1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT BÀI THƠ CÓ 1 KHÔNG 2!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi haythapanhsang, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    MỘT BÀI THƠ CÓ 1 KHÔNG 2!!!!

    Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm
    Chỉ nói yeu em và cứ thế enter

    Và hai người yêu thế trong mơ
    Bên chiếc khung con mỗi lần hội thoại.
    Đêm càng khuya họ càng mê mải
    Nói chuyện trăng sao mật ngọt thiên đường

    Nàng hỏi chàng: Anh cứ nói yêu thương
    Sao bỗng dưng anh biến đi đâu mất
    Chàng vội vã ơ kìa anh nói thật
    Anh bị ao(out) vừa lập tức log vào

    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chat mãi chat hoài không hết chuyện
    Tình yêu cứ theo tháng năm vơi đầy

    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng " I LOVE YOU" rồi cứ thế enter

    Chuyện tình qua modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi chuyện tình Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo cảm thấy hơi buồn.

    có gì bình luận không wí vị, ai có bài nào khác khong?



    ÍT NGHĨ TỚI MÌNH, NGHĨ NHIỀU TỚI CON GÁI CỦA NGƯỜI KHÁC
  2. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hay quá đúng là bài thơ có một không hai , rất đúng tâm lý bế tắc của em lúc này đây ,có ai cũng như em .. nói em biết em nên làm gì đây..nếu em giống như trong bài thơ nì nì
    Thu Ha
  3. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Hay qua bro ui giong em de so .
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tặng HTAS 5* vì bài thơ quá hay, tìm ở đâu ra thế ?

    that's why


  5. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hay thiet , hay ro*i nuo'c mat' .. phai tang them nhi`u * nua~ mi duoc
    Thu Ha
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị codau17@ type bằng tiếng Việt cho mọi người dễ hiễu nha,
    Cám ơn thatwhy@ về cái vụ vote nha, em hứa sẽ kiếm nhiều bài thơ khác.

    ÍT NGHĨ TỚI MÌNH, NGHĨ NHIỀU TỚI CON GÁI CỦA NGƯỜI KHÁC
  7. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    lày lày
    đừng có quote bài thơ nhiều lần wé nhen
    dzi là câu bài đó
    dudannho2
    bùn..... bùn..... bùn........
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    đúng là có 1 không 3....hehhehhe
    tại vì tui Vote hết cho cậu rùi...nên hết vote được rùi..hihih
    [​IMG]
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Natalia@ nhá, thôi thì cứ kiếm cái nick khác vote đi Natalia@ ah`, còn nếu không có thì cũng được, ngày mai sẽ có bài thơ mới, hêh , bà con ráng đợi nha.
  10. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Câu bài? tại sao phải câu bài?
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!

Chia sẻ trang này