1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoxe321

    hoxe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn nên đổi topic lại là " trót iu 1 anh đã có vợ và 2 con"
  2. azzaro

    azzaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu anh ấy đi, bao giờ chán đi kiếm trai tân lấy làm chồng có sao đâu. Xã hội đầy người như thế đâu riêng bạn mà phải lăn tăn
  3. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết. Thử cảm giác mạnh xem sao. Theo anh - nên
  4. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  5. krodong

    krodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    - việc anh ấy đến với tớ hoàn toàn do anh ấy chủ động,
    - anh ấy đều giải thích là anh ấy yêu tớ, chỉ vì tình yêu.
    - xét về mặt lwơng tâm thì tớ thấy mình ko hề có tội nếu gia đình anh ấy làm sao.
    - tớ đi tìm tình yêu đích thực, tớ cảm thấy thoải mái với ai thì tớ đi
    - ko hề đòi hỏi tớ chuyện j mà tớ ko muốn.
    - khuyên anh về với gia đình, em ko phù hợp với anh.??? Nhưng anh ta vẫn nói yêu tớ. Thế đấy.

    Phải nói là cái ông trưởng phòng này may mắn vì mặc dù có vợ và tỏ tình với em này mà vẫn đc em ấy thích , thế mới tài chứ hix hix
    Quy luật quyền -> tiền -> tình hình như bao giờ cũng đúng.
    Giờ ai khuyên bảo chắc bạn này cũng ko nghe theo vì bạn ấy đang chết trong t/y mê muội này rồi.
    Khổ thân em bao nhiêu anh zai tân ko thích lại cứ cắm đầu cái ông cựu chiến binh dày dặn trận mạc thế này.
    Chỉ biết chúc em may mắn, khi nào thoát ra đc thì lại về đây tâm sự với các anh chị ở đây nhé nhé [:
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ biện !
    Chị có vẻ đã quyết rùi đấy chứ!
    Dưng đã Post lên đơi , mọi ng` đã khuyên rùi mà k0 nghe
    ơh` ! Tuỳ ! Pà chị thick thì cứ làm!
    thì khi nào có Kết quả về thì nhớ báo cáo nhá
    Đoạn phim này có vẻ hay đơi
    bà con nhớ đón xem!
  7. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, chú nqmềm, lâu ngày mới thấy xuất hiện trên diễn đàn nhỉ? Độ vừa rồi, HPGĐ buồn hẳn vì vắng chú.
    Chả nhẽ mình lại trêu chọc bạn SOFT này một câu. Thôi, nghĩ lại, tha cho lần này! Ngoan nhé!
  8. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    đây đúng là gã họ sở roài (giống mình thía) có vợ roài lại thích đi bồ thế nên mới có hẳn 1 bài thơ thế này
    Bồ là phở nóng trong nồi
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    ......
    Nói chung chẳng có thằng đàn ông nào bỏ vợ theo bồ đâu bạn muốn tránh xa anh ta ư chỉ cần nói 1 câu thôi "Anh bỏ vợ đi rồi chúng ta lấy nhau" hắn sẽ tự bye bye bạn thôi.
    Giống như bọn gái tây nó muốn đá thằng nào nó cũng chỉ nói 1 câu "Mình cưới nhau nhé"
    Mà thôi bạn cứ làm người thứ 3 đi hay phết đã có 1 bài báo thanh minh cho các nhân vật này rồi nhé, tôi nhớ mang máng như sau
    1. Người đàn ông: sau bao nhiêu năm phấn đấu, tằn tiện nghèo khổ nay lại phải ôm cô vợ già (2 con), bây h lên quyền cao chức trọng xe đưa xe đón, tiền tiêu xả láng phong độ lên cao nên cần được bù đắp lại những tháng ngày vất vả ngày xưa => kiếm 1 cô để trút bầu tâm sự hị hị....
    2. Vợ: mặc dù biết chồng có bồ nhưng cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay vì gia đình vì con cái (người phụ nữ mẫu mực hic hic) làm rùm beng thì sợ mang tiếng chồng => mất chức mất quyền, hơn nữa còn ảnh hưởng đến con cái thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt
    Thực sự là phụ nữ thường rất tinh tế chỉ cần có dấu hiệu khả nghi là họ biết thôi mà
    3. Người thứ 3: mình xinh đẹp trẻ trung thôi thì kiếm 1 anh nào thầu giầu có vợ rồi để đào mỏ sau này kiếm đủ vốn thì bỏ đi rồi lấy chồng.....
    đại loại thế bác chủ topic cứ suy nghĩ nhé
  9. Mokomochi

    Mokomochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sói muốn lừa dê (không phải cừu nhé) thì chẳng bao giờ sói nói ta là sói già gian ác đây. Sói phải bảo là em dê thân yêu ơi, anh đây là sói hiền lành tốt bụng, anh đến với em không có ý gì khác ngoài tấm chân tình anh dành cho em. Anh chỉ yêu mình em thôi dê ơi. Mụ sói già vợ anh thì anh chán rồi, hết yêu rồi. Chỉ có em là tuyệt vời thôi dê ơi, em muốn gì anh cũng chiều em hết. Muốn anh ăn cỏ anh cũng ăn.
    Kết thúc thế nào thì các bác tự thêm vào nhé. Nhưng có một sự thật là sói và dê chẳng bao giờ có thể chung sống được, thể nào cũng có một con bị ăn thịt. hehe.
  10. cobalamayman

    cobalamayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như bạn thì bạn vào đây để làm gì và xem ý kiến mọi người làm gì nữa , khi ai cũng có y khuyên và góp ý cuối cùng bị bạn đáp trả và phản bác lại , rồi còn ra vẻ ta đây hiểu biết giữ lắm , bạn nghĩ bạn trải qua mối tình là bạn hiểu hết sao ? người ta có người còn trải qua ly dị ... mà có khi còn chưa hiểu hết kia kìa , bạn nói bạn làm chủ được bạn sao ? ai mà ko nói câu đó ,mà bạn nói bạn ko hề để ý anh chàng đó , vậy bạn hỏi trên đây làm gì ? rõ ràng là bạn có ý với anh ta nên mới lên đây , có suy nghĩ đến anh ta .... , dù sao tôi cũng ghét kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người ta , bạn thử kết hôn đi , rồi xem người vợ tối ngày lo nhà cửa , cơm nước , con cái biết bao lo toan ..... thì xem sao , đàn ông thì họ chỉ lo kiếm tiền ... rồi diết tình cảm nếu ko biết bù đắp hàng ngày thì cảm thấy tẻ nhạc và trống vắng thấy thiếu cái gì đó , sao bạn ko thử hỏi anh ta , cô vợ kia đã làm gì anh ta mà anh ta phải đi yêu bạn , hay là chán vợ ..... biết bao nhiêu lý do để bào chữa và biện luận , nói chung anh ta cũng ko tốt lành gì , có vợ có con rồi mà còn thích đèo bồng , trừ khi cô vợ kia là 1 con người ko ra gì thì còn có thể chấp nhận được ... vài lời thật lòng .

Chia sẻ trang này