1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát cứ ngân mãi trong đầu , là sao ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi nguyenquochoang_arc, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, mình thường xuyên bị như thế. Khi mình nghe một bản nhạc nào đó, cảm thấy nó hay và lẩm nhẩm theo một đoạn yêu thích nhất. Lúc đầu nhẩm theo chỉ để thuộc , rồi sau là ko ý thức. Đến khi đi ngủ nó vẫn cứ ngân lên, giống như một chiếc máy vậy. Tuy nhiên về sau bạn lại rất dễ quên bài hát này.
  2. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    nghe bài khác đê, rùi thích bài đó, quên bài cũ ! lại tiếp tục khìn nhé ! tớ cũng vậy à ! huýt gió 1 bài hoài ở cty bị người ta chê đơn điệu hà ! huýt bài khác thui. chuyện bình thường !
  3. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    nghe bài khác đê, rùi thích bài đó, quên bài cũ ! lại tiếp tục khìn nhé ! tớ cũng vậy à ! huýt gió 1 bài hoài ở cty bị người ta chê đơn điệu hà ! huýt bài khác thui. chuyện bình thường !
  4. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Bài tiếng Việt hả bác?
    Nếu là một bài hát của một thứ ngôn ngữ bác không hề biết thì chắc chắn đây là hiện tượng kiếp luân hồi roài. Căng đấy
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đó là phản xạ có điều kiện thôi, chả có gì lạ cả. Những gì MỚI, hoặc Lặp đi lặp lại nhiều lần liên tục trong thời gian ngắn sẽ chui tọt vào sọ chúng ta. Có thể nó chả có ý nghĩa gì, nhưng khi gặp điều kiện ngoại cảnh thích hợp nó sẽ mon men bò ra, nhất là khi trong đầu ta ở trạng thái nghỉ ngơi chơi bời. :D
    Lần đần tiên tôi nghe bài ALINE là ở quận Tân Bình, 1 chiều mưa, một doanh trại quân đội. 20 năm rồi vẫn nhớ.
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Theo em dạng nhớ của bác là dạng khác. Bác nhớ một cách chủ động, thỉnh thoảng đem bài ALINE ra ôn lại trong đầu. Còn bác lập ra topic này là hoàn toàn bị động, cứ bị đoạn nhạc kêu inh oang trong đầu mới khiếp
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đấy đấy,chính là như thế . Mà không phải giọng ca sỹ hát đâu,đúng giọng mình kia . Thế mới kinh,cứ như có một thằng Tôi thứ hai đứng hát bên tai
    Nhưng lâu lắm rồi không bị thế vì bận rộn quá chả lúc nào thư nhà cả .
  8. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ em nói không phải hù doạ gì, nhưng có nhiều người còn liên tục vang lên trong đầu một lời thúc giục làm một việc gì đó kinh sợ. So với dạng này thì như bác được nghe nhạc, lại là giọng của chính mình chứ không phải một giọng lạ hoắc nào, cũng còn dễ chịu chán.
  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Người điên
    ?oBạn có thể tình cờ bắt gặp những ?ongười điên? trên đường phố không ngớt huyên thuyên hoặc lẩm nhẩm một mình. Tình hình đó chẳng khác là bao so với những điều mà bạn & những người ?obình thường? khác đang làm, ngoại trừ ở chỗ bạn không nói to lên.?
    -trích dẫn theo "Sức mạnh hiện tiền phi thời gian" của E.Talks-
  10. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Phải, độc thoại nội tâm thì ở dạng nghĩ và ở dạng nói thì vẫn là độc thoại nội tâm cả thôi.
    Còn cái giả thiết ghê ghê gì mà bạn gì nói có đúng thật là kinh khủng đến như thế không, nếu thật thì đó là dấu hiệu của bệnh mà . Mình nghĩ là có thể chủ topic cũng ko đến nỗi thế mà từ vang ở đây chỉ ở dạng nghĩ chứ chưa phát ra thành tiếng.

Chia sẻ trang này