng có gì là khó đâu.
    PV : Còn có một số bạn phao tin rằng anh có xâm một con đại bàng Châu Phi đột biến gen có cái mỏ dài hơn nửa mét, điều này có phải là sự thật không vậy anh ?
    FL (đỏ mặt) : Trời wơi, đứa nào ác mồm ác miệng ?? la lớn lên như thế nhỉ ? Hì hì sự thật thì ?.. còn ghê hơn vậy nữa đó em, gần 1 mét chứ không phải hơn nửa mét đâu Tụi nó bớt đi của anh nhiều quá, nhưng vì sau này bà xã anh không thích nên anh đã xoá vết xâm đó đi rồi, chỉ chừa ?.cái mỏ con đại bàng đó thôi. Hì hì coi như kỷ niệm 1 thời vang bóng ngày xưa
    PV: Anh có thể cho em xem cái?..mỏ con đại bàng được không anh ? chậc?chậc?
    FL (bẽn lẽn) : U chu choa mẹ wơi, không được đâu em ơi, ở đây là chỗ đông người mình không thể làm chuyện này được đâu, méc công người ta nói mình?.?gay? thì toi đời trai của anh mất !! Thôi vầy nhé mơi mốt bữa nào rãnh anh dẫn em đi xem há.
    PV : À thế thì thôi vậy, em cũng không dám đi đâu anh ơi, em sợ em không ?odzìa? được. hìhì. Ngoài ra, trong hội khỉ anh được mệnh danh là đại ca của họ phải không anh?
    FL: Oh chu mẹc ơi, tụi nó nói chơi vậy đó em, thật ra nó muốn anh trả tiền cho nó mỗi lần đi uống café đó mờ. cứ mỗi lần uống café mà sắp tới ?ohồi gay cấn? thì mí đứa nó đồng loạt đứng lên đồng thanh : ?ođại ca? ?.hic?hic? thế là anh đành phải ?otriển tà? cho tụi nó, đại ca là như vậy đó em, theo em thì em có thích làm đại ca của tụi nó không ? hì hì
    PV: Vâng, cho em xin. Em mà làm đại ca như anh được thì em chết liền ! . - Theo anh thì anh có thích thời trang không? Nó có ý nghĩa gì đối với anh?
    FL: Ồ thời trang là cái wé gì, chiện nhỏ luôn em ơi, ai điệu thì điệu chứ anh là không có điệu đâu, lâu lâu thứ bảy chủ nhật ?oxịt? bên này một cái, ?oxịt? bên kia một phát cho nó sạch sẽ và anti-perspirant . Thế thôi, điệu quá mắc công bà con lại nói mình ?ogay? nữa thì mệt. Đó đó em thấy không, thời buổi hiện giờ ai ai cũng đua nhau xài điện thoại thời trang nè, đi xe cáu cạnh nè?. Làm vậy để làm chi , bon chen làm gì phải không em? Em thấy không, đây nè, đó em thấy không? (Móc cái điện thoại Siemens C35 ra) Có thấy cây kem Wall của anh chưa? Tuy nó không thời trang như người ta nhưng mà ?o30 năm vẫn chạy tốt đấy?. Còn nữa nha, có thấy chiếc Wave 110 nằm đó không ?
    PV : à, em ?.chưa thấy anh ơi, nó nằm đâu vậy ?
    FL: Đó bên trái, nằm trong góc đó, thấy hông?
    PV: rồi rồi em thấy rồi, trời wơi, tại xe anh dơ quá, em nhìn sơ qua cứ tưởng chiếc đó là chiếc Mẹc-xi-đéc-banh (Mercedes-Benz) gắn máy ở đằng trước hồi xưa đó. Chiếc đó bi giờ chỉ còn nằm trong viện bảo tàng thôi đó anh.
    FL : trời wơi, anh làm gì có đủ một số tiền lớn như dzị để mua chiếc xe đó đi dạo chứ em. chiếc Wave 110 của anh tuy cũ nhưng vẫn chạy nhanh như ai đó em , đừng tưởng bở nha. Hôm kia kìa, anh chạy chậm lắm, xe có bao nhiêu ga là anh chạy bấy nhiêu thôi hà, đâu dám chạy nhanh hơn đâu vậy mà anh vượt qua mặt 2 xe cứu thương đang chạy song song nhau luôn đó. Lợi hại chưa, đâu cần phải mua Epicuro hay avenis làm gì há em
    PV (mắt tròn xoe kiểu pó tay) : dà dà?. dạ?. Em xin cảm ơn anh và chúc anh một ngày vui vẻ ạ.
    FL: Ừa, em cũng dzậy há, chúc vui vẻ nha.
    Phóng viên vừa mới bước ra khỏi quán café mà quên chưa trả tiền café..
    FL: Hey hey, hey man !!!!!!!!! Chết cha rồi, nó bỏ đi mất rồi, thằng này lẹ thiệt, hic?hic? nó chưa gọi mình là ?ođại ca? mà ?..
    Mời các bạn theo dõi nguyệt san 80SG phát hành thứ hai tuần tới với sự góp mặt của nhân vật carrot@.

    Nothing's Impossible !!!

    Được pickou sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 15/06/2003

Chia sẻ trang này