1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát cứ ngân mãi trong đầu , là sao ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi nguyenquochoang_arc, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Một bài hát cứ ngân mãi trong đầu , là sao ?

    Đã bao giờ các bạn gặp trường hợp này chưa :
    Có bài hát ( hoặc một đoạn nhạc ) cứ lặp đi lặp lại trong đầu,cố xua đi nó lại càng lặp lại . Một đoạn nhạc bình thường,không gắn với kỷ niệm gì đáng kể cả . Nó cứ lặp đi lặp lại như tua băng,rất bực . Phải chăng bộ nhớ của mình có vấn đề ( như kiểu ổ cứng bị bad )
    Nói dại,nhỡ đấy là một câu nói sai khiến giết người mà nó cứ lặp đi lặp lại thế,kể cả lúc ngủ thì gay go to chứ chẳng chơi .
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có lúc mình cũng bị
    nhưng ko thể hết 1 bài đc
    chỉ 1 doạn tầm 2, 3 câu là cùng
    nhưng nó lại gợi lên cảm xúc của cả bài hát ,hoặc cảm xúc sâu xa nào đó trong mình cùng tần số với nó
    và khi đấy mình cảm thấy rất thoả mãn cài gì đó trong mình
    nhất là 1đoạn ttime đang bơ ngơ trống trải , không nghĩ gì thì nó lại hiện lên
    có lúc cứ đi qua cái đoạn dường ấy, khung cảnh đấy vào thời điểm đấy
    tự dưng lại hiện lên đoạn bài hát đấy
    mà khi về đến nhà phải mất 1 lúc để nhớ xem nãy mình hát là bài gì
    hị hị
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có lúc mình cũng bị
    nhưng ko thể hết 1 bài đc
    chỉ 1 doạn tầm 2, 3 câu là cùng
    nhưng nó lại gợi lên cảm xúc của cả bài hát ,hoặc cảm xúc sâu xa nào đó trong mình cùng tần số với nó
    và khi đấy mình cảm thấy rất thoả mãn cài gì đó trong mình
    nhất là 1đoạn ttime đang bơ ngơ trống trải , không nghĩ gì thì nó lại hiện lên
    có lúc cứ đi qua cái đoạn dường ấy, khung cảnh đấy vào thời điểm đấy
    tự dưng lại hiện lên đoạn bài hát đấy
    mà khi về đến nhà phải mất 1 lúc để nhớ xem nãy mình hát là bài gì
    hị hị
  4. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Text Chuyện bình thương thôi mà...hồi nhỏ mình hay bị vậy lắm,sau thi hết rồi.Bạn không cần phải lo sợ,cũng không cần phải xua đuổi,vì càng xua đuổi,nó lại càng nổi lên mạnh mẽ.Nhưng lúc như vậy,nếu có thể,bạn hãy hít thở bàng miệng và quay lại nghe rõ khúc nhạc đó hơn,giống như là bảo" tao đang nghe mày đây,nghe mày đây".Đảm bảo,nó sẽ chán ngay thôi,thằng nào hát mãi mà không mỏi mồm
  5. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Text Chuyện bình thương thôi mà...hồi nhỏ mình hay bị vậy lắm,sau thi hết rồi.Bạn không cần phải lo sợ,cũng không cần phải xua đuổi,vì càng xua đuổi,nó lại càng nổi lên mạnh mẽ.Nhưng lúc như vậy,nếu có thể,bạn hãy hít thở bàng miệng và quay lại nghe rõ khúc nhạc đó hơn,giống như là bảo" tao đang nghe mày đây,nghe mày đây".Đảm bảo,nó sẽ chán ngay thôi,thằng nào hát mãi mà không mỏi mồm
  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết nói sao vì mình đã như thế từ những năm 8 , 9 tuổi cơ . 1 đoạn nhạc , 1 đoạn video có lời và cả ko có lời ...ko chỉ là khi gợi lại kỷ niệm , mà ngay cả lúc làm nhiều việc khác tự nhiên nó hiện ra ko có chủ đề gì cả . Dần dần , mình có xu hướng hay ...lẩm bẩm , thậm chí làm tiếng beat của nhạc nhiều khi là rất vô thức ... .
    Ko biết các ca sĩ thì có như thế ko
  7. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết nói sao vì mình đã như thế từ những năm 8 , 9 tuổi cơ . 1 đoạn nhạc , 1 đoạn video có lời và cả ko có lời ...ko chỉ là khi gợi lại kỷ niệm , mà ngay cả lúc làm nhiều việc khác tự nhiên nó hiện ra ko có chủ đề gì cả . Dần dần , mình có xu hướng hay ...lẩm bẩm , thậm chí làm tiếng beat của nhạc nhiều khi là rất vô thức ... .
    Ko biết các ca sĩ thì có như thế ko
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cách này hay đấy,để hôm nào bị mình sẽ thử xem .
    Những bài trữ tình ngân đi ngân lại còn đỡ,chứ có hôm bị mấy bài Rap Việt nó ám quẻ,bực lắm . Nói chung chỉ khi rỗi rãi thì mới bị thôi,bận bù đầu thì chả sao .
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cách này hay đấy,để hôm nào bị mình sẽ thử xem .
    Những bài trữ tình ngân đi ngân lại còn đỡ,chứ có hôm bị mấy bài Rap Việt nó ám quẻ,bực lắm . Nói chung chỉ khi rỗi rãi thì mới bị thôi,bận bù đầu thì chả sao .
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, mình thường xuyên bị như thế. Khi mình nghe một bản nhạc nào đó, cảm thấy nó hay và lẩm nhẩm theo một đoạn yêu thích nhất. Lúc đầu nhẩm theo chỉ để thuộc , rồi sau là ko ý thức. Đến khi đi ngủ nó vẫn cứ ngân lên, giống như một chiếc máy vậy. Tuy nhiên về sau bạn lại rất dễ quên bài hát này.

Chia sẻ trang này