1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát... một tâm trạng...:

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    I cant take a day without u by my side.
    If i could change, if i could change ur mind...
    Baby u could help me wipe these tears from my eyes
    I cant face another day without ur smile
    And if u take away the loving arms, the suit around me
    Then i may break down and cry just like a child ​
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ II​
    Nhìn lại kỉ niệm bên trang nhật kí úa màu mình đã ghi bao lâu. Vết tích xưa phai nhòa. Vết tích yêu em lần đầu đã phôi pha thật mau. Những trang giấy u sầu !!!
    Đọc lại từng dòng ghi trong ngày tháng ngóng đợi, từ lúc em đi rồi. Cách chia mãi trong đời. Anh nhớ em rất nhiều, anh ước mong tình yêu chỉ thấy heo may về reo từng chiều
    Yêu đến đau lòng, đau đớn vô cùng. Mỗi khi đêm về giữa cô đơn trái tim anh khóc thầm. Nước mắt cay men rượu nồng, buốt giá hơn mưa mùa đông khi đã xa cách muôn trùng.
    Yêu đến đau lòng, đau đớn vô cùng. Đến hôm nay chỉ muốn quên đi người yêu ơi biết không ? Đốt đi tháng năm mơ mộng, đốt lưu bút ghi về em. Hãy như vẫn chưa từng yêu bao giờ.
    [​IMG]
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 10/07/2004
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ II​
    Nhìn lại kỉ niệm bên trang nhật kí úa màu mình đã ghi bao lâu. Vết tích xưa phai nhòa. Vết tích yêu em lần đầu đã phôi pha thật mau. Những trang giấy u sầu !!!
    Đọc lại từng dòng ghi trong ngày tháng ngóng đợi, từ lúc em đi rồi. Cách chia mãi trong đời. Anh nhớ em rất nhiều, anh ước mong tình yêu chỉ thấy heo may về reo từng chiều
    Yêu đến đau lòng, đau đớn vô cùng. Mỗi khi đêm về giữa cô đơn trái tim anh khóc thầm. Nước mắt cay men rượu nồng, buốt giá hơn mưa mùa đông khi đã xa cách muôn trùng.
    Yêu đến đau lòng, đau đớn vô cùng. Đến hôm nay chỉ muốn quên đi người yêu ơi biết không ? Đốt đi tháng năm mơ mộng, đốt lưu bút ghi về em. Hãy như vẫn chưa từng yêu bao giờ.
    [​IMG]
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 10/07/2004
  4. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    3 cái chuyện t/y thật là tâm trạng.
  5. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    3 cái chuyện t/y thật là tâm trạng.
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <--- tụi nghiệp wá xá hèn gì đêm nào cũng hổng ngũ được toàn thấy online ko hà hê hê hê iu anh nèo mùh thổn thức ghê dzị hả bà tám :D.
    xi'' 5'' :D bà koan có thể nghe bài hát này ở đây :D http://www.traitimthonthuc.org
  7. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <--- tụi nghiệp wá xá hèn gì đêm nào cũng hổng ngũ được toàn thấy online ko hà hê hê hê iu anh nèo mùh thổn thức ghê dzị hả bà tám :D.
    xi'' 5'' :D bà koan có thể nghe bài hát này ở đây :D http://www.traitimthonthuc.org
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh Không Muốn Bất Công Với Em
    Nữ: Điều em không muốn nay cũng đã đến
    Vào một đêm lạnh thinh chính anh cũng đã nói
    Chúng ta chia tay, đau lòng quá đi
    Cho dù biết trước, em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ
    Ngày xưa anh nói với bao người con gái
    Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó
    Mà đến chính em, lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây
    Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau
    ĐK:
    Nam: Thật ko muốn đâu em ơi
    Vì tình đã hết anh sao đây
    Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao
    Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em
    Khi anh không yêu, nhưng lại nói anh đây rất yêu
    Nữ: Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay
    Tình yêu với anh mong manh vậy sao.
    Nam: Đừng trách móc (mà) làm gì vì với anh cũng buồn
    Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã trót lừa rồi
    -------------------
    Nữ: Tình chia đôi chẳng ai là không xót
    Nam: Lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng
    Nữ: Đành chấp nhận
    Nam: Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra
    Thôi chia tay rồi mai kia em sẽ yêu người sau.
    ĐK:.....
    Nữ: Tình đã hết, trước sau gì anh cũng bước
    Nam: Thôi thì cứ xa nhau để ai nấy bước
    Nữ: Em không trách anh thêm vì em cũng biết
    Rằng anh đau lòng khi anh bước đi
    .............
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh Không Muốn Bất Công Với Em
    Nữ: Điều em không muốn nay cũng đã đến
    Vào một đêm lạnh thinh chính anh cũng đã nói
    Chúng ta chia tay, đau lòng quá đi
    Cho dù biết trước, em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ
    Ngày xưa anh nói với bao người con gái
    Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó
    Mà đến chính em, lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây
    Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau
    ĐK:
    Nam: Thật ko muốn đâu em ơi
    Vì tình đã hết anh sao đây
    Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao
    Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em
    Khi anh không yêu, nhưng lại nói anh đây rất yêu
    Nữ: Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay
    Tình yêu với anh mong manh vậy sao.
    Nam: Đừng trách móc (mà) làm gì vì với anh cũng buồn
    Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã trót lừa rồi
    -------------------
    Nữ: Tình chia đôi chẳng ai là không xót
    Nam: Lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng
    Nữ: Đành chấp nhận
    Nam: Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra
    Thôi chia tay rồi mai kia em sẽ yêu người sau.
    ĐK:.....
    Nữ: Tình đã hết, trước sau gì anh cũng bước
    Nam: Thôi thì cứ xa nhau để ai nấy bước
    Nữ: Em không trách anh thêm vì em cũng biết
    Rằng anh đau lòng khi anh bước đi
    .............
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    VÀ CƠN MƯA TỚI
    Từng ngày qua đi qua đi rất nhanh
    Mái hiên xưa cây hoa ngâu lá xanh
    Lặng buồn trong đêm chờ gió đêm ngày mưa tới
    Người trên phố đi bên nhau rất vui
    Chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi
    Đường xa lắm hắt hiu mây buồn nên mây ngừng trôi
    Và cơn mưa tới?mát tâm hồn
    Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
    Ngòai trời mưa rất nhiều chờ dấu chân ai
    Vì em đã biết dưới cơn mưa
    Dịu dàng anh sẽ tới
    Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi

Chia sẻ trang này