1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT BÀI THƠ KHÔNG CẦN QUA THI TUYỂN NHƯNG CÓ LỢI ÍCH LỚN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi moonsnow, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    MỘT BÀI THƠ KHÔNG CẦN QUA THI TUYỂN NHƯNG CÓ LỢI ÍCH LỚN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

    chà chà, xem ra trong box đã bắt đàu bội thực thơ rồi đây!
    nhưng đảm bảo bài thơ này mang tính trắc ngiệm lớn đấy,
    tớ cọp pi nó trên báo svvn, còn báo thì lại cọppi của nước ngoài, nên tớ không chịu trách nhiệm về khoản hay dở đâu nhé, quan trọng là ý nghĩa!

    YÊU và THÍCH
    Tim tôi đập rất nhanh khi tôi đứng trước người tôi yêu
    Nhưng trước người tôi thích,chẳng có gì ngoài cảm giác vui vẻ
    Đứng trước người tôi yêu, mùa đông trở thành mùa xuân
    Nhưng trước người tôi thích, mùa đông chỉ là mùa tươi đẹp

    Nếu nhìn thẳng vào người tôi yêu, mắt tôi hấp háy
    Nhưng với người tôi thích, tôi chỉ mỉm cười

    Đứng trước ngưòi tôi yêu, tôi không nói được gì dù tôi học thuộc lòng câu nói
    Nhng trước người tôi thích, miệng tôi cứ như máy khâu

    Tôi nghĩ đến người tôi yêu hai phút một lần
    Tôi không tài nào nhìn ssâu vào đôi mắt người ấy
    Nhưng trong mắt ngưòi tôi thích, tôi có thể cưòi tươi

    Khi ngưòi yêu tôi khóc, tôi khóc theo liền
    nhưng khi người tôi thích mà đau khổ, tôi không khóc mà chỉ giúp người ấy vượt qua

    CẢM GIÁC CỦA TÌNH YÊU BẮT NGUỒN TỪ ÁNH MẮT!
    CẢM GIÁC CỦA VIỆC THÍCH BẮT NGUỒN TỪ ĐÔI TAI!


    đấy, đơn giản chỉ có vậy, các bác đã kiểm nghiệm lại mình chưa?
    mà hai câu cuối,haynhất nhưng cũng khó hiểu nhất, vậy bác nào nhiều kinh nghiệm explain hộ với nhé!



    moonsnow
  2. Luna84

    Luna84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ các anh chị 82 cũng có hứng thú thơ thẩn ghê nha.
    Bài thơ chị moonsnow post lên đọc hay ghê.Giá mà em tìm được 1 người yêu mình như anh chàng trong topic đó nhỉ.
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi xong, nếu cái bài thơ của bà mà đúng sự thật thì tôi chưa yêu bao giờ, ôi ôi ôi, làng nước ơi, hic hic........hu hu hu.........từng này tuổi đời rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai
    Thế bây giờ làm thế nào để tim đập nhanh nhỉ? hic hic

    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Em Luna84 cần tìm người yêu hả... anh đây này.... ... (chẹp, dạo này ế quá.... ).
    Hì hì, hóa ra là yêuthích nó khác nhau như vậy.... hóa ra có đôi lúc mình chỉ thích, nhưng lại tưởng là yêu....
    Nhưng tôi nghĩ đâu cần phải phân biệt yêu với thích ... thường thì từ thích, nếu hợp nhau và có điều kiện, người ta chuyển thành yêu đấy...
    HIc hic, có em nào thích anh chưa nhỉ... để còn chuyển giai đoạn phát..... :-(
    CẢM GIÁC CỦA TÌNH YÊU BẮT NGUỒN TỪ ÁNH MẮT!
    CẢM GIÁC CỦA VIỆC THÍCH BẮT NGUỒN TỪ ĐÔI TAI!

    ----> cái này thì chẳng rõ lắm.... tới giờ đã yêu lần nào đâu mà bít..... :((
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hì! bà 3S có chắc kô đấy hả?????
    em luna mà tìm ai thì tìm,chứ đừng có nghe lời dụ dỗ của lão VỊt tiểu... nhá,chị em mới nhau chị mới khuyên thật tình đấy!
    đấy,yêu nó rắc rối thế đấy các bác ạ,thú thật em cũng chả hiểu gì????


    how could U do that to me
    U said we are meant to be
  6. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này rất đúng,khi gặp người mình yêu cảm giác rất khác
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH.TÌNH LÀ CÁI QUE.
  7. Believe_In_Nothing

    Believe_In_Nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ớ, hehe, em thấy cái này quen quen các bác ạ , nhưng mà có thêm thắt tí
    Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt, sự thích bắt đấu từ tai nghe. Nếu bạn muốn thôi ko mến người bạn đã từng mến, bạn có thể bịt tai lại, nhưng nếu bạn nhắm mắt lại thì tình yêu sẽ đến bằng những giọt nước mắt và sau đó sẽ vĩnh viễn nằm lại trong tim bạn
    Cuộc đời chẳng qua chỉ là một cuộc trả nợ/
  8. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    đúng là yêu thì bằng ánh mắt nhưng trước khi đến được ánh mắt thì nó phải qua cái tai đã.Ko thể yêu 1 người mà noi chuyện ko hợp đựơc
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chết tôi rồi!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    íu ơi, iem ứ dám đọc đâu, ngượng bỏ xừ, thía này thì iem chả dám thích ai nữa roài
    [​IMG]
    promise me, u'll wait 4 me?​

Chia sẻ trang này