1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát... một tâm trạng...:

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hi, tui là người mới toe, không wen ai hit. Cho làm wen cái !
    Tui thích câu này:
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình !!!
    Sài Gòn - Tình yêu và nỗi nhớ !
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười, và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
    Khi xa, em nhớ anh thật nhiều, này người yêu anh hỡi
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười, và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
    Khi xa, em nhớ anh thật nhiều, này người yêu anh hỡi
  6. Halos

    Halos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sometimes the snow come down in June. Sometimes the sun goes round the moon...
    Hix! Trong đêm thanh vắng, giọng ca ngọt ngào của VW vang lên, nhắc mình nhớ về một người bạn cũ, ngày đó mình đã lỗi lầm điều gì để đến bây giờ vẫn còn thắc mắc. Dù sao thì cũng thấy tiếc, nhưng mà đã là chuyện quá khứ, tại sao không thể wên đi để sống cho ngày mai vậy chứ. Vậy mới biết nói bao giờ cũng dễ, không biết đã bao lần mình tự nhủ như thế mà có làm được đâu, phải tự kỷ ám thị mà sống thôi.
  7. Halos

    Halos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sometimes the snow come down in June. Sometimes the sun goes round the moon...
    Hix! Trong đêm thanh vắng, giọng ca ngọt ngào của VW vang lên, nhắc mình nhớ về một người bạn cũ, ngày đó mình đã lỗi lầm điều gì để đến bây giờ vẫn còn thắc mắc. Dù sao thì cũng thấy tiếc, nhưng mà đã là chuyện quá khứ, tại sao không thể wên đi để sống cho ngày mai vậy chứ. Vậy mới biết nói bao giờ cũng dễ, không biết đã bao lần mình tự nhủ như thế mà có làm được đâu, phải tự kỷ ám thị mà sống thôi.
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu nay phương nào có nghe chăng bài tình ca em hát
    ôi bao nhiêu cô đơn với chuyện tình buồn chất chứa cung tơ
    Người hỡi nếu nhớ đến những lúc đắm đuối bên nhau hôm nào
    Ngày đó ta yêu nhau
    Ngày đó vui bên nhau...
    Ngày đó ta yêu nhau, tình nồng ấm muôn trăng sao
    Mà vì đâu, sóng gió bão tố làm tan vỡ....
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu nay phương nào có nghe chăng bài tình ca em hát
    ôi bao nhiêu cô đơn với chuyện tình buồn chất chứa cung tơ
    Người hỡi nếu nhớ đến những lúc đắm đuối bên nhau hôm nào
    Ngày đó ta yêu nhau
    Ngày đó vui bên nhau...
    Ngày đó ta yêu nhau, tình nồng ấm muôn trăng sao
    Mà vì đâu, sóng gió bão tố làm tan vỡ....
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    There''s no easy way, it get harder each day
    Không biết nghe bài này bao nhiêu lần rồi, sao vẫn cứ muốn nghe hoài vậy ta? Hình như khi con người ta sống thì phải tìm kiếm một cái gì đó để níu kéo thì phải. Có phải như vậy thì con người mới có khát vọng sống không? Vẫn biết là có những chuyện chỉ có chính bản thân mới đưa ra được câu trả lời nhưng khi nói ra thì cảm thấy đỡ hơn. Hix! C''est la vie!
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.

Chia sẻ trang này