1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Phương thức này của bạn ổn quá!!! Cố lên cô bé chủ topic...cứ lao vào đi, còn chần chờ gì nữa, hỏi han gì cho mệt....có ngã thì mới biết đau....cứ lao vào đi, cho hết, say mê hết vào, yêu cho chết đi sống lại vào....Cố lên nhé!!!....còn anh kia nữa....thích gì cứ làm đi....thử xem khi sống với nhau vài tháng, vài năm xem anh có yêu cô ta như bây giờ không!!! Mèo mả ắt gặp gà đồng thôi lo gì!!!
    Xin lỗi mọi người nếu tui có nặng lời nhưng tôi thấy những người như vậy sao mà ác và thất đức quá vậy!!!...Con người không thể ngăn cho trái tim mình đập sai nhịp nhưng còn có lý trí mà....Tôi không lên án việc để trái tim mình rung động nhưng với giọng điệu của cô này có vẻ "đầu có đạn rồi"....giọng điệu như bố đời vậy....
  2. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến của chị Hươngcỏmay. Mình đã đọc từ đầu đến cuối của topic này, nhưng dường như mình cảm giác bạn chủ topic này chỉ vào đây để tìm đồng minh thôi chứ ko chịu lắng nghe ai thì phải. Mọi người cũng chỉ là lo cho bạn nên mới góp ý thẳng thắn thế thôi bạn ạ. Đừng vì thế mà khó chịu nha!
    Tớ cũng chẳng có ý kiến gì vì mọi người đã nói hết ý tớ rồi, trích nguyên văn câu tớ thích nhất và muốn nói với bạn nhất của chị hương_cỏ_may: Con người không thể ngăn cho trái tim mình đập sai nhịp nhưng còn có lý trí mà
    Mong bạn sớm tìm được hạnh phúc thật trọn vẹn của riêng mình, đừng để trái tim một lần đập lỗi nhịp rồi ân hận cả đời nha!!
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ nói với một người bạn "khi yêu thì yêu bằng xúc cảm của trí óc và lý trí của con tim". Kết quả là người ta mất công ngược xuôi đi tìm tớ. Nhưng mà khó lắm. Để có thể làm được phải rất coi trọng nó kia. Người bạn kia cũng chưa làm được. Mới chỉ thích câu nói đó thôi.
    Tớ thì chẳng nghĩ nhiều về việc câu nói của tớ hay hay dở. Tớ chỉ biết chìa khoá duy nhất để thực hiện được điều đó là phải có tình yêu thực sự. Mà tình yêu thì rất khác sự đam mê.
  4. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Em cũng đã từng giống như chị chủ topic rùi và em hiểu tâm trạng của chị nhưng hãy nghĩ về 2 đưa trẻ đi chị có muồn bị nhin nhận la 1 người độc ác ko? em cũng nghĩ như vậy để thoat khỏi ty mu muội của mình đó
  5. caothichcuu

    caothichcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em vovohu ơi, em lại nghĩ quẩn rồi, ai lại đi yêu người đàn ông có vợ mà lại chưa bỏ vợ.
    Em PM cho anh số điện thoại và địa chỉ của em đi, hôm nào em rảnh anh em mình gặp gỡ giao lưu với nhau. Xin giới thiệu qua về bản thân nhé: anh sinh 1971, đã từng có vợ và 1 con nhưng đường đời xô đẩy đã ly hôn, hiện tại độc thân, ko phải nuôi trẻ con. Cao 1,76m, nặng 74 kg, phó giám đốc 1 công ty NN (chứ ko lìu tìu trưởng phòng như tay kia đâu), ko dẹp trai lắm nhưng rất khoẻ mạnh.
    Rất mong chờ được làm quen với em!

  6. NTinhNumieu

    NTinhNumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cho anh làm quen với em luôn nghen.
  7. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết bài này chứng tỏ bạn còn rất trẻ! Chừng nào bạn lập gia đình, có một hai đứa con thì biết tại sao (đôi khi) người ta không còn yêu nhau nhưng vẫn sống cùng nhau.
    Còn tình yêu của bạn: Đố anh ấy bỏ vợ để lấy bạn đấy!
    Người đàn ông càng từng trải càng biết cách quan tâm, chia sẻ - càng biết cách lấy lòng các cô gái. Thế nên bạn ngưỡng mộ anh ta cũng đúng thôi!
  8. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Haha, bạn này làm mình buồn cười quá!
    Đúng rồi, bạn chủ topic chắc đang là mầm ươm trong vườn đây! Hay hay, bây giờ đang mốt rau sạch mà!
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Tớ nghĩ em gái này chẳng tỉnh được đâu, cần có thời gian để hiểu ra một điều gì đó mà bé này giống như đang đứng trước cửa thiên đàng..... Pó tay.com...
    Một anh trai có nhiều tình sử nói với tớ về các bạn gái của mình : "Hơn 18 tuổi rồi thì có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, đứa nào ngu đứa đấy chết !" (.... dã man.......như con ngan ) Còn về bản thân thì anh ấy thốt lên :"Dở hơi mà đi bỏ vợ vì mấy con vớ vẩn đấy à !"
    OH MY GOD !
  10. Mokomochi

    Mokomochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các bác vẫn còn vào đây bàn tán rôm rả quá nhỉ. Em ấy chuồn rồi. Thôi kệ người ta các bác ạ. Sướng tự hưởng, khổ tự chịu. Ở đời đã có câu "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì" rồi mà.

Chia sẻ trang này