1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    một anh có vợ và 2 con nói yêu em

    một anh có vợ và 2 con, làm cùng cơ quan tớ nhưng lại khác phòng, anh ta là trưởng phòng của một phòng đầy quyền uy của công ty, tớ ngưỡng mộ anh ta, có lẽ tớ thích anh ta, chỉ thích thôi, vì tớ vừa chia tay mối tình 5 năm, nên chưa khẳng định là yêu anh ta đc. Nhưng anh ta lại bảo là rất yêu tớ, tớ cũng ko tin tưởng lắm, nhưg nhìn chung là anh ta rất chân thành, và quan tâm tới tớ, nhờ có anh ta mà tớ đã phần nào quên được chuyện cũ và tự tin hơn, anh ta hiểu biết rộng, nói chuyện thoải mái và tôn trọng tớ. Tớ thật tình ko muốn dính vào chuyện phức tạp này, nhưg thật khó, vì ngày nào cũng gặp, trái tim tớ lại vừa bị tổn thương và đang cô đơn, tớ chỉ cần có anh ta để nói chuyện, để tớ dễ quên thôi. Nhưng nếu ai mà phát hiện tớ đi chơi với anh ta, chỉ là đi uống nwóc thôi, ko tiến xa hơn, thì mọi người sẽ nghĩ xấu về tớ lắm. Tớ sẽ bị mang tiếng là cướp chồng người khác, là ham tiền, địa vị. Tớ phải làm sao đây. (tớ chưa hề kết hôn nhé)
  2. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ trong cty k còn mống đàn ông nào để giao lưu, nói chuyện cho khuây khoả chuyện buồn cũ à
    Đã k muốn dính vào chuyện này mà còn đi uống nước, đi chơi riêng Hết hiểu bà này luôn!
  3. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì khó nói lắm, cố gắng nhìn nhận đúng vấn đề và nghĩ cho kỹ vào nhé.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/10/3B9FABCC/
  4. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nhìn nhận đúng vấn đề, chưa cần suy nghĩ kỹ thì cũng đã biết k nên đi chơi riêng như thế vì sẽ rất dễ nảy sinh tình cảm. Và k cần suy nghĩ cũng thấy rõ là sẽ k hạnh fúc, vui vẻ và k có kết quả gì tốt đẹp khi làm kẻ thứ 3.
  5. tulienus

    tulienus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết khuyên bạn 1 câu : Nên tránh xa anh chàng đó đi
    Nếu bạn có điều kiện tốt thì nên chuyển chỗ làm để tìm công việc khác, còn không thì nói thẳng với anh ta là kêu anh ta ráng thương yêu cho vợ con đi.
    Nếu bạn tiến tới với anh ta, liệu bạn có hạnh phúc ko khi bị người đời khinh bỉ là cướp vợ người khác, và vợ con anh ta sẽ thế nào. Và không ngoại trừ khả năng bạn cũng sẽ bị bỏ rơi như khi anh ta đối xử với vợ cũ .
    Nếu bạn buồn và cô đơn thì hãy đi chơi với bạn bè cũ, đi shoping ,..dần rồi sẽ quên thôi
    Mình chỉ góp ý cho bạn thôi, quyết định vẫn do bạn chọn. Cố lên bạn nhé,
  6. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tưởng tượng sau này có chồng rồi chồng mình cũng như thế thì bạn sẽ biết mình nên làm gì. Gieo nhân nào gặt quả đó bạn ạ
  7. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu cần ở anh ta là Tiền hay Tình hay Danh .Tiền : bạn có một công việc vậy là có khả năng kiếm ra x
    Tình : chả nhẽ ngoài anh ta bạn . ko thể
    Danh Nếu muốn thăng tiến thì cứ cặp thử xem biết ngay bạn ạh con dao hai lưỡi hix
    Cuối cùng : Bạn đủ chín chắn để nghĩ được kết cục sao
  8. vanngaydai

    vanngaydai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Con người đó không đứng đắn rồi .Bạn hãy tránh xa kẻo có ngày hối ko kịp ,vợ anh đó là người khôn khéo thi không bao giờ anh ta bỏ vợ đâu ,nếu vợ anh ta la sư tử mà đánh ghen ầm ĩ lên thì không biết bạn sẽ thế nào ? Thôi tôi ko dám nghĩ nữa đâu tự bạn nghĩ đi nhé .
  9. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tớ chắc chắn rằng hầu hết các bạn tren đều là nữ nên mới có nhữn g ý kiến giống nhau vậy.
    Tớ muốn nói rằng: việc anh ấy đến với tớ hoàn toàn do anh ấy chủ động, tớ ko hề có ý j với anh ấy cả, tớ có cảm tình với anh ấy chỉ vì anh ấy quan tâm tới tớ, thâm chí tớ còn đã khuyên bảo anh ta tớ ko hề muốn chuyện này, anh ấy nên để tớ yên, anh nên về với cuộc sống của anh ấy, tớ sẽ sống tốt khi ko có anh ấy, nhìn chung là tớ bảo tớ rất sợ, ko thể chấp nhận đc việc tiếp tục....nhưng tất cả anh ấy đều giải thích là anh ấy yêu tớ, chỉ vì tình yêu.
    Nên xét về mặt lwơng tâm thì tớ thấy mình ko hề có tội nếu gia đình anh ấy làm sao.
    Tớ là đứa tự do, tớ đi tìm tình yêu đích thực, tớ cảm thấy thoải mái với ai thì tớ đi, có phải cứ là đàn ông chưa có vợ đi mới thấy thoải mái đâu, tình cảm đâu có thể nói là vì anh chưa có vợ mà tôi phải thích anh.....và quan trọng là anh ấy tỏ ra rất chân thành và tôn trọng tớ, ko hề đòi hỏi tớ chuyện j mà tớ ko muốn.
    Sao các bạn nữ , dù có gia đình hay chưa có không hiểu một thực tế rằng: cho dù bạn đang yêu hay đã có gia đình thì cái duy trì gắn bó 2 ngi với nhau là tình yêu chứ ko phải là cái j khác( như giấy đính hôn, con cái....), . Tại sao phụ nữ cứ thích đàn ông thương hại, thích anh ta ở bên mình vì trách nhiệm, nêu anh ta thật sự yêu các bạn thì anh ta sẽ ko đi tìm ngwời con gái khác, khi 2 ngwời đã hết cảm xúc bên nhau thì sao ko chia tay.
    Sao cứ phải ***g lộn ghen tuông, đâu có níu kéo được tình yêu, sao ko đi tìm cho mình một ngwời mới mà cứ phải dằn vặt oán trách cả 2.
    Tớ đã từng thất bại trong tình yeu nên rất hiểu tâm lý các bạn. Nhưng tớ nhận ra 1 điều là khi 1 trong 2 ngwời ko còn tình yêu cho ngwời còn lại thì chia tay là giải pháp tốt nhất, ko nên chỉ vì con cái, hay đã đính hôn mà níu kéo, chỉ làm cho cả 2 đau khổ thêm thôi.
    Sao mọi ngwời cứ đổ lỗi cho ngwời thứ 3 mà ko chịu hiểu rằng phần lớn gia đình mình bị tan vỡ là do chính ông chồng các bạn và cả do chính bạn nữa??? Sao ko nghĩ là anh ta đã tán tỉnh và nghĩ ra mọi cách để hẹn hò với tớ, nói mọi lời yêu thwơng với tớ dù tớ có nói là mình ko yêu anh, khuyên anh về với gia đình, em ko phù hợp với anh.??? Nhưng anh ta vẫn nói yêu tớ. Thế đấy.
    Tớ cám ơn vì mọi ngi đã nghĩ cho tớ, nhưng tớ biết trái tim mình cần j, tớ chỉ thích anh ấy vì anh ấy có kinh nghiệm sống và tài giỏi, yêu tớ, an ủi tớ...chứ ko phải vì tiền, hay danh vọng., vật chất...anh ấy đén với tớ nhưng lại rất tôn trọng tớ, ko xấu xa như mọ ngi nghĩ đâu. Tớ thì cũng day dứt lắm, nhưng thật khó mà điều khiển đc hành động mình, nhất là ngaynào cũng gặp nhau. Tớ ko hề sợ mình bị lún sâu vào chuyện này bởi bản thân tớ sẽ ko bao h thấy hạnh phúc nếu mọi chyện ko đwợc rõ ràng, anh ấy sẽ ko thể điều khiển đc j tớ. Qua mối tình đầu tớ đã quá đứng vững và sáng suốt rồi.
    Mong mọi ngwời không nên quá phiến diện khi chỉ có chỉ trích tớ, ko ai đúng trong chuyên này cả, chỉ có tình yêu là đúng thôi.
  10. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ gay thật! Phản đối, phản đối, phản đối!!!

Chia sẻ trang này