1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài hát... một tâm trạng...:

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=hot_heart:
    UH, ĐI CHỖ KHÁC CHƠI ĐI
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hihi.
    Cuối cùng cũng có người xác nhận là ... đàn ông thời nay càng ngày càng xa cái gọi là chân thiện mỹ sao ta?
    Tui đi đây.
  3. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=tuminhdethuong:
    Hicz, hog phải nói ấy đi đâu, ấy hỉu lầm rùi.
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    người ta mới ghé vào chơi thôi.....đã làm người ta giận bỏ đi rồi
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    người nên ở, lại hong ở... người nên đi, lại hong đi ... chỉ vài câu thế thui
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ai nói tui bỏ đi kìa. Đâu dễ đầu hàng dữ vậy. Chỉ đi ra tìm bài hát nào quái quái mang vô đây " hát ca bềnh bồng" (chứ hát bài thường quá thì ... sẽ chìm nghĩm mất.
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chàng Khờ Thủy Chung
    Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em
    Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi.
    Một khi yêu ai, tôi sẽ yêu hết mình,
    Từ nay tôi chỉ có mình em.
    Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi,
    Vì tôi là chàng khờ dễ thương
    Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này,
    Trừ khi tôi không còn trên đời nữa.
    Chẳng bao giờ thằng khờ này nói dối em đâu
    Vì yêu là tôi đã nói hết chân tình
    Chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu,
    Vì tôi là thằng khờ thủy chung.
    Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đời
    Và tôi thề tôi hứa có muôn trăng sao sẽ chứng minh cho tình tôi
    Còn khi nào em nghe tôi
    Để em tin tôi một lần
    Thì tôi còn chờ đợi em.
    Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời
    Và tôi thề, tôi hứa tôi luôn yêu em và chỉ yêu em mà thôi
    Còn khi nào em nghe tôi
    Để em tin tôi một lần
    Thì tôi còn chờ đợi em
    Đến suốt (cuộc) đời...
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Có ai tin anh chàng trong bài hát trên này khờ ? tui ko tin à. Miệng mồm lẻo bẻo, thề thốt mây gió.
    Nhưng mà khi có người đem bài này hát tặng mình.. tui thấy cũng vui vui.
    Tự mình mâu thuẫn với chính mình ...
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nếu Biết Trước Tình Không Vui
    Nếu biết trước tình sẽ không vui
    Thì ngày xưa đã chớ nên tìm nhau
    .......................
    Nhưng hôm nay tình đã đổi thay
    Ngọt ngào năm cũ ôi nay còn đâu
    Một mình em bước đi trong cơn mưa thật buồn
    Và em chỉ biết tìm anh trong giấc mơ
    Trong giấc mơ mà thôi
    ........................
    Dường như con tim em yêu lầm anh quá nhiều
    Nhưng lòng em vẫn muốn đến bên anh rất gần
    .........................
    Vì sao tình yêu ta luôn gặp nhiều nỗi buồn
    Nay còn đây, mai mất, hai chúng ta rời xa
    ........................
    Mong rằng anh hạnh phúc trọn đời
    Và em sẽ gặp người mình yêu
    Dù không phải là anh..
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Click vào tựa bài hát để nghe:
    Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai
    Nhạc nước ngoài - Lời Việt: Võ Hoài Phúc
    Từng giọt mưa long lanh xôn xao
    Để mộng mơ trong em bay cao
    Em đâu biết tình này dạt dào
    Phố xá thênh thang dáng ai về mơ lúc vai kề
    Vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê
    Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu
    Lung linh cơn mưa ngâu
    Mưa gieo mãi làm gì giọt sầu
    Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hãy nở nụ cười
    Để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi
    Đặt bàn tay lên khóe môi chiếc hôn vẫn xa vời
    Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông
    Người yêu ơi em biết không vẫn say đắm trong lòng
    Dù thời gian trôi xa tình vẫn trao người thiết tha
    Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai
    Anh mong bước chân em về trong nắng mai
    Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn
    Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương
    -----------------
    Nghe bài hát này lại nhớ đến người năm xưa. Biết giờ này em có còn nhớ? Đây là 1 trong vài bài hát mà mình nghe được của Đan Trường. Nghe rồi thở dài... Khi cô đơn trong lòng em nhớ ai?

Chia sẻ trang này