1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài báo về Truyện tranh NB. Bạn nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi TinaArena, 02/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinaArena

    TinaArena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một bài báo về Truyện tranh NB. Bạn nghĩ sao?

    Tiêu đề: Phải kéo trẻ ra khỏi sự đam mê TTNB.
    Vì sao trẻ em "mê" TTNB? "Mê" TTNB có tác hại gì? Làm thế nào để chấn chỉnh hiện tượng này? Đó là tâm trạng chung của không ít phụ huynh học sinh hiện nay.

    Trên thị trường sách báo hiện nay, TTNB là loại sách cực kì hấp dẫn, lôi cuốn trẻ em. (Cái này thì đúng à, nhưng đâu fải chỉ cho riêng TE) Bởi vì truyện này có hình thức trình bày đẹp, "hợp gu" với thị hiếu tuổi nhỏ. Còn nội dung thì rất ly kỳ, hài hước, nhiều pha đánh đấm, biến hoá, khêu gợi trí tò mò, gây đam mê, cuốn hút đối với độc giả nhí. Hễ xem xong cuốn trước thì em nào cũng muốn xem tiếp cuốn sau và bằng mọi cách để xem cho được.
    Các quầy cho thuê sách thiếu nhi đều thừa nhận TTNB là "ăn khách" nhất. Đặc biệt, vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần-ngày các bộ truyện phát hành tập mới, thì ở quầy nào cũng diễn ra cảnh các em chen chúc, xô lấn, tranh giành nhau thuê. Rất nhiều em đến sớm, ngồi chờ chực phía trước, khi chủ quấy còn chưa mở cửa.
    Năm học mới đã bắt đầu, liệu sự "mê" TTNB như vậy có ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu không? Dĩ nhiên là có. Ai đã từng là giáo viên dạy cấp 1, cấp 2 chắc chắn không ít lần phát hiện học sinh lén lút đọc TTNB trong giờ học. Vừa lén lút, vừa mê say cắm cúi vào cuốn truyện, thử hỏi còn đâu tâm trí để nghe giảng? Ở trường đã vậy, về nhà thì sao? Cha mẹ bận công việc làm ăn, mấy ai kiểm tra chặt chẽ? Nhiều em ngồi vào bàn nhưng không phải ngồi học bài, làm bài mà là ngồi xem TTNB. Thậm chí, đêm ngủ, có em nằm mơ, không fải mơ bài học, bài tập, điểm 9 điểm 10 mà là mơ những "chưởng", "xoẹt", "choang", "ầm"......., những Siêu nhân, Người dơi, Người máy, Vua trò chơi, Thám tử lừng danh (sao lại nêu truyện này cơ chứ)..... Do đó kết quả học tập giảm sút là 1 hệ quả tất yếu.
    Về mặt ND, TTNB đầy tính kích thích bạo lực, giang hồ, hiệp sĩ. Trẻ em xem truyện này rất dễ bị nhiểm thói ngông nghênh, cường hào, tôn sùng sức mạnh, coi nhẹ tình cảm, chai sần về lối sống. Đã có không ít trường hợp "nhiễm nặng" dẫn đến gây án, trở thành những tội phạm vị thành niên, gây bao nhức nhối cho gia đình và XH.
    Cuối cùng, về mặt tiền bạc, không phải gia đình nào cũng đủ khả năng chu cấp cho các em đi thuê hoặc mua truyện hết ngày này qua ngày khác, ròng rã quanh năm....Thế là sinh ra lắm cách lừa dối cha mẹ để có tiền thuê (mua) truyện. Phổ biến nhất là khai tăng hoặc bịa đặt các khoản tiền trường, tiền quỹ, tiền bảo hiểm, tiền mua sách vở....Đến khi các cách này bị phát hiện thì nhiều em "xuất chiêu" lấy trộm, lấy cắp, "đọc ký sổ", "đọc quịt", thuê rồi lấy luôn...Tất cả là mội chuỗi mắt xích liên hoàn, mà mắt xích đầu tiên là "mê" TTNB và mắt xích cuối cùng là hư hỏng, hoen ố tầm hồn, nhân cách.
    Hiện nay, đã có 1 số gia đình cuơng quyết nghiêm cấm con cái xem TTNB. Đáng tiếc là tỉ lệ các gia đình này trong cộng đồng còn quá ít. Trong khi đó, những dịch vụ cho thuê TTNb vẫn liên tục phát triển ở khắp nơi. Thiết nghĩ, gia đình, nhà trường và XH cần fải hợp sức ngăn chặn vấn nạn này, phải cùng nhau "cứu" trẻ em ra khỏi sự mê hoặc của TTNB. (giống phù thuỷ quá ta)Các công ty phát hành sách và cơ quan chức năng cần ấn hành nhiều truyện tranh Việt Nam và sách báo, phim ảnh, truyện thiếu nhi để phục vụ TE, đủ sức kéo TE ra khỏi sự đam mê TTNB.
    (Báo Văn Hoá)

    Bài báo này làm tui bức xúc chết đi được. Chỉ vì đọc nó mà tui bị cấm mua truyện. Hic hic, còn mọi người thì nghĩ sao? Có tán thành đề nghị của nhà báo trên là nên phát hành nhiều truyện VN hơn không?


     I miss you much
  2. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui hết sức xin lỗi những người có đồng quan điểm với tay nhà báo trên vì ngôn từ gay gắt mà tui sắp nói, nhưng nói thực nhé, ý kiến nêu trong bài báo này là 1 trong những ý kiến ngu ngốc, thiển cận nhất mà tui từng được biết (một lần nữa thành thật xin lỗi, tui chỉ nói lên quan điểm của mình 1 cách chân thực nhất thôi).
    Đầu tiên, nói về tác hại của TTNB, ta có thể thấy tay nhà báo này chưa hề đọc qua 1 trang mà chỉ biết coi các bài báo khác rồi... đoán mò. Chưa từng có trường hợp nào là trẻ con coi truyện NB rồi sinh thói làm xằng bậy cả. Bị nhiễm mấy chi tiết trong truyện thì có, hành động như NV thì có, nhưng dó chỉ là những ảnh hưởng loại nhẹ, không hề dẫn tới những tác hại như nhà báo này nói. Và tui xin nói thẳng là những điều tay này nói không còn là ý kiến bảo thủ quá khích nữa mà đã trở thành bịa đặt và lừa đảo. "Không phải mơ bài học, mà mơ thấy TT", nói thật nhé, thà mơ thấy TT, tác hại của nó còn ít hơn mơ thấy bài học. Mơ thấy TT chỉ là do thích thú, còn mơ thấy bài học, đó là dấu hiệu bị stress vì học quá nhiều, có khả năng dẫn tới bệnh thần kinh, nếu cho PH chọn, họ sẽ muốn con mơ thấy cái gì?
    Còn 3 cái vụ tệ nạn mà bài báo nói chỉ là thiểu số, nếu PH dành thêm 1 ít thời gian để GD con cái thì cũng chẳng gây ra chuyện lớn như vậy. Theo tui, lỗi đầu tiên là ở sự lơ là của PH chứ không phải của con em. Còn cái lợi của TTNB thì đã được đem ra nói nhiều quá rồi, thiết nghĩ tui không cần đưa vô nữa.
    Còn cái ý kiến được đề xuất, tui nói thẳng nhé, nó là ý kiến thiển cận nhất mà tui từng thấy. Cái người ta cần là chất, chứ không phải lượng. Cái tay nhà báo này chắc chắn chưa hề so sánh thử TTVN và TTNB nên mới đề xuất ra cái ý kiến này. Ông này (hoặc bà này) cứ tưởng đưa số TTVN lên ngang bằng TTNB thì con nít sẽ mua à? Lầm to. Nói thật nhé, cho dù nhà nước quyết định cấm phát hành TTNB mà chỉ cho XB TTVN thôi, tui dám cá là đa số độc giả thà nhịn đọc truyện chứ không thèm ủng hộ chi cho tốn tiền.
    Nói chung, tui chia buồn với bạn vì đã bị cấm đọc truyện chỉ vì cái thứ diễn văn tệ hại này. Mong rằng bạn sẽ thuyết phục được bố mẹ thay đổi ý kiến. Và cuối cùng, xin lỗi những ai đã buộc phải đọc mấy dòng nhận xét quá khích của tui, trừ tay nhà báo nọ.
  3. sailem_136

    sailem_136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tôi không thể chịu nổi >____< tôi chỉ nói như vậy thôi, bởi vì phản bác những ý kiến thiển cận kiểu ngu xuẩn và bảo thủ như vậy thì tôi đã làm nhiều lần rồi ( xin lỗi các bạn )
    chỉ không hiểu nổi là tại sao báo văn nghệ lại có thể đăng một bài như vậy chứ ??!!?
    bạn cho tôi biết tác giả đc không ??
  4. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Vậy suy rộng ra là trẻ em Nhật bản học dốt và hư hỏng hơn trẻ em Việt Nam. Trẻ em VN chúng ta không nên học hỏi trẻ em Nhật bản.
    Báo Văn hoá số bao nhiêu thế TinaArena?
    Được conan767 sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 04/11/2003
  5. TinaArena

    TinaArena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có trang giữa của tờ báo nên hông rõ đó là báo gì, chỉ đoán là báo Văn Hoá. (Xin lỗi báo VH nếu không fải)
    Bài báo này của tác giả Đỗ Văn Ân.
    Trang báo đó ghi thế này:
    Khuyến học & Dân Trí 23/10/2003 VH-Văn nghệ-Thể thao

    (Trang nào cũng có chữ KH&DT)
    Vì thế có lẽ là báo Khuyến học và dân trí số ra ngày 23/10. (Nói thật, Khuyến học, dân trí cái kiểu gì ấy nhỉ?)
     I miss you much

Chia sẻ trang này