1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Ẩm thực Huế một phong cách Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi vuthanhminh, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Một Ẩm thực Huế một phong cách Huế

    Tôi đi đến Huế nhiều vì đôi chân không biết nghỉ của mình , ở Huế lâu vì tôi thích sự yên bình của Hương Giang và sự thân thiện của Người Huế . Đến Huế tôi vẫn thường bỏ ra một thời gian để đi đến những con đường tôi thích, nói chuyện với những con người tôi quen và thưởng thức ẩm thực Huế ..và hình như tôi khá hợp với món ăn ở đây ...Vầ những ngày tới chắc tôi sẽ lại dừng chân ở Huế thêm một lần nữa và sẽ tuyệt vời biết bao khi tôi biết được thêm những điều mới lạ về ẩm thực ở xứ này !!!!!!!!!

                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  2. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    đâu phải riêng ông,rất nhiều người vùng khác đều thích món ăn Huế,chỉ mỗi tội là cay quá thui!!
    Thèm cơm hến quá,mỗi lần ăn là mỗi lần...mất nước trầm ttrọng!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Vào Huế mình được xơi mỗi món BÚN ... Chẳng nhớ đã ăn mấy loại bún của Huế nữa
    Sau đó là món ... ko biết tên Dl dẫn đến quán rong trên vỉa hè cho nếm thử mờ.
    Nói chung trả có gì hay ho hết trơn. Chắc lần sau phải du hí Huế 1 tuần cho hết ẩm thực xứ bài thơ há
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Định không nhắc vì sợ chảy nước miéng ướt cả bàn phím, nhưng mà thèm quá nên liệt kê vào món vậy .Ở Huế ngoài các món bình dân như bánh bột lọc, bánh nậm ,bánh bèo ,bánh khoái ...còn có các laọi chè như chè đậu ván ,chè bột lọc, chè heo quay, chè ngự, chè đậu xanh, chè xôi nước, chè xanh đánh..rồi thì bún bò giò heo, bún thịt nướng...ui chời chỉ sợ không có bụng để ăn và không có xiền để trả, chứ TSLT này "tốt bụng"lắm có thể " xực " vô tư chẳng kiêng khem gì
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này