1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát... một tâm trạng...:

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát theo tâm trạng và có lẽ sẽ tốt hơn nếu như được nghe những bài hát hợp tâm trạng,vậy tại sao không đính kèm cái link có nhạc bài hát luôn đi các bác.
    Em sẽ chăm chỉ ghé thăm cái topic này mất,tâm trạng...



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  2. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ban đầu tui cũng có ý nghĩ đó,nhưng không biêt lam sao để post nhạc lên cho mọi người nghevừa nghe nhạc vừa đọc được lời chắc là sẽ dễ dàng cảm nhận được bài hát hơn
  3. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ban đầu tui cũng có ý nghĩ đó,nhưng không biêt lam sao để post nhạc lên cho mọi người nghevừa nghe nhạc vừa đọc được lời chắc là sẽ dễ dàng cảm nhận được bài hát hơn
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cái thèn cha NRDKV nì cứ post mí cái xe tăng, lựu đạn ko hén,bữa nào nó banh ttvn thì mệt à, heheeh, mà ông còn dư lựu đạn nào ko, xe tăng ko? cho tui vài cái, tui quăng chơi, heheh
    lovely rabbit
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cái thèn cha NRDKV nì cứ post mí cái xe tăng, lựu đạn ko hén,bữa nào nó banh ttvn thì mệt à, heheeh, mà ông còn dư lựu đạn nào ko, xe tăng ko? cho tui vài cái, tui quăng chơi, heheh
    lovely rabbit
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Tao post lên thì chúng mày nghe cũng đâu có hiểu mẹ gì đâu hehehe nhạc tao tao độc quyền heheheeh
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Tao post lên thì chúng mày nghe cũng đâu có hiểu mẹ gì đâu hehehe nhạc tao tao độc quyền heheheeh
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy đó, ko biết làm sao, nên mình viết lời ra... nhưng dù sao, đây cũng là cảm giác... cảm xúc... tâm trạng, lời bài hát có ý nghĩa với bản thân... vào những thời điểm nhất định. Nên việc chỉ viết lời cũng đúng thôi mà
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy đó, ko biết làm sao, nên mình viết lời ra... nhưng dù sao, đây cũng là cảm giác... cảm xúc... tâm trạng, lời bài hát có ý nghĩa với bản thân... vào những thời điểm nhất định. Nên việc chỉ viết lời cũng đúng thôi mà
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  10. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    FOREVER
    I stand alone in the darkness
    The winter of my life came so fast
    Memories go back to my childhood
    To days I still recall
    Oh how happy I was then
    There was no sorrow there was no pain
    Walking through the green fields
    Sunshine in my eyes
    I''m still there everywhere
    I''m the dust in the wind
    I''m the star in the northern sky
    I never stayed anywhere
    I''m the wind in the trees
    Would you wait for me forever?
    Chúng ta gió bạt mưa xiêu, vẫn không thoát khỏi cô liêu, xin dìu nhau đến bến tình yêu.

Chia sẻ trang này