1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài báo kiệt xuất

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi thichthichiu_iuthicuoi, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ.
    Phê bình đồng chí thichthichiu không trích dẫn là bài báo lấy ở đâu. Nhỡ báo ra ngày 1-4 thì có phải anh em bình luận thành dở hơi không?
  2. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về "khu vườn chữa bệnh"
    TT - Thời gian gần đây, thông tin trên một tờ báo cho rằng ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (Long An) có một "khu vườn lạ" có khả năng chữa hết các loại bệnh, kể cả bệnh nan y, các bệnh nhân đến đây chỉ cần đọc kinh và cầu nguyện.
    Hàng trăm người bệnh từ khắp nơi, nhất là ở khu vực phía Bắc, đã kéo về đây. Đâu là sự thật về "khu vườn lạ" này?
    (...)
    Nhiều trường hợp khác mà thông tin trên một tờ báo nọ nêu đều kể về bệnh tình của mình với chúng tôi một cách nhiệt tình. Tất cả họ đều khẳng định bệnh của mình đã hết hẳn hoặc đang thuyên giảm, nhưng khi được hỏi đã đi tái khám ở đâu chưa và đã có kết luận từ cơ quan y tế nào chưa thì tất cả đều... lắc đầu vì ?ohết bệnh rồi cần gì khám lại?.
    (...)
    Anh Nguyễn Phạm Quốc, nhà ở cạnh khu vườn, và một số người dân phản ứng gay gắt: ?oỞ đây bao đời nay có ai tin mấy cái vụ này đâu. Nếu thật sự chữa hết bệnh thì dân ở đây đâu cần phải đi bệnh viện. Vậy mà chỉ sau mấy ngày báo Tiền Phong đăng bài, người ta đã ùn ùn kéo đến. Có người già cả, bệnh rũ rượi từ tuốt ngoài Bắc cũng lặn lội tới đây thấy mà tội nghiệp?. Cũng theo anh Quốc, anh cũng đã chứng kiến không ít cảnh người bệnh nặng đến đây rồi phải khiêng về nhà chuẩn bị hậu sự.
    Sự thật về ?okhu vườn chữa bệnh? là như vậy đó!
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=48165&ChannelID=12
    Chả hiểu cái tờ Tiền Phong đã làm ăn kiểu gì nữa. Chán quá.
  3. emGrzzzzzzz

    emGrzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo nhà báo &công luận ( số 38, từ 17 đến 23/9/2004)
    có đoạn như sau :" Ý kiến của trưởng phòng khoa hoc công nghệ của sở KHCN Long An cho rằng vấn đề chữa bệnh ở khu vườn này có xu hướng thiên về vấn đề xã hội , duy tâm , về mặt địa chất vùng này là những khoáng sét chứ không có gì lạ .Khi chúng tôi nghiên cứu những vấn đề về phóng xạ cũng không thấy phát tán gì về từ trường , chất phóng xạ .Ông Phan Văn Liêm , chủ tich UBND huyện Đức Hoà ,cho biết cô Hồng ( người tự xưng là thiên sứ) cũng như gia đình bà Ngoan ông Sống ( chủ khu vườn) chưa học qua nghề y, đông y , bằng cấp chuyên môn và cả giấy phép hành nghề đều không có .Còn ông Nguyễn Thanh Hùng - phó ban dân vận huyện uỷ -bức xúc :'' nếu vùng đất Đức Hoà có thể chữa được bệnh thì huyện chúng tôi không cần phải có bệnh viện Đức Hoà với trên 300 bệnh nhân đang điều trị '' đồng thời nêu ra dẫn chứng '' Báo nói sau khi chữa bệnh tại nhà cô Kim Hồng thì ông Lê Tư- thợ sửa chìa khoá đã khỏi bệnh nhưng thực sự ông đã chết vào ngày 16/9/1003 .Hay ông Phạm Hữu Tài ( ấpThôi Nôi , xã Hoà Khánh Đông ) cũng chết ngày 17/6/2003 sau khi đến nhà cô Hồng chữa bệnh một tháng ''...."
    đó là một đoạn trng báo này , ko có bình luận gì thêm, chỉ yêu cầu cơ quan chức năng...
    Có lẽ chúng ta cũng không cần báo phải bình luận thêm gì nữa...
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0

    Thế nhưng báo "Tiền phong Chủ nhật" ra ngày 19-9-2004 (thực tế đã phát hành hôm nay 18-9) lại có bài viết rất dài có tựa đề "Hỏi chuyện bệnh nhân mà báo Tuổi trẻ khẳng định "đã chết""
    Tôi không có thời gian gõ hết cả bài viết này, chỉ tóm lược là phóng viên báo TP đã đến gặp được ông Lê Tư, chụp ảnh, ghi giấy chứng minh , và bút tích của ông Lê Tư như sau :
    "Lê Tư số nhà 222/31/TL10.05 khu B TTHN (thị trấn Hậu Nghĩa). Theo tờ báo Tuổi trẻ nói tôi đã chết 16/9/2003 là sai sự thật, hiện giờ tôi vẫn khỏe. KB ngày 16/9/2004 (ký tên Lê Tư)"
    Tôi không đứng về phía ai, chỉ đưa lên đây để các bác trong nghề tiếp tục bàn luận, để đi đến kết luận đúng-sai
    Ảnh chụp ông Lê Tư trên báo TPCN ngày 19-9-2004
  5. vanlh2017

    vanlh2017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    crack misa 2017
    lớp học kế toán tại bắc ninh
    lớp học kế toán tại bình dương
    lớp học kế toán tại đà nẵng
    lớp học kế toán tại đống đa
    lớp học kế toán tại đồng nai
    lớp học kế toán tại hà đông
    lớp học kế toán tại hà nam
    lớp học kế toán tại hải dương
    lớp học kế toán tại hải phòng
    lớp học kế toán tại long biên
    lớp học kế toán tại minh khai
    lớp học kế toán tại nam định
    lớp học kế toán tại nghệ an
    lớp học kế toán tại quận 3
    lớp học kế toán tại quảng ninh
    lớp học kế toán tại thái bình
    lớp học kế toán tại thái nguyên
    lớp học kế toán tại thanh xuân
    lớp học kế toán tại thủ đức
    lớp học kế toán tại tiền giang
    lớp học kế toán tại vĩnh phúc
    hoc ke toan o cau giay
    học kế toán tại bắc ninh
    học kế toán tại bình dương
    học kế toán tại đà nẵng
    học kế toán tại đống đa
    học kế toán tại đồng nai
    học kế toán tại hà đông
    học kế toán tại hà nam
    học kế toán tại hải dương
    học kế toán tại hải phòng
    học kế toán tại long biên
    học kế toán tại minh khai
    học kế toán tại nam định
    học kế toán tại quận 3
    học kế toán tại quảng ninh
    học kế toán tại thái bình
    học kế toán tại thái nguyên
    học kế toán tại thanh xuân
    học kế toán tại thủ đức
    học kế toán tại vĩnh phúc

Chia sẻ trang này