1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ rằng bạn là một cô gái còn trẻ, nếu như có một hoặc vài người đàn ông thích bạn và nói yêu bạn thì đó cũng là chuyện bình thường, còn nếu như không có ai để ý đến bạn mới là chuyện khác.
    Tuy nhiên tình yêu chỉ không có lỗi khi hai người không có một mối ràng buộc nào về tình cảm cũng như trước luật pháp. Anh ấy đã có vợ con, họ chưa ly dị nhau, nếu như bạn và anh ta có một mối  quan hệ tình cảm với nhau thì có nghĩ là anh ấy đang ngoại tình và bạn xen vào chuyện gia đình người khác. Còn nếu anh  ta đeo đuổi bạn, bạn vẫn giữ quan hệ đúng mực với anh ta thì chuyện đó chẳng có gì phải bàn.
    Có thể là anh ấy đang chán cơm thèm phở, hoặc là anh ấy nắm bắt được tâm lý của bạn là cũng thích anh ta. Cứ cho rằng anh ấy ?zyêu?o bạn thật đi thì bạn sẽ được gì trong quan hệ này ? Bạn muốn dư luận phải đồng tình với quan hệ của bạn chăng ?
    Cuộc sống gia đình ngoài tình cảm, còn có trách nhiệm với nhau, với con cái và nhiều mối liên hệ ràng buộc đan xen lẫn nhau, không thể đơn giản yêu thì cặp với nhau, chán thì bỏ như bạn nghĩ. Người phụ nữ lo toan cuộc sống gia đình và sinh con cái, bên cạnh đó còn có công việc, theo thời gian không thể trẻ đẹp mãi cho nên không thể lãng mạn như với một cô gái trẻ. Sau này bạn có gia đình cũng vậy, người ta sống với nhau nếu không có lòng tin, tính chung thủy và trách nhiệm đối với nhau thì suốt ngày phải lo giữ vợ, giữ chồng, hoặc giả theo quan niệm của bạn nếu không yêu nữa thì bỏ kiếm người khác, tôi nghĩ bạn sẽ không có nhiều cơ hội như vậy
  2. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chán bạn này định không comment nữa mà nghe cái luận điệu ngang như cua lại phải nói dăm câu.
    Vàng 1: chẳng hiểu sao bạn lại buồn cười nữa!!!
    Vàng 2: Bạn nhầm đấy. Mọi người đang quan tâm đến tương lai của bạn. Bạn nghĩ là bạn có tương lai với 1 người như thế sao?
    Vàng 3: muốn không bị lên án, "thằng đàn ông" ấy hẵng bỏ vợ đi đã. Chứ đừng có cái kiểu vừa phản bội vợ, lừa dối con cái, vừa lường gạt một cô gái trẻ. Chẳng ai nỡ lên án người lỡ dở 1 lần rồi tìm hạnh phúc lần nữa, nhưng ai cũng căm ghét kẻ bắt cá hai tay.
    Vàng 4: Bạn nói như một người từng trải và sành đời lắm nhỉ? Thực ra bạn chỉ có lý thuyết, còn thì vẫn cừu non lắm.
    Vàng 5: bạn không hiểu vì bạn đang chính là người đang xen vào gia đình họ. Mọi người không ai nỡ thấy 1 gia đình tan nát và 1 cô gái bị hủy hoại tương lai nên họ khuyên bạn vậy
    Vàng 6: Bạn thậm chí còn chưa biết rõ về vợ anh ta nhỉ? Và cũng có vẻ chưa thật rõ về gia đình anh ấy. Vậy mà cứ khăng khăng việc anh ấy chán vợ đến với bạn là chính đáng. Thế mới đáng buồn cười.
    Nói tóm lại là bạn nên tỉnh ra đi, đừng để đến lúc mình khổ không ai thương, còn bị mắng "ngu thì chết".
    Mà tôi cảnh báo luôn nhé: Hai người cùng cơ quan đúng không? Hãy coi chừng:
    1. Cơ quan phát hiện, xì xào khinh bỉ, lãnh đạo gọi lên cảnh cáo --> mất hết danh dự.
    2. Vợ anh ấy không vừa, đến cơ quan làm ầm lên/ đánh ghen, axit, dao kéo, vân vân... --> thiệt thân
    3. Sở Khanh xong việc quất ngựa truy phong --> thiệt đời.
    Khuyên chân thành là bạn còn trẻ, tìm người chưa vợ mà yêu, có vậy mới lâu dài, đừng nghe lời đường mật rồi đâm đầu vào mớ bòng bong, không thể yên ổn hạnh phúc được đâu. Bạn tệ hại tới mức không ai để ý, để phải bám vào cái cọc rêu vậy sao?
    Anh songhongvnde nói hay lắm, rất đúng mực. Em thì không thể bình tĩnh như anh đc. Hic, viết dài quá.
  3. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  4. wminred

    wminred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì đó khó ai có thể bảo nên làm như thế này, không nên làm như thế kia.
    Thế nhưng bạn ơi để yêu và duy trì 1 tình yêu đâu phải là chuyện đơn giản. Tôi ko xét đoán rằng bạn có yêu anh ấy ko, hay anh ấy có yêu bạn thật không, nhưng liệu bạn có đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu của mình, nếu bạn nghĩ chỉ yêu để lấp khoảng trống thì coi chừng bạn nhầm mất, có khi nổi buồn trước đây có thể ra đi, nhưng nỗi buồn sắp đến còn lớn hơn, bạn có nghĩ vậy ko?
    Vả lại bạn ạ, bạn có nghĩ đến người vợ của anh ta ko, anh ta chán vợ vì lý do gì? Hay chỉ muốn có thêm mà ko bỏ ai. Hay anh ta chỉ yêu bạn vì đơn giản bạn trẻ hơn, đẹp hơn vợ anh ta và chỉ yêu thế thôi,... 1 tình yêu có lẽ ko có kết thúc có hậu.
    Bạn ơi, mình đoan chắc nếu bạn bước vào cuộc tình này bạn sẽ chẳng có nhiều niềm vui đâu, còn nỗi buồn thì chắc ko ít.
    Cẩn trọng và suy nghĩ kĩ bạn nhé.
  5. _aurora_

    _aurora_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    khà khà... có tớ là ngườ thứ 2 cảm thông cho bạn đây ....
    Khi mà người chồng đã hết yêu vợ rồi và lại còn tìm được tình yêu "đích thực" sau bao nhiêu năm lầm lẫn với cô vợ cũ nữa thì mình ủng hộ việc vợ chồng nhà ấy tốt nhất ...giải tán!
    Thế nên trong trường hợp của bạn, mình nghĩ là bạn cứ khuyên bảo anh ấy là : anh đã hết yêu vợ rồi thì về li dị, giải fóng cho nhau đi, rồi quay lại đây khi anh đã là người hoàn toàn tự do. Lúc ấy chúng mình tính chuyện cưa cẩm yêu đương tiếp cho nó đàng hoàng, công khai. Không cứ lằng nhằng như bây giờ em chẳng hiểu anh có yêu em thật hay chỉ lợi dụng...mọi người lại nói này, nói nọ ...em ....đau đầu lắm
    Cá nhân mà nói thì theo cảm giác của tớ trong vụ này 99,99999% bác giai sẽ ko li di vợ đâu.
  6. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn về sau có thèng cu nào lên đây hỏi là ?
    1Chị có chồng và 2 con nói yêu em
    Thì hay phết nhỉ

  7. thuytrung

    thuytrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời! Đọc từ đầu đến cuối thấy chủ topic chỉ có 2 từ "nguỵ biện".
    Thích thì chỉ cần test là biết ngay thằng kia có thật lòng với mình ko. Là đồng nghiệp của nhau phải ko? Hãy đến thăm gia đình hắn với tư cách là đồng nghiệp, nói vài câu bóng gió xa xa. He he... sẽ thấy ngay chuyện gia đình đó có hạnh phúc hay ko qua cách hắn đối với vợ:
    1. Nếu thực sự hắn và vợ ko hạnh phúc thì hắn sẽ rất bình tĩnh, chững chạc, luôn ở phía mình.
    2. Ngược lại sẽ thấy ngay 1 thực tế là hắn luôn luôn ở phía vợ và tìm mọi cách chặn những câu nói đầy ngụ ý của mình.
    Vậy thôi!
    Tôi thấy chủ topic thật "đáng thương" vì không tự nhận thấy mình đang là 1 người... (khó dùng từ quá).
  8. langtuhathanh

    langtuhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng là đàn ông mình hiểu ,những người như vậy rất giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ nên họ dễ bị rung động và những cô gái như bạn xung quanh anh ta cũng vô khối.
    Khuyên bạn:cẩn thận,đừng đi quá.Thế thui,Lớn rùi
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn là người quyễn rũ anh ấy thì có khi mọi người lại được dịp thưởng thức một câu truyện hay hơn không chừng.
    Kết luận: Trước đồng chí này, bạn chỉ có duy nhất một người.
    Kể cả 2 năm nhá.
    Tớ nghĩ chỉ có 2 loại người thôi:
    - Hoàn toàn tốt.
    - Hoàn toàn xấu
    Loại thứ 3 chắc là bạn:
    - Là người không tốt dưng mà lại cứ an ủi là mình đã cố gắng tốt hết mức có thể.
    Biết nghĩ cho người khác là đúng, nhưng phải biết đúng sự thật trước khi nghĩ tiếp.
    Chắc chắn là bạn không yêu, bạn chỉ tham lam thôi. Bạn vừa không muốn bỏ qua một người đàn ông từng trải như thế vừa không muốn bỏ lỡ một mối quan hệ ngoài luồng với sự nguỵ biện là ?otình yêu?.
    Câu này rất có nghĩa, tính biểu cảm tương đối cao. Nhưng đặt trong topic của bạn và những gì mọi người đang bàn thì nó khiến bạn càng trở nên? mất giá.
    Một anh trưởng phòng nho nhỏ chưa đủ tầm để được gọi là đại gia . Bạn xúc động quá rồi.
    Tớ rất nhớ một câu ?oMuốn đánh giá người đàn ông, hãy nhìn vào người phụ nữ họ yêu?. Người phụ nữ trong câu này là vợ đồng chí kia chứ tuyệt đối không phải bạn.
    Nếu bạn nghĩ cam chịu và nhẫn nhịn sẽ giữ được chồng thì chắc chắn bạn không thể giữ được (người) chồng (sau này - nếu có) của bạn
    Không thể khác hơn.
    Hình như bạn không biết mình đang muốn gì và cần gì. Đó là bi kịch của bạn.
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sao tôi thấy chán mấy cái thể loại này thế không biết!!! Mình sắp nhảy vào một mái ấm của người khác mà vẫn hỏi han xem có đúng không àh? Không hiểu phía trên cái cổ cô này là cái gì không biết!!!
    Cô thông minh, xinh đẹp, kiếm tiền tốt!!! Cô tưởng trong xã hội này mình cô như vậy ah? Vớ vẩn!!! Xin nói thẳng ra rằng, đàn ông chẳng mất gì mà họ không tán tỉnh, đặc biệt là đàn ông có gia đình!!! Trước khi có người yêu (chồng sắp cưới) tôi cũng có rất nhiều người đàn ông có gia đình tán tỉnh. Tôi nhận thấy những anh có gia đình thường tỏ galăng, chiều chuộng, năn nỉ ỷ ôi mình ...thiếu nước bảo quỳ chắc cũng quỳ mất....nhưng quan trọng ở bản thân mình, tôi nói thẳng rằng tôi không hứng thú với họ, với những thể loại người có gia đình rùi thì đi tán tỉnh người khác. Với những loại người như vậy, đối với người họ tán tỉnh thì mang tội sở khanh, đối với người phụ nữ đã chia sẻ chung chăn gối với họ mang tội phụ bạc, phản bội. Tôi nói thực tôi không có hứng thú với thể loại đó!!!
    Bây giờ tôi đang rất hạnh phúc cùng chuẩn bị đám cưới với người tôi yêu thương!! Ông trời luôn có mắt!!! Làm điều thất đức sẽ sớm gặt quả đắng thôi bạn ahj!!!

Chia sẻ trang này