1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát... một tâm trạng...:

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    I''m lying alone with my head on the phone, thinking of you ''til it hurts ...
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau ta ngỡ
    Giấc mơ hiền xưa, em thôi mong nhớ bao nhiêu trăng mùa
    Em xua đi hết gió đưa tình hờ
    Này yêu nhau tinh khôi có khi còn vui
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau ta ngỡ
    Giấc mơ hiền xưa, em thôi mong nhớ bao nhiêu trăng mùa
    Em xua đi hết gió đưa tình hờ
    Này yêu nhau tinh khôi có khi còn vui
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to you
    Cất tiếng hát lên
    Chúc anh tối sinh nhật
    Cùng muôn trăng sao
    Mừng anh đêm nay... đêm nay
    Happy birthday to you... to you... to you....
    Đêm nay xin dành riêng với anh
    Người yêu anh ơi
    Em xin chúc mừng anh
    Happy birthday... to you...
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to you
    Cất tiếng hát lên
    Chúc anh tối sinh nhật
    Cùng muôn trăng sao
    Mừng anh đêm nay... đêm nay
    Happy birthday to you... to you... to you....
    Đêm nay xin dành riêng với anh
    Người yêu anh ơi
    Em xin chúc mừng anh
    Happy birthday... to you...
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Này em ngoan ơi nói câu tình, cho thân ta tái sinh. Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Này em ngoan ơi nói câu tình, cho thân ta tái sinh. Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi mình cũng thế, có sao đâu, khóc chi em cho phai má hồng... được gì ? giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui, hơi đâu ..hơi đâu mà xót thương thân anh ???
    những ngày còn nồng ân ái, giữa đôi ta, giữa đôi ta đã bao cách biệt trùng trùng. Người thì mộng 1 trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay nên anh... nên anh đã biết được ngày này...
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi mình cũng thế, có sao đâu, khóc chi em cho phai má hồng... được gì ? giọt lệ này dành để mai đây, về cùng người khóc giữa đêm vui, hơi đâu ..hơi đâu mà xót thương thân anh ???
    những ngày còn nồng ân ái, giữa đôi ta, giữa đôi ta đã bao cách biệt trùng trùng. Người thì mộng 1 trời mây bay, người thì còn mãi trắng đôi tay nên anh... nên anh đã biết được ngày này...
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  10. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hi, tui là người mới toe, không wen ai hit. Cho làm wen cái !
    Tui thích câu này:
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình !!!
    Sài Gòn - Tình yêu và nỗi nhớ !

Chia sẻ trang này