1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một anh có vợ và 2 con nói yêu em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vovohu, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này đâu có bảo sẽ lấy người có vợ và 2 con đâu, việc gì anh kia phải li dị. Cô ấy bảo là yêu thôi mà, tức là làm bồ anh kia, an ủi cái phần tình cảm mà vợ anh ấy không làm được hoặc là làm chưa đến nơi đến chốn. Cũng phải thôi, anh ấy giờ không là đại gia thì cũng là tiểu đại gia rồi. Người vợ đầu gối tay ấp từ cái thủa bần hàn đến bây giờ đã là mẹ sề của 2 đứa nhỏ thì làm sao xứng với anh ấy. Những lo toan bộn bề chuyện gia đình, chồng con để anh ấy yên tâm tiến lên đại gia khiến chị ấy đâu còn cái vẻ ngon lành như em gái trẻ kia. Anh bây giờ đáng được hưởng thụ cho xứng với danh đại gia của mình chứ! No cơm ấm cật mà. Thôi, cảm ơn chị vợ, nhưng chị hết thời rồi, mong chị hiểu cho cái phận của người phụ nữ Việt Nam mà biết hy sinh, nhẫn nhịn rút lui. Chị hết vai trò rồi, giờ thì đến lượt các em trẻ đẹp nâng khăn sửa túi cho anh. Chỉ giận anh, xưa kia hẳn anh cũng cưa cẩm, thề thốt, yêu đương chân thành mãnh liệt rồi hai người mới nên vợ chồng. Anh chẳng lo thực hiện những gì trước kia anh thề thốt, hứa hẹn, chẳng lo gìn giữ, chăm sóc hạnh phúc gia đình. Giờ anh tàn nhẫn bảo là không hợp, anh nhầm. Anh nhầm gớm thật, nhầm đến 2 đứa con cơ à.
    Thương chị vợ một phần, thương 2 đứa nhỏ 10 phần. Giận người đời cứ lấy lẽ "tình yêu đích thực" bao biện cho sự ích kỷ, tàn nhẫn, vô cảm của mình trước số phận của người khác. Trước đây anh chị cưới nhau không phải vì tình yêu đích thực hay sao?
    Em này tư tưởng tiến bộ lắm, Tây hoá lắm. Chỉ hơi lạ là tiến bộ như vậy mà mới chỉ yêu 1 lần. Em lấy chữ YÊU làm cứu cánh, làm tôn chỉ để bao biện hết thảy. Anh thấy chữ YÊU này là yêu vô trách nhiệm, yêu tục tằn, yêu phi đạo lý ... mặc dù có thể đúng là yêu!
    Không ai khuyên giải gì cô gái này được đâu. Cô ấy lấy chữ yêu đó dán kín mắt và tai rồi.
    Kà khà! Những thằng đàn ông mất dậy toàn là những thằng tử tế (với những em như em này!) Phải không anh em nhẩy?!
  2. herbstf

    herbstf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em nó bảo giai càng đểu lại càng được nhiều gái chết. Thế mới... đểu chứ. Chắc các giai đểu thường biết cách loè gái, làm cho gái loá mắt, đưa gái vào mê hồn trận những câu lâm ly về tình cảm giai dành cho gái, nhưng lời tâm sự bi đát về cuộc sống "địa ngục" với vợ của giai. Và gái cứ thế mù quáng lao vào, tin rằng mình mới là tình yêu đích thực cả đời giai đang tìm kiếm, tin rằng mình giúp giai thoát khỏi cái địa ngục gia đình, nơi vợ của giai là một con quỷ cái hung dữ, hết được giai yêu rồi thì nên biến đi cho gọn chợ. Túm lại gái đưa ra tất cả lý do gái cho là "đúng đắn", là "hợp lý" để biện minh cho tình yêu "cao đẹp" và NGU của mình.
    Hê hê, em này hết thuốc chữa rồi các bác ạ.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    mình thỉnh thoảng vào đây đọc, thấy topic này hay nên mượn nick một người bạn để trả lời, mình sẽ theo dõi topic này thường xuyên xem kết quả cuối cùng như thế nào.
    từ trang 1 đến trang 9 ko có ai là người ở vị trí của anh trưởng phòng kia để cho chủ topic một lờn khuyên nhỉ ?! mình là một người ở vị trí như vậy, có điều mình ko được thành công như anh chàng đó.
    mối tình của mình và cô ấy ban đầu cũng bắt đồng từ sự đồng cảm và chia sẻ tất cả mọi thứ trong một khoảng thời gian dài gần hai năm. thực sự mình biết là sai lầm khi có mối quan hệ như vậy nhưng chẳng thể nào làm khác được, thậm chí mình còn muốn rời bỏ vợ con để được chung sống với cô ấy(đang tiến hành).
    chẳng ai thừa nhận một mối tình như thế này nhưng chúng tôi chẳng thể kết thúc được, làm sao có thể bảo mình ngưng yêu khi mà đang yêu rất nhiều?! biết mình ko có trách nhiệm, ích kỷ và là một người chẳng ra gì nhưng mà ko thể thay đổi được. có thể do tôi ko có lý trí ko bản lĩnh hoặc điều gì đó tương tự, xấu xa mà mọi người có thể nghĩ ra.

    tôi là một người làm việc trong môi trường dịch vụ, thời gian khá thoải mái, tuy ko dư rả gì nhưng cũng thoải mái, còn cô ấy là một người rất giỏi giang và thành công trong công việc kinh doanh và có thể coi là có địa vị, nhiều khi nghĩ lại, ở vị trí cô ấy thì việc tìm một người tương xứng với mình là một điều dễ dàng, và cũng có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng mà cô ấy lại chọn lựa và tin tưởng tôi.
    chúng tôi nhiều lần thử chia tay nhau, hy vọng điều tốt đẹp giành cho nhau, nhưng càng xa nhau thì lại càng thấy yêu nhau nhiều hơn...
    tôi có một số người bạn sống ở nước ngoài từ nhỏ, sau một vài lần nói chuyện, tụi nó bào.. khi yêu, ai chả mong muốn sống với nhau trọn đời, nhưng từ mong muốn đến thực tế là hai điều khác nhau hòan toàn.. nếu như đã cưới, cảm thấy ko hợp, thì nên chia tay để cả hai đều có cơ hội mới, còn nếu ko thì đừng lăn tăn làm gì... ko hiểu như vậy có đúng ko nhỉ?
    tôi nghĩ vấn đề của chủ topic này là nên làm rõ ràng với cái anh trưởng phòng kia, xem liệu tình yêu của anh ta như thế nào, mong mỏi gì vào mối quan hệ của hai người? nếu như anh ta khẳng định có thể đến với bạn thì hãy cho một cái thời gian cụ thể.
    thật khó để khuyên bảo một người nên làm như thế nào nhất là trong khi yêu. cho nên mọi việc đều do bạn quyết định cả.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic lượn rồi. Mọi người ở đây bàn tán làm gì cho nó mệt ra. Đề nghị các anh có vợ xê ra, để các em trẻ còn đi lấy chồng.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    chồng con là cái nợ nần em ah. sung sướng gì đâu cơ chứ mà cứ ham hố :-p
  6. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phớ phẩn, đúng là phớ phẩn!!!!!!!!!!!!!!
    Thế bà cô còn post bài lên đây làm rìiiiiiiiiiiiiiiii? tớ cũng đang là người tự do nhưng chúa ghét loại con gái kiểu này và bọn đàn ông kiểu này. Không biết đâu là giới hạn, không biết trân trọng những cái đang có...oài.Out thôi, mình đang phí thời gian vàng bạc của mình đâyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thế ôg chồg nào cũg đểu ạ
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái tớ xinh, nhà giàu, tử tế, đang đi học MBA buổi tối. Cũng đang đi tìm tình yêu đích thực. Cũng mong muốn có người đàn ông yêu mình, đối xử tốt với mình, thành đạt, chín chắn.
    Và cô ấy có không biết bao các chàng trai như thế vây quanh. Giới thiệu qua quan hệ của bố mẹ. Gặp nhau ở hội thảo. Quen nhau qua công việc. Qua lớp học MBA của cô ấy.
    Cô ấy cũng đã chấm được 1 anh, đôc thân.
    Rất tiếc trong hành trình của cô ấy, người chưa vợ thì ít mà người có vợ thì nhiều. Có vợ rồi mà tán tỉnh người ta như thật, toàn dùng những chiêu mà những cô gái ít kinh nghiệm dễ dính phải. Các anh hiếm khi giơ "tiền, của" ra để tán em. Các anh dùng những chiêu kiểu tặng em hoa thì "chẳng hiểu sao nhìn thấy nhành hoa này lại nghĩ đến em" vân vân.... Có giống như những gì em gái kia nói ko "anh ấy thật lòng, anh ấy đến với em vì tình yêu.." híc...
    Bạn tớ k những k mủi lòng mà còn cười nhăn nhở. Ừ các anh có xe đẹp, có dáng đẹp, có đủ thứ đẹp, nhưng chả tội gì nó phải đâm đầu vào làm vợ 2, mà chưa chắc đã được là vợ, hay lại tự hủy hoại tuổi xuân, tự gieo vào mình những đau khổ dằn vặt..
    Các anh thì quá sành sỏi. KV, gái, chỉ cần tiền. Càng học nhiều, càng biết nhiều, lại cần cái khác. Các em chết như rạ. Kết cục của cuộc tình ấy 90% là ko đến được với nhau. Nhưng k có nghĩa là 90% gia đình anh còn toàn vẹn sau nhiều bão giông như thế. Những người cuối cùng gánh chịu là những đứa trẻ con, thật đáng thương.
    Và người đem lại tai họa cho những bi kịch chính là những người thứ 3. Cuộc sống ai chả có mục đích của mình. Anh sau 5, 10 năm sống với vợ kiểu gì chả có lý do để chán (bộ các anh k biết vợ cũng chán các anh đến tận cổ hay sao?!). Muốn tìm luồng gió mới, yêu vào đời phơi phới có động lực thì khả năng thăng tiến trong công việc sẽ lên nhanh hơn 1 tý, lại ảo tưởng tiếp (cuộc sống cứ bình bình chắc lên chậm hơn). Em thì non tơ nhìn thấy anh gioi giỏi tý, kinh nghiệm đầy mình, thở toàn những câu đã đi vào bất hủ mà nếu đó là cậu bạn cùng tuổi thì em đã chả bao giờ để ý. Nhưng anh cộng vô số thứ kèm, thế là tình yêu bắt đầu. Tình yêu này cho mình xin lỗi là chả có j là đích thực. Mỗi người đều vì mục đích cả. Anh muốn có 1 em tươi trẻ, có học đàng hoàng, bỏ vợ để lấy cũng được, tốt bụng thì càng tốt (đấy là tớ nói những người TỬ TẾ, còn yêu chơi ko chịu bỏ vợ thì vô số nhé, nhg k tính vào đây, vì ở đây chỉ thảo luận về nhg anh tử tế , các người thứ 3 ah). Em thì nôn nóng, ko muốn trải qua giai đoạn vất vả đầu tiên của hôn nhân, lấy người hơn mình vài tuổi thì chưa thành đạt, k thuê ô sin về làm việc nhà được ảo tưởng về cuộc sống. Em ko tham giàu nhưng em ngại vất vả . Cuộc rượt đuổi nhau bắt đầu.
    Ý kiến của tớ là rất mong họ thực đến được với nhau, họ sống hạnh phúc với nhau, các con của anh ở với mẹ, thiếu thốn vất vả có nhưng còn hơn là có bố như thế. Nhưng cuộc tình sau ấy lại chả bao giờ còn như mơ nữa khi anh và em đến được với nhau rồi lại ân hận, rồi lại dằn vặt... Rơi vào mạng nhện, chân bị trói mà đầu nghĩ cách để vùng ra, vùng ra lại rơi tòm xuống hố, kiểu gì cũng chết
    Hôm nay rỗi việc, type lăng nhăng chơi he he
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 20/11/2007
  9. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nghe chủ topic thanh minh ở mấy cái dòng kia thấy chán chẳng buồn nói. Thôi cô e thích thì cứ tham gia trò chơi này. Thèm trai lắm rồi mà.
  10. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Pires, nói đến những người đàn ông bỏ vợ để đến với người thứ ba vì tình yêu thực sự, tôi xin kể chuyện một người bạn của gia đình tôi nhé.
    Đây là chuyện một anh bạn thân của chúng tôi. Anh ấy bây giờ đã gần 40, đã từng có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng bây giờ phải sống một mình. Người vợ đầu tiên của anh ấy, cũng là một người bạn của chúng tôi, là một người phụ nữ xinh xắn, có học thức, đảm đang khéo léo, yêu chồng thương con. Nói chung là rất được. Họ yêu nhau 3 năm rồi đám cưới. 3 năm yêu nhau của họ thực sự rất đẹp và sau ngày cưới cũng vậy. Chỉ đến khi đứa con đầu lòng ra đời thì độ lãng mạn không còn nhiều như xưa. Nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Chúng tôi lúc đó thực sự rất ngưỡng mộ hai vợ chồng họ. Nhớ hồi anh ấy đến mời chúng tôi dự tiệc đầy năm của đứa đầu, anh còn bảo rằng anh thật may mắn khi lấy được vợ mình, người mà anh bảo đúng là một nửa đích thực của anh, người luôn biết cảm thông chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Lấy chị ấy anh mới biết thế nào là hạnh phúc. Chúng tôi lúc đó cũng mừng cho gia đình anh. Rồi đứa con thứ hai ra đời. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng ít thấy anh hào hứng kể về vợ con nữa mặc dù chị ấy vẫn vậy, tốt bụng dịu dàng, chăm sóc chồng con chu đáo. Hai đứa con anh khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Rồi đùng một cái, chúng tôi biết anh đang quen với một cô gái trẻ, làm trong một công ty đối tác của anh. Họ đi lại với nhau đã được gần 1 năm. Vợ anh biết và cũng khuyên anh nên nghĩ lại. Chị ấy cư xử rất tế nhị với anh và cả cô gái kia. Nhưng anh vẫn kiên quyết chia tay. Anh nói với chúng tôi, quen cô gái ấy anh mới nhận ra đây là mới là tình yêu đích thực của mình. Mọi người khuyên bảo không được nhưng vì là bạn bè nên vẫn phải chấp nhận. Sau đó anh li dị vợ và lấy cô gái kia. Thời gian đầu sau khi cưới có vẻ tốt đẹp, nhưng sau đó chừng một năm thấy anh dường như không phơi phới như trước nữa. Anh đến nhà tôi tâm sự, bảo rằng anh đang cảm thấy chán chường, tình yêu đẹp của anh đang dần khô héo. Sống với nhau một thời gian anh thấy cô ấy không giống như trước nữa, mặc dù bên ngoài chúng tôi thấy cô ấy vẫn vậy. Anh còn nói rằng thà cô ấy cứ như L (vợ cũ của anh) còn hơn. Rồi khoảng 1 năm sau thì họ chia tay. Sau đó khoảng nửa năm, anh quen một cô gái khác. Lần này anh bảo đây chính là cô gái mà bao lâu nay anh tìm kiếm. Anh dường như trẻ ra, yêu đời hơn. Anh tin rằng hai cô vợ cũ của anh đều là sự lựa chọn sai lầm, giờ anh mới thật sự có được tình yêu đúng nghĩa. Vâng, chúng tôi cũng chẳng biết nói sao với anh. Anh bảo có lẽ hôn nhân giết chết tình yêu nên anh và cô ấy sẽ về sống với nhau mà không cần kết hôn. Họ sống với nhau khá vui vẻ, khá lãng mạn, nhưng cũng chỉ được 2 năm thì lịch sử lặp lại. Và họ chia tay nhau, vui vẻ như hai người bạn, nhưng tình yêu thì đã hết. Anh lại đến chỗ chúng tôi và nói, anh đã sai lầm quá nhiều, đã đánh mất những gì quý giá nhất của mình, rằng bây giờ anh mới thấy hạnh phúc đích thực duy nhất của anh là người vợ đầu tiên và các con anh. Chúng tôi tiếc cho anh, vì bây giờ đã quá muộn cho anh quay lại, vợ anh đã có chồng được một năm rồi. Giờ thì anh cứ sống một mình như vậy, chẳng ham hố yêu đương gì nữa, chỉ vùi đầu vào công việc.

Chia sẻ trang này