1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn là người thế nào " NGây thơ hay giả vờ ngây thơ??? "lần nào đi chơi em cũng khuyên anh ấy ko nên gặp và làm phiền em nữa...."
    he he..cứ đi chơi đi và cứ khuyên anh ấy vậy đi===> VIệc làm vớ vẩn và ngớ ngẩn!
    1 GD swps tan tành vì 1 chuyện VỚ VẨN!
    Thật lòng mà nói tôi thấy bạn chả ra sao cả!
  2. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình có biết 1 anh có yêu một người sắp cưới. Trong lúc đi công tác lại cặp bồ với mấy cô ở nơi công tác, kèm theo lại hẹn hò với bạn gái cũ đi du học về chơi (have *** thường xuyên). Thế mà cùng lúc vẫn nói với cô người yêu là anh ta muốn cô ấy là người vợ quan trọng nhất của anh ấy. Khi cô người yêu phát hiện ra, vẫn múôn cô gái hiểu là những mối quan hệ kia không phải là tình yêu và mong cô hãy cố gắng tu thân thành một người hấp dẫn để khi hết thời gian công tác anh ta được rước 1 nàng vợ tuyệt vời và quan trọng đối với cuộc sống của anh ta về.
    Mong muốn của một số đàn ông là vô hạn định. Bó tay!
    Sao bạn không gửi link này cho người vợ của anh trưởng phòng mà lại gửi cho anh ta nhỉ?? Nếu bạn cần 1 sự tham khảo thì cứ lấy ý kiến của chị vợ kia là chính xác nhất đấy.
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Định không có ý kiến nhưng thấy bạn có 1 topic bên TVTY rồi, nhìn chung mọi người đều không đồng ý để bạn tiếp tục và cả ở bên này cũng vậy. Mình nghĩ chắc bạn biết câu trả lời. Nhưng nhìn cách bạn trả lời với mọi người mình hơi thắc mắc: Bạn lên đây để được tư vấn hay để tự trấn an lòng mình là mình không sai?
    Nếu cần tư vấn thì mọi người tư vấn cho bạn rồi: TRÁNH XA ANH ẤY RA! Còn nếu tự trấn an rằng bạn không sai thì... Mình không có ý kiến nữa.
    Kể cho bạn nghe 1 chuyện nhé. Cô bạn mình cũng mới chia tay người yêu. Cô ấy vô tình quen 1 người khác và anh ấy cũng nói yêu thương cô ấy, muốn chia sẻ và giúp đỡ cô ấy. Đương nhiên cô ấy vui lắm vì có người quan tâm đến mình mà, lại giúp cô ấy vượt qua chuyện buồn hiện tại nữa. Sau đó cô ấy phát hiện ra anh ta đã có vợ và 1 con 4 tuổi rồi. Cô ấy gọi điện hỏi thì anh ta thú nhận đấy là sự thật! Nhưng anh ta vẫn 1 mực khẳng định yêu cô ấy, muốn lo cho cô ấy... Anh ta cũng nói sẵn sàng ở bên cạnh cô khi nào cô cần, chỉ cần cô vui thì anh có thể làm cho cô bất cứ điều gì. Bạn có thấy cảm động không? Cô ấy đã vật vã, khóc lóc rất nhiều khi biết sự thật nhưng vẫn phải tránh xa! Anh ta quá khôn ngoan, từng trải. Còn cô ấy thì vừa đổ vỡ, luôn cần có người chia sẻ. Nhưng nếu càng để lâu thì càng thiệt hại cho cô ấy thôi. Anh ta nói sẽ không bỏ vợ (tất nhiên, chả có lý do gì để chia tay chị ấy cả!) nhưng vẫn muốn quan tâm và chăm sóc cô bạn mình => Có phải là người đàn ông tốt không bạn?
    Bạn nói mình có học thức, có công việc... Vậy thì bạn nghĩ mình có đáng phải mất thời gian vì 1 người như vậy không? Có chuyện gia đình không anh ta có hạnh phúc thì chỉ là suy đoán của bạn. Mà nếu anh ta có nói thì cũng chỉ để bạn thêm thương cảm với anh ta thôi. Chẳng lẽ bạn đưa link cho anh ấy xem xong anh ấy sẽ bảo "Họ nói đúng đấy em! Anh không yêu em đâu! Anh chỉ đùa thôi!" Anh ấy đang cố làm cho bạn tin mà! Bạn thử đến nhà anh ta xem thế nào? Có phải như bạn suy đoán không?
    Đường còn dài lắm bạn ạ. Đừng tự tin mình sáng suốt vì trong tình yêu không phải ai cũng đủ mạnh để làm theo lý trí của mình đâu. Nếu bạn tự tin bây giờ mình chưa yêu anh ấy thì tránh xa ra, để lâu dài rồi bạn dám chắc mình đủ sức dứt ra không? Dứt ra rồi bạn có còn lành lặn về tinh thần để đi tiếp không?
    Mọi người đã khuyên bạn cả rồi, mong bạn đừng vin vào tình yêu để biện hộ cho mối quan hệ của mình.
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì tình cảm khó phân định rạch ròi lắm,"trong thật có ảo, trong ảo có thật" bíêt đâu tình cảm anh ta dành cho bạn là thật, nhưng anh ta còn trách nhiệm gia đình.
    Cũng có khi anh ta chỉ nghĩ là "thoảng qua, đổi gió cho nó thay đổi ko khí" nhưng vẫn đạo mạo, tốt đẹp, chứ nếu lộ ngay bộ mặt thật bạn lại chả chạy mất dép
    Nói chung đàn ông có ngừơi tốt, người xấu, anh ta tốt đẹp thì sẽ có người tốt đẹp hơn dành cho bạn - nếu bạn xứng đáng.
    Chứ đừng chạy theo cái bóng của người khác, mối quan hệ của bạn càng đi xa thì càng khiến cho tất cả đau khổ, nhất là gia đình anh ta nêú biết chuyện.
    Có những người đàn ông cái họ cần ở mối quan hệ ngoài luồng chỉ là để chuyện trò, tâm sự, giải quyết những bức xúc ko nói được với vợ. Mogn bạn ko trở thành "kẻ thay thế ngoài lề" như thế
    Tỉnh táo và vững vàng vượt qua bạn nhé, dù đau thương do mới tan vỡ, chỉ có bạn mới yêu thương chính bạn 1 cách chân thành thôi. ĐỪng đặt niềm tin mù quáng vào.... người khác quá như vậy bạn nhé, dù có tốt đẹp đến đâu đi nữa, ko có gì là vĩnh viễn cả.
  5. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đểu lắm
    Nếu không đểu không phải là đàn ông
    Câu này từ chình miệng một người đàn ông nói ra nhé.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến cuối chưa thấy anh kia nói k yêu vợ, 2 vợ chồng k hạnh fúc. Sao bạn khẳng định anh ta đến với bạn vì k còn tình cảm với vợ?
    Bạn chưa từng có gia đình, chưa từng rơi vào hoàn cảnh ấy thì đừng vội khẳng định chắc nịch như vậy. Chuyện vợ chồng k đơn giản chỉ là hết yêu thì ok chia tay đc. Bạn đừng wá tự tin và đánh giá mình wá cao như thế.
    Câu đầu thì tôi đồng ý với bạn. Còn câu thứ 2, bạn đã làm đc gì to tát, vĩ đại, khác thường hơn những fụ nữ, những ng vợ, ng mẹ VN khác chưa mà đã lên mặt dạy đời cho "fần đông fụ nữ VN" như vậy???
    Ng khôn ngoan thì rõ là fải làm thế rồi
    Tóm lại, bạn đang bao biện cho hành động và tình cảm sai trái của cả 2 ng.
    Tôi chỉ khuyên bạn 1 câu: "Chơi dao có ngày đứt tay".
  7. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại là mình thấy topic này là để bạn này tự đề cao mình. Nên tránh xa ra. Đàn ông có vợ rồi rất chi là có kinh nghiệm nhất là với những anh chàng có máu dê. bạn ý đã nói như thế rồi thì cứ để bạn ý tiếp tục. Khi yêu rồi thì người ta mù quáng
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
  9. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0


    Lý luận của bạn này cao siêu thật. Phục sát đất.
    Vậy cứ giẫm đạp lên người khác mà đi vui vẻ nhé. Bạn sẽ mãn nguyện khi được yêu hết mình một con cáo già, cho đến khi tự hắn nói thẳng vào mặt bạn là bạn chỉ là thú vui qua đường của hắn. Lúc đó thì bạn sẽ càng bẽ bàng bao nhiêu khi nhớ lại mớ lý luận vênh vang mà bạn vác lên đây.
    Chắc bạn thích tự hào khoe với người khác là: em tốt hơn vợ nó nên nó bỏ vợ vì em. Chắc theo bạn đó là cách tuyệt nhất để chứng minh mình là người phụ nữ tốt.
    Vì bạn tốt quá nên bạn chỉ tìm đến với người đàn ông như thế thôi. Xứng lứa vừa đôi rồi còn lên đây hỏi han làm gì?
    Chúc may mắn
  10. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em thử tạm ứng 1 lần cho anh trưởng phòng bên, rồi giả bộ kêu là có bầu rồi, xem anh ấy nói thế nào ??
    Có khi được làm vợ bé anh ấy đây !!! ....( cũng có thể là không )

Chia sẻ trang này