1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài thơ khó hiểu chẳng biết của ai?Hiểu như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ khó hiểu chẳng biết của ai?Hiểu như thế nào đây?

    TÔI TẠM THỜI ĐẶT BÀI THƠ NÀY LÀ :
    BÀI THƠ QUÊN TÊN
    Trong dải suơng mù
    Có một bông hoa cô độc
    Một bông hoa màu đen
    Người ta bảo hàng ngày hoa toả hương chết chóc
    Mặt đất phô trần
    Thân xác ruỗng mục
    Đấy là phép phù thuỷ
    Sự sáng tạo cuối cùng
    Tại sao?
    Tại sao?
    Tại sao?
    Hoa không được quyền khoác cho mình chiếc áo màu đen
    Duới những trận mưa bom
    Từ những cái đầu bạo cuồng dải xuống
    Hoa bật dậy
    Tại sao?
    Tại sao?
    Tại sao?
    Kẻ mộng du dò từng bước một
    Những bóng ma tự vuốt lấy mặt mình
    Tiếng khóc vỡ trên cát
    Nước mắt thấm trên cát
    Không đủ sức hồi sinh làn da non
    Tại sao?
    Tại sao?
    Tại sao?
    Hoa không được quyền đen
    Anh không được quyền yêu em tận cuối con đường
    Trên thi thể mù sương
    Trinh bạch kiếp phù du


    nghe như một bài thơ điên chẳng hiểu gì cả có ai biết gì về bài thơ này thì chia sẻ nhé.....
  2. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng ngạc nhiên, bài này bạn kiếm ở đâu ra vậy? Tui có cảm giác không ổn lắm với bài thơ này. Có vẻ như nó nói về một mối tình tội lỗi. Hoa tượng trưng cho sự ngọt ngào và hương sắc (là ty - nghĩa trong bài?), nhưng hoa này muốn làm một bông hoa đen, màu của sự "chết chóc" và tuyệt vọng, vì đơn giản: nó yêu màu đen!
    Sơ sơ là vậy (tui nghĩ vậy, ko biết đúng ko), để hôm nào rãnh ngồi nghiền ngẫm sẽ dần tìm ra thôi.
    Nội dung phảng phất phong cách Hàn Mạc Tử, nghệ thuật thì không, có vẻ hơi ảnh hưởng phong cách văn học phương Tây? Dù gì đây cũng là một bài thơ rất ấn tượng và rùng rợn đối với tui.
  3. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thật là khó hiểu. Theo tôi nghĩ bông hoa là một cô gái. Được xót thương và được cảm thông.
    Đấy là phép phù thuỷ : nàng huyền bí ?
    Sự sáng tạo cuối cùng: Vật hoàn mỹ?
    Cuối cùng chỉ còn cái đoạn vàng vàng cuối là kết cục rốt ráo.
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thi thể mù sương là gì? Mù sương sao có thể thi thể?
    Hoa gì? Loài hoa cát? Hoa tim? Hoa máu? Hoa ca? Hoa nhạc? Hoa sáng tạo?
    Sáng tạo cuối cùng sao có thể đặt ở cuối con đường? Con đường gì? Con đường để hoa có thể nở, người và đất trời có thể sáng dọn một mù sương nghi ngút mơ huyễn và lãng đãng phiêu bồng trên những ngã tư đời hư huyễn?
    Bởi vì anh cũng là anh, cũng là bất cứ ai đi theo mộng huyễn của mình, có thể là em, có thể là hoa, có thể là sáng tạo và... có thể là một chân lý trong một mặt đất đã trầm trọng và đau thương trong thế kỷ nguyên tử giết chóc ngập ngụa máu. Và loài người đi trên những luống cày tư duy khác xưa. Nhưng!
    Nhưng, xưa là bao giờ? được gọi là xưa?
    Câu trả lời dành cho người có thể đi quờ quạng trong đêm tối, một mình với nỗi sợ hãi căng nghẹt tim và ước muốn khát bỏng như hành quân trên sa mạc vắng bóng con người. Chỉ có thể trả lời ở từng người. Và từ đó. Và từ đó? ...
    Trên tinh thể mù sương
    Trinh nguyên kiếp người phù du...
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
     
    Nhớ Nhau Vô Thường...



    Mùa Xuân có khác Mùa Đông? Hoa lê nở trắng khác hồng bao xa? Ta từ những ngõ rêu tà Ngó qua đất Bắc hồn hoa mơ màng.. Ta từ những xóm chia tan Quay về hát khúc bàng hoàng yêu thương Khi Xuân đến khắp bản mường Là hôm nay đó Vô Thường nhớ nhau...
     
     
    Bài này thì sao?
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Hỏi khó nhau làm gì?
    Mà, theo tui chắc cũng khó hiểu!
  7. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    úi, lại vô thường, đúng kiểu thơ anh Tuấn Anh " thích " , hihi
    Nhân tiện cho em hỏi ,bao zờ thì thằng LHX_NDD về làm mod box văn thế nhỉ? Thằng đó kể cũng dơ dáy thật nhưng nó vận động hành lang cần mẫn đó chứ !!! Khi nào anh qua đó , nhớ chuyển lời hỏi thăm của em tới nó nghe. Bảo nó là Mion chúc nó lần sau may mắn hơn.
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này hay nhỉ. tớ nghĩ nó nói về chiến tranh, tình yêu & tuổi trẻ
  9. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0


    à đúng rồi, có bom là có chiến tranh.
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0

    Em iu nhầm mẹ nó hàng rồi. Cái loại thằng trieunguyen có các tiền cũng khó mà thích được cái giống người nhà nó, huống hồ là thơ. Cái loại Vô Thường là anh cứ gọi là ghét cực.
    Còn thằng kia, có vận động hành lang với hành tỏi với chân gối đến mọt kiếp cũng chẳng đứa nào nó đưa lên làm mod đâu. Anh nói thật chứ, thằng Kỳ Điên làm Mod là được. Bao giờ nó xí xớn lên nó off còn dễ úp cốc vào mặt nó, há há!

Chia sẻ trang này