1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát... một tâm trạng...:

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn
    Nhạc sĩ: Trần Lê Quỳnh
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh
    Để lại những giấc mơ về em
    Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em
    Những gì tốt đẹp nhất của anh
    Sẽ không tiếc ngày tháng
    Sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung
    Làm sao quên nụ hôn ban đầu
    Những đêm trắng bước trong màn mưa
    Từng tháng năm sống bên nhau
    Nếu em được hạnh phúc
    Anh không tiếc hiến dâng đời anh
    Và những mộng ước mai sau nếu không chỉ là mơ
    Anh vẫn muốn vì em đợi chờ
    Sẽ thôi không vội vã
    Bước xưa gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi
    Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa
    Vì biết không ai yêu anh nhiều như thế
    Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh
    Nếu những lời hứa thôi không chân thành
    Vì anh không khóc bao giờ
    Đâu có nghĩa trong anh thờ ơ
    Dù anh vẫn sống khi anh có em
    Hay vắng em mãi mãi
    Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay
    Nếu bỗng ngày mai em không thức dậy
    Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
    Người đàn ông trong anh nói không nhớ em
    Để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn
    Dáng em
    Nhạc sĩ: Nguyễn Phi Hùng
    1. Ngoài kia bao nhiêu câu tình ca tình nhân thở than khấp thế gian nghe như con sóng trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại
    Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái. Mà sao em mang thân đi suốt canh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa.
    2. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi. Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghen ngào. Tình yêu hôm nao như đắng cay thân xác tơi bời nhung nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái. Mà sao em mang thân đi suốt canh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa.
    ĐK:
    Dáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Dáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này.
    Dáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ ho...ho....
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    VÌ EM YÊU ANH
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi . Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi .
    Giờ em mong ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng , dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn chỉ còn đêm với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Vì em luôn yêu mãi anh , chỉ yêu mỗi anh dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi . Đời em luôn mong có anh , chỉ mong có anh ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình em thôi yêu anh mong anh suốt kiếp . Và có lẻ em không bao giờ trách hờn vì em đã quá yêu anh .
    TIẾNG GIÓ XÔN XAO
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần , gió muốn nói điều gì tha thiết . Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại nỡ mất chuyện tình không thể quên .Biết những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu , ánh mắt ấy giờ này xa lắm .
    Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như anh đang thật gần gió đánh thức vì tôi ngủ mê. Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu chờ mong ngày mai khát vọng và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm anh. Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương hạt sương bé nhỏ . Gió sẽ hát xì xào gió ru tim tôi ngày ngày mãi mãi xôn xao .
    CHUYỆN THƯỜNG TÌNH THÔI
    Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh giờ chỉ còn trong đớn đau , cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau giờ bỗng phai phôi mau . Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh , hàng cây vắng tênh , tiễn đưa em về kỹ niệm . Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi , mây trôi thẫn thờ nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi người hỡi anh ơi có hay . Ngàn lời nói trao nhau ngày giờ tiếc chi . Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia ly
    Đừng trách gì nhau anh ơi , đừng trách gì nhau anh ơi dẫu có buồn dẫu có vui cũng là kỹ niệm . Giọt nước mắt lăn dài tình yêu đó xa rồi tìm trong lãng quên người yêu hỡi . Đừng trách gì nhau anh ơi ngày tháng giờ quên đi thôi , ngước mắt nhìn những dấu yêu bay về chốn nào . Giọt nước mắt khô rồi người yêu hỡi thôi đành ta chia tay chuyện thường tình thế thôi
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    VÌ EM YÊU ANH
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi . Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi .
    Giờ em mong ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng , dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn chỉ còn đêm với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Vì em luôn yêu mãi anh , chỉ yêu mỗi anh dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi . Đời em luôn mong có anh , chỉ mong có anh ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình em thôi yêu anh mong anh suốt kiếp . Và có lẻ em không bao giờ trách hờn vì em đã quá yêu anh .
    TIẾNG GIÓ XÔN XAO
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần , gió muốn nói điều gì tha thiết . Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại nỡ mất chuyện tình không thể quên .Biết những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu , ánh mắt ấy giờ này xa lắm .
    Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như anh đang thật gần gió đánh thức vì tôi ngủ mê. Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu chờ mong ngày mai khát vọng và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm anh. Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương hạt sương bé nhỏ . Gió sẽ hát xì xào gió ru tim tôi ngày ngày mãi mãi xôn xao .
    CHUYỆN THƯỜNG TÌNH THÔI
    Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh giờ chỉ còn trong đớn đau , cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau giờ bỗng phai phôi mau . Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh , hàng cây vắng tênh , tiễn đưa em về kỹ niệm . Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi , mây trôi thẫn thờ nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi người hỡi anh ơi có hay . Ngàn lời nói trao nhau ngày giờ tiếc chi . Xin hãy khóc đi rồi ngày mai chia ly
    Đừng trách gì nhau anh ơi , đừng trách gì nhau anh ơi dẫu có buồn dẫu có vui cũng là kỹ niệm . Giọt nước mắt lăn dài tình yêu đó xa rồi tìm trong lãng quên người yêu hỡi . Đừng trách gì nhau anh ơi ngày tháng giờ quên đi thôi , ngước mắt nhìn những dấu yêu bay về chốn nào . Giọt nước mắt khô rồi người yêu hỡi thôi đành ta chia tay chuyện thường tình thế thôi
  4. saigon10

    saigon10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì ngưới ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng cho ngươì hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoản mặt mà đi.

    tự bài hát đã chuyển tải hết rùi
  5. saigon10

    saigon10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì ngưới ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng cho ngươì hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi, khi người ngoản mặt mà đi.

    tự bài hát đã chuyển tải hết rùi
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm đến hèn nhà em nấu chè, muốn cho chè ngon bỏ thêm hạt me, chè thêm tí muối cho nó the the chín rùi ta bưng ra sau hè và cùng nhau thủ thì hết nồi chè ....
    Hai ba hôm rầy bận dzìa lòng xuyên, mẹ rầy liên miên ai cho mày lấy thằng ko tiền, thời buổi không tiền lên bệnh nghiền cho chết luôn ....
    Ơ nhớ một ngày xuân, tiền anh cũng hết tiền em cũng hết hai đứa khóc hu hu nhìn trong lu thấy lu không còn gạo, 1 lon gạo là 2 trăm ngàn 1 ngàn đồng là được 5 lon, tính tới tính lui tiền anh cũng hết tiền em cũng hết thì giờ này em bán ...
  7. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm đến hèn nhà em nấu chè, muốn cho chè ngon bỏ thêm hạt me, chè thêm tí muối cho nó the the chín rùi ta bưng ra sau hè và cùng nhau thủ thì hết nồi chè ....
    Hai ba hôm rầy bận dzìa lòng xuyên, mẹ rầy liên miên ai cho mày lấy thằng ko tiền, thời buổi không tiền lên bệnh nghiền cho chết luôn ....
    Ơ nhớ một ngày xuân, tiền anh cũng hết tiền em cũng hết hai đứa khóc hu hu nhìn trong lu thấy lu không còn gạo, 1 lon gạo là 2 trăm ngàn 1 ngàn đồng là được 5 lon, tính tới tính lui tiền anh cũng hết tiền em cũng hết thì giờ này em bán ...
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ thấy em.....................
    hix hix.... ko biết bài này tên gì.... chỉ nhớ có bí nhiu đoá thui
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ thấy em.....................
    hix hix.... ko biết bài này tên gì.... chỉ nhớ có bí nhiu đoá thui
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    lại tiếp tục hát nhưng ko nhớ lời
    -Một tình yêu... một tình yêu....
    -Em đã đã yêu em từ lâu... em... anh đã yêu em đậm sâu... Em... anh muốn yêu em dài lâu...
    -Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập....
    heheheh là lá la... ko hiểu dạo này sao vui thế nhỉ... có lẽ thông suốt mọi việc chăng?

Chia sẻ trang này