1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic ơi. Anh cũng có vợ có con rồi. Liệu anh có nên nói cũng yêu em ko
  2. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    tớ cũng đã có 01 vợ và 04 con lận! Vậy bạn yêu tớ không?
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tớ ko vào HPGD, sau khi tham gia 1 số bài khá kịch liệt về chuyện người thứ 3. Chưa bao giờ tớ là người thứ 3 cả, và cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện người thứ 3 trong TY hết. Nhưng tớ cũng chia sẽ 1 sự thông cảm của chủ topic về vấn đề này.
    Tớ hiểu chủ topic muốn nói với mọi người là khi TY đã hết, hôn nhân chỉ là trách nhiệm, vậy thì đừng ràng buộc nó nữa. Những người phụ nữ ko may mắn, gặp phải anh chồng có chút máu sở khanh thì hãy dũng cảm bước qua 1 lần, chứ đừng thấm trách 1 con yêu tinh nào hết. Tớ ủng hộ quan điểm đó. Phụ nữ bây giờ, rất nhiều chị tài giỏi, rất nhiều người có thể có được cuộc sống rất đầy đủ mà ko cần chồng, nhưng các chị lại quá lệ thuộc vào cái cảm giác :Cần có người đàn ông trong nhà, cần bố cho lũ trẻ, mà cam tâm chấp nhận những thói hư tật xấu của chồng, Như vậy có đáng không???
    Còn bạn chủ topíc, tớ thấy bạn rất trẻ, có lẽ bạn cũng bằng tuổi tớ, tớ thấy bạn cũng rất tự tin. Tớ hy vọng khi bạn nhìn thấy người đàn ông đang ở bên bạn là 1 người xấu như vậy, mong bạn cũng tỉnh táo để đừng tự huyễn hoặc bản thân mình.
    Trên đời này, tớ ko tin có những hạnh phúc bị cướp đoạt. Cái mà mọi người nói là bị người ta cướp đoạt chẳng qua chỉ là cái vỏ giả tạo hạnh phúc mà thôi.
    Đôi khi, con người thường muốn đổ tội lỗi lên đầu người khác để cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn. Hy vọng các chị, các anh, đã có gia đình rồi, đọc những dòng này, của các em trẻ, đừng nhìn chúng nó bằng con mắt coi thường, vì chúng nó có thể kém từng trải hơn các anh các chị, nhưng ko phải là thiểu năng trí tuệ, hay là kẻ vô tâm đến mức thờ ơ trước nỗi đau của các anh các chị. Và em cũng hy vọng, mọi người đừng tự trói mình trong cái nỗi đau do tự bản thân mình tạo ra thế.
  4. langdangvn

    langdangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình ít khi viết bài nhưng thấy bạn chủ topic phải nói là "chuối của chuối". Mình rút ra được mấy kết luận sau khi đọc hết tất cả các bài:
    1. Bạn là người quá tự tin và có phần hiếu thắng
    2. Bạn là người thiếu kinh nghiệm cuộc sống dù bạn đã có người yêu 5 năm
    3. Anh trưởng phòng là 1 con sói chính gốc. Không 1 ông đàn ông có kinh nghiệm nào đi cưa gái mà thời gian đầu lại không tỏ ra cực kỳ nghiêm chỉnh, tỏ ra ta đây không cần gì. Nói cho bạn biết nhiều ông còn trình cao đến mức gái cho "have ***" nhưng còn từ chối --> không em nào không nghĩ là anh í "tử tế" --> tất nhiên sau đó các em như con thiêu thân lao vào --> vẫn bị lợi dụng như thường.
    Bao nhiêu lời hay ý đẹp các anh chị trên này đã nói hết rồi, bạn vẫn không nghe thì bó tay thôi. Chỉ tiếc 1 gia đình có nguy cơ tan vỡ.
    Àh, chân thành mong bạn 1 viêc: bạn cứ suy nghĩ kĩ và hành động, khi nào có kết quả rất mong bạn quay lại diễn đàn post lên đây kinh nghiệm để chia sẻ cùng mọi người. Thực sự đấy!
  5. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thật buồn cười khi phần đông các bạn lại phản ứng và chỉ chiết hành động của mình, chỉ có đúng một bạn là cảm thông. Chả lẽ khi có gia đình, sống với nhau khoảng chục năm là con người ta phải thay đổi hết quan niệm về tình yêu hay sao?
    Sao mọi người cứ nghĩ là anh ấy lợi dụng tớ, đúng là có thể lăm chứ, nhưng hình như mọi người có vẻ quan tâm tới hạnh phúc gia đình anh ấy hơn là tương lai của một đứa con gái như tớ. Một thằng đàn ông khi đã ko còn tình yêu với vợ, muốn đi tìm hp mới mà lại bị lên án như vậy?
    Người ta sống với nhau có khi tới chục năm sau mới nhận ra mình chọn nhầm ngwòi ý chứ.
    pHỤ nữ có thể cảm nhận rõ đc sự thay đổi trong tình yêu của 2 người, nhưng giữa đàn ông và đàn bà, xét về mức độ ngoại tình, thì tớ nghĩ cả 2 đều như nhau thôi, nhg do đàn ông mạnh mẽ và độc lập, điều kiện giao tiếp rộng nên họ bứt phá, tìm hp mới, còn phần đông phụ nữ yếu đuối,cam chịu, phụ thuộc và ko có điều kiện nên mới mang cái chung thủy ra để bao biện, chứ thử có điều kiện, nhan sắc, và vô vàn đàn ông bao quanh xem họ có ngoại tình ko?
    Tớ ko hiẻu sao mọi người lại ủng hộ anh ấy quay trở về với gia đình, vợ anh ấy có thể là ngi tốt, chu đáo, chị ấy đáng chịu sự thương hại và tình cảm nhạt nhẽo của chồng àh,? Hay phần đông phụ nữ khi có gia đình đều vậy.
    Tớ ko tự tin như mọi ngi nghĩ, nhưng cái tớ cần là tình cảm đích thực, nên có bị lợi dụng cũng lo, nhưng nếu ko va chạm,tiếp xúc thì sao biết đc ai tốt ai xấu, ai hợp với mình.
  6. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Uầy, bạn này hay nhờ! Quan điểm tiên tiến nhờ. Thôi ấy cứ tiên phong đi, nếu hay thì chỉ đường cho bà con biết. Dzưng mà, cái chuyện tương tự thế này cũng nhiều nhiều rồi mà đa phần thì vui ít, buồn nhiều hơn. Tuỳ bạn thôi, vao diễn đàn hỏi: "Tôi phải làm thế nào?" thì cũng lắng nghe lời khuyên đi. Thấy hay thì làm, không thì thôi chứ đừng kêu trời lên là sao mọi người chỉ chiết bạn. Cứ như thế tự nhiên không mời mà đi xía vào chuyện của bạn vậy. Hehe, về phân tớ, tớ thấy bạn cứ ngang ngang kiểu gì ý, hoặc cũng có thể có quan điểm hơi khác mọi người nói chung. Thôi, miễn bàn, bạn thích gì thì cứ làm đi nhé. Thề là không quan tâm đâu. Hehe
  7. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, ờ mà buồn cười lắm đấy! Công nhận buồn cười thật, buồn cười vì tại sao bạn lại hỏi cái câu chuối đến thế. Có thế mà cũng không biết híhí.

  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, giả dụ , bố bạn hết yêu mẹ bạn, bố bạn chưa ly dị mẹ bạn mà đi tán tỉnh yêu đương với 1 người fụ nữ khác, rồi thân mật với người fụ nữ đó, bạn đồng ý cho bố bạn đi chứ ? rồi tối về lại ăn cơm với gđ bạn, tối ngủ ở nhà với mẹ bạn, nhưng trưa thì có thể ăn ở " chỗ khác " ngủ ở "chỗ khac" , cũng đc đúng k ? vì đó mới là tình yêu đích thực của bố bạn mà . Bạn đồng ý và hoan nghênh nhiệt liệt đúng k?
    Oh, bạn quả là 1 cô gái tuyệt vời đấy
  9. dechchonduocten

    dechchonduocten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này đúng là non thật.
    Em vào hỏi ý kiến mọi người " em nên làm gì" , mọi người cho ý kiến xong thì em giương càng cua lên bảo " sao chỉ có mỗi một người ủng hộ em "
    Tóm lại, em vào để tìm đồng minh, giúp em can đảm hơn để phiêu lưu tình ái thôi chứ gì nữa.Cái này rõ như ban ngày là em khoái quan hệ với thằng cu kia roài. Mặc dù bảo là chỉ thích làm bạn , nói chuyện hợp...nhưng thực ra chính em cũng chả tin em sẽ giữ được ở mức đấy.Người có bản lĩnh như thế ,tất nhiên sẽ không bao giờ đưa lên đây hỏi ý kiến ai cả.Người đã hỏi, tất nhiên biết mình không đủ bản lĩnh, phải nhờ người khác kích thích, mà nếu ngta không kích thích thì lại bực mình.
    Về tâm lý, 5 năm không yêu ai, rất dễ hiểu khi em có một người quan tâm, săn đón, nói chuyện hơp, lại trí thức, tài cán ...thì khó mà bảo "em tránh xa nó ra" được.
    Cái này chính xác là tình cảm thật của em đấy, vì lý trí thấy rõ ràng không được, nhưng lại tự tìm mọi cách biện hộ cho quan hệ của mình.Nếu tay kia không có giá trị gì với tình cảm của em, thì có 1 tỷ cách để chấm dứt. Ngược lại, thì tình cảm của em sẽ ngày càng lớn lên, chậm rãi đẩy dần lý trí của em, nhiều hơn nữa thì có thể làm lớn luôn cả...cái bụng em.
    Giá mà em ở cơ quan anh.... Anh thông cảm cho em lắm.Dân tình chỉ biết mắng chửi mà không hiểu là em có muốn rút ra cũng không cưỡng được. Cái này giống như nguyên tắc lừa đảo : thuyết phục cho nạn nhân thấy những ảo tưởng, phần còn lại, nạn nhân tự lao vào làm hết .
    Nói chung, em cũng chỉ là nạn nhân thôi.Em không có tội nếu em yêu.Gia đình chú kia nếu có tan vỡ, là do chú ý, không thể nói con sói ăn con cừu là do con cừu lởn vởn ở gần được.Sói mà đã muốn ăn, ở xa tận..."phòng khác" cũng đứt thôi.
    Có điều, lăng nhăng gì thì cũng nên nghĩ đến tương lai, đàn bà không thể phung phí thời gian như đàn ông, nên dành thời gian cho những hoạt động khác để có cơ hội tìm thấy ..."cái vung méo của mình".Còn thành thật mà nói, đôi khi "cặp bồ " cũng có những thú vị của nó, chỉ tội như con dao hai lưỡi, biết dùng thì hữu dụng, lóng ngóng thì đứt tay thôi.
    Đàn ông hay đàn bà thì cũng thế, nếu không ai biết, không ảnh hưởng gì thì có cơ hội cũng chả bỏ qua.Nên "con cừu non" có làm gì thì làm ,chứ cứ công khai đi lại thế thì dẫu có đàng hoàng cũng tai tiếng đấy. Hay ....nếu trống trải quá, sang cơ quan anh ,mình ...cặp bồ cho khỏi ai biết...hehe.
  10. KatiesNguyen

    KatiesNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này