1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát... một tâm trạng...:

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    There''s no easy way, it get harder each day
    Không biết nghe bài này bao nhiêu lần rồi, sao vẫn cứ muốn nghe hoài vậy ta? Hình như khi con người ta sống thì phải tìm kiếm một cái gì đó để níu kéo thì phải. Có phải như vậy thì con người mới có khát vọng sống không? Vẫn biết là có những chuyện chỉ có chính bản thân mới đưa ra được câu trả lời nhưng khi nói ra thì cảm thấy đỡ hơn. Hix! C''est la vie!
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    heheh, lâu lâu đọc bài của dzẽt nghe tếu dze kiu........chết rùi, tui hết gì để níu kéo rùi.........tui đang ko được sống nè, heheh.......
    lovely rabbit
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    heheh, lâu lâu đọc bài của dzẽt nghe tếu dze kiu........chết rùi, tui hết gì để níu kéo rùi.........tui đang ko được sống nè, heheh.......
    lovely rabbit
  4. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Từng đêm ôm sầu vương , tình yêu mà ta mãi âu sầu , tình yêu vẫn hay phai màu , dù là giây phút ban đầu . Và đêm mình ta thầm mơ , rằng em sẽ quay về , từng đêm ái ân xa vời .Giọt sầu rơi rớt trong đời .Còn gì đâu hỡi ! fải xa người tình, mà ta thầm yêu đắm say con tim , về bên nhau , cầm tay nhau . Ngồi bên nhau và hát câu tình ca .
    Notthing''s gonna change my love for you . Tình yêu anh mai trao em thật lòng , chẳng phôi pha . Chân tình anh mãi trao về em , bao nhiêu thương đau tong tim đã phai tàn . Notthing''s gonna change my love for you . Dù em đang vui nơi đâu , lòng này chẳng quên được em . Cho dù em đã xa rồi . Notthing''s gonna change my love for you
    Nguyện làm chứng cho tình yêu
  5. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Từng đêm ôm sầu vương , tình yêu mà ta mãi âu sầu , tình yêu vẫn hay phai màu , dù là giây phút ban đầu . Và đêm mình ta thầm mơ , rằng em sẽ quay về , từng đêm ái ân xa vời .Giọt sầu rơi rớt trong đời .Còn gì đâu hỡi ! fải xa người tình, mà ta thầm yêu đắm say con tim , về bên nhau , cầm tay nhau . Ngồi bên nhau và hát câu tình ca .
    Notthing''s gonna change my love for you . Tình yêu anh mai trao em thật lòng , chẳng phôi pha . Chân tình anh mãi trao về em , bao nhiêu thương đau tong tim đã phai tàn . Notthing''s gonna change my love for you . Dù em đang vui nơi đâu , lòng này chẳng quên được em . Cho dù em đã xa rồi . Notthing''s gonna change my love for you
    Nguyện làm chứng cho tình yêu
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Người ở nơi xa xôi, hay biết gì đâu.
    Buồn lại càng thêm đau, vì anh đã xa.
    Giờ nằm im trong hang sâu lạnh giá.....
    Xót thương cho tình mình đã đánh mất trong tầm tay
    ... hãy khóc đi người ơi, hãy xoá đi sầu thương, xoá đi tàn phai...
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Người ở nơi xa xôi, hay biết gì đâu.
    Buồn lại càng thêm đau, vì anh đã xa.
    Giờ nằm im trong hang sâu lạnh giá.....
    Xót thương cho tình mình đã đánh mất trong tầm tay
    ... hãy khóc đi người ơi, hãy xoá đi sầu thương, xoá đi tàn phai...
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền da, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ, bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ.
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sầu có thể dần tan, và điều này thật dịu dàng êm ái, có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành, thành đôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền da, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ, bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ.
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sầu có thể dần tan, và điều này thật dịu dàng êm ái, có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành, thành đôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Love is sharing my lofe with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Last Christmas, I gae u my heart but the very next day u gave it away. This year to save me from tears, I''ll give it to someone special. Once bitten, and twice shy. I Keep my distance, but u still catch my eyes. Tell me baby, do u regconize me, it''s been a year it doesn''t suprise me. ''Happy Xmas'' I wrapped it up and sent it with a note saying ''I love u'' I meant it now I know what a food I''ve been. But if u kiss me now, I know u fool me again
    Don't stop till you reach the top !

Chia sẻ trang này