1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tất cả những điều bạn nói không có gì sai. Đúng! Trâu ko muốn uống nước thì ko ai ghì đầu trâu được. Vấn đề là ở người đàn ông. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên trách các bạn ở đây đã đưa ra những lời lẽ phê phán không được bùi tai cho lắm. Bởi các bạn ý cũng đúng, ko hề sai. Những gì bạn nghĩ, bạn nói ra là hoàn toàn đúng cho một khởi điểm ban đầu, còn những gì các bạn trên diễn đàn nói là cho bạn thấy hậu quả của việc làm "bạn cho là đúng".
    Bạn nên hiểu thế này, trong cuộc sống, ko phải những gì mình cho là đúng, và mình làm theo đều được mọi người chấp nhận mặc dù đó là việc đúng hiển nhiên. Và khi số đông ko chấp nhận, bạn cứ cố tình đâm đầu vào thì người bị tổn thương sẽ là bạn. Cho nên tớ chỉ có một lời khuyên như thế này:
    - Nếu đối với người đàn ông đó, bạn chỉ đơn thuần muốn nói chuyện khuây khoả lúc buồn chán cô đơn thì nên nói thẳng thắn với anh ta : BẠN VỚI ANH TA CHỈ LÀ BẠN đề những lúc đi uống cafe với nhau sẽ chỉ nói chuyện liên quan đến chúng ta là bạn.
    - Nếu bạn có tình cảm với anh ta, và đang ngày một xiêu lòng trước những lời tỏ tình của anh ta, thì bạn nên dành 1 ngày để suy nghĩ liệu bạn có thể vượt qua được mọi hậu quả trước mắt vì tình yêu bạn cho rằng là tình yêu đích thực (mà cũng có thể là đúng lắm chứ, ko ai nói trước được) và thậm chí hãy tính đến cả chuyện tình yêu đó có thể bị đánh đổi bằng chính tính mạng của mình. Bạn đừng vội phản đối bởi điều đó không có gì là không tưởng cả. Bạn đang sống trong thời đại thông tin, chắc cũng thường xuyên đọc được những thông tin liên quan đến việc đánh ghen của các ông chồng bà vợ cũng như họ hàng gia đình họ. Đương nhiên, bạn không thể ngăn cản họ làm thế, mặc dù đó là việc làm phạm pháp, kết quả họ có thể sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng bản thân bạn, lúc đó cũng đã phải chịu hậu quả rồi. Cũng giống như bạn không thể đứng trước 1 con sư tử giải thích cho nó hiểu là bạn là người tốt, không nên ăn thịt bạn
    Thời đại bây giờ con người tự do nhiều thứ, cả trong việc tự do yêu. Đúng, con người ta ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình nhưng họ cũng phải tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Bản thân tớ cho rằng, số phận của mỗi người do tính cách của
    chính người đó quyết định. Tại sao có những người lấy đến vài ba đời vợ, đời chồng rồi cuối cùng vẫn phải sống một mình? Trong số đó không phải là họ đen đủi, lận đận, mà là do tính cách của họ: dễ yêu, dễ bỏ và thường không quá coi trọng. Tớ đã có chồng và có con. Nhưng tớ cũng ghét cuộc sống hôn nhân "chịu đựng" nhau chứ chưa nói gì đến cuộc hôn nhân không còn tình yêu, lại càng ghét sự thương hại của người vợ hay người chồng khi đã trao tình cảm cho người khác nhưng chỉ vì trách nhiệm hay thương hại vợ con mà ... cố chịu đựng.
    Đôi lời chia sẻ, còn lại bạn nên tìm hiểu kỹ và tự mình quyết định nhé.
    Được mimiconuong sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 21/11/2007
    Được mimiconuong sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 21/11/2007
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Iu ngừi coá vợ coá tội hông nhỉ coàn ngừi đã coá vợ iu mình thì tội nặng cỡ nèo hở
  3. maytroi2007

    maytroi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ = tội ngây thơ, tội nhẹ dạ, tội mù quáng.
    Người có vợ yêu mình = tội đồng lõa, tội lạm dụng, tội tiếp tay với quân gian
    Cả 2 trường hợp đều có tội hết, đó là tội chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác, tức là ích kỷ.
    mt
  4. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ và người có vợ yêu mình tội không nặng bằng cố tình viết sai tiếng việt đi như thế này. Đọc thấy khó chịu con mắt quá em ạ!
  5. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Uh, đọc mãi mới hiểu em ấy viết gì ?
    Chắc đó là "mốt" ! Chán!
  6. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hay giới thiệu em chủ topic với anh này
  7. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phát phì cười khi đọc bài em này, khiến cho ngứa tay, dù lâu quá chả vào TTVN vì bận rộn chồng con và công việc, cũng đành comment vài câu vậy:
    - cái vàng khè thứ 1: đứa nào chủ động thì có chúa mới biết, em gái ạ chị thì cũng chả thù oán với người thứ 3 nào nhưng chị thấy em nói câu này nghe có vẻ "vô tội, ngây thơ" quá
    - cái vàng khè thứ 2: rõ ràng không chỉ em mà tất cả đều đang tự do mà, chỉ có điều em hãy tự tĩnh tại và hình dung rằng rồi em lấy chồng, có một ngày có 1 con bé dẩu mỏ lên nói với em rằng "tôi là người tự do, tôi thích chồng bà và chồng bà yêu tôi đấy" và chị tin rằng em sẽ mỉm cười độ lượng với con bé đó thôi
    - cái vàng khè thứ 3: "...thì cái duy trì gắn bó 2 ngi với nhau là tình yêu chứ ko phải là cái j khác..." lý thuyết 100%, đúng nhưng mà còn thiếu, thiếu những gì thì em phải lấy chồng mới rõ em ạ, chứ đổ vỡ trong tình yêu trước hôn nhân chưa là gì đâu các cụ bảo trên răng dưới catút, quả ko sai đâu em ạ
    - cái vàng khè thứ 4: chị đang tưởng tượng ra cảnh đến 1 ngày, em lấy chồng và rồi cô bồ của chồng em trơ mặt ra bảo em là "tôi chả có lỗi gì cả, gia đình chị tan vỡ là do chồng chị với chị", khi đó em còn đủ dũng khí để "nhận lỗi" hay không
    - cái vàng khè cuối cùng: miễn bình luận
    Chị còn non dại, chỉ xin comment vậy thôi, giờ phải chuẩn bị về chợ búa cơm nước rồi, chả biết có nhìn ra tình yêu 100% trong bát canh tối nay không nhỉ, để hỏi anh xã đã

Chia sẻ trang này