1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ba lô "cây súng" trên ... vào Nam lập nghiệp

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tuandnvn, 11/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    nghe chuyện của chủ Top thê thảm nhỉ :D
    ủng hộ bác vô Nam :D
  2. sunshine_6545

    sunshine_6545 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    lên đường thôi bác :)
  3. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Thanh niên xông pha đi. Có mất gì đâu?
  4. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đi đi để mở mang đầu óc bác ạ, SG nhiều cơ hội lắm;)) cố gắng là thành công.
  5. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    ah, ngoài 2 thằng bạn giám đốc công ty Trà Xanh và đại gia chứng khoán Index
    còn 1 tấm gương Nam tiến thành công nữa là có bác kia ngày xưa em quen
    toàn đi bụi đời khắp miền nam, chạy chiếc Wave 49 gắn bảng số ngược, thuê nhà bên khu Đầm Sen Q11.
    lúc đó là khoảng năm 2006-2007 gì đó
    giờ cũng có tài sản cả triệu đô :-":-":-"
  6. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    em vao đó hơn 1 năm lấy kinh nghiệm ra bắc
    ơ ngoài này hồi mới ra trường
    đến nop đơn là nó hỏi ngay: ai giới thiệu và nêu bao ko có ai thi nó hoi kinh nghiệm thế nào ngay!
  7. hanh007

    hanh007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    13.344
    Đã được thích:
    351
    =)) =))
  8. nguyensg21

    nguyensg21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi bây giờ tuí không tiền thì súng phải khỏe . Chú vừa cháy tuí , súng lại yếu pin vậy có vaò Nam vài hôm cũng sẽ mang đầu máu trở về thôi .
  9. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa tôi cũng quen 1 em: Em đấy lúc trước làm phát thanh viên trên truyền hình. Sau chuyển qua ngân hàng làm Teller. Mặt em ấy rất đẹp. Nụ cười tươi như hoa nở. Còn vòng 1 của em ấy như gói xôi, muốn đập vào mặt người nói chuyện. Dáng rất chuẩn. Ăn mặc đẹp ... Em ấy ám ảnh tôi suốt cả năm trời. Đến khi tôi Nam tiến thì ... gặp nhiều em khác xinh hơn nên cũng nguôi ngoa ...
  10. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    SG là mảnh đất hứa đã nâng tầm rất nhiều người lên nhưng cũng chôn tương lai của rất nhiều người đấy. Lấy chính kinh nghiệm của bản thân tớ mà tham khảo nhé.
    - Lương ở HN của tớ đang là 6tr, vào SG cỡ khoảng 10tr (ko chính xác là vì ở SG tính tiền làm thêm giờ ở HN thì ít nơi tính). Thích ghê, nhưng thi thoảng nhà có việc bay ra bay vô âm cả phần chênh lệch đấy luôn.
    - Lúc chưa hòa nhập được với môi trường thì cảm giác cô đơn dã man, ko người thân, ko bạn bè.. lúc nào cũng muốn quay về HN. Lúc đã hòa nhập được rồi thì lại triền miên nhậu nhẹt, chơi bời [đất SG chơi hay lắm ah nha :)]
    - Chơi chán rồi thì thấy sống ở SG hay, dễ sống nhưng muốn giàu được phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cắm đầu cắm cổ vào mà làm việc mong thay đổi, mong giàu. Cực lắm!
    // Nói chung muốn lập nghiệp ở SG thì dễ hơn một chút so với ở nơi khác do ở đó có nhiều cơ hội hơn. Cơ mà ra đi là phải xác định giàu có bằng được hẵng đi, ko nên vì ảnh hưởng bởi ba cái chuyện lẻ tẻ như những gì cậu nói (tớ khẳng định vài năm nữa cậu sẽ thấy những gì cậu đã trình bày nó buồn cười lắm). Nếu thực sự cố gắng và may mắn thì ở đâu cũng có thể giàu được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này