1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài thơ nhỏ thay lời chào.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thaonguyen81, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nhỏ thay lời chào.

    Text​
    Text

    Tớ là một thành viên mới của ttvnonline và rất yêu thích thơ. Nhưng tiếc rằng khả năng sáng tác văn thơ lại rất kém. Tuy nhiên để có lời chào tới tất cả mọi người, tớ xin gửi tặng mọi người một bài thơ nhỏ của mình. Có thể nó không hay, rất mong mọi người đón nhận.

    Thơ cho một người

    Biết có bao giờ anh trở lại chốn này đây
    Con đường nhỏ ven sông rực vàng tươi hoa điệp
    Nơi có một chiều,phải, một chiều duy nhất
    Anh đã cùng em ...
    đưa tiễn một mùa thu

    Và chỉ một lần rồi mãi mãi rời xa
    Chẳng bao giờ anh về thăm con đường nhỏ
    Hoa điệp nhớ anh trút nỗi buồn theo gió
    Chiếc lá khóc thầm chia hai nửa Vàng - Xanh

    Em biết mình không phải và không thể nhớ anh
    Nhưng tự đâu nước mắt cứ lăn dài trên má
    Con tim cằn khô cũng có lần gục ngã
    Trước kỉ niệm đẹp êm
    ... theo nỗi nhớ tràn về


    [blue]Thaonguyen
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hi Thảo Nguyên,
    HSN người La Phù, Hoài Đức, Hà Đông xin có lời chào Thảo Nguyên Hà Tây đó
    Chúc luôn vui
    Sẽ có thơ sau ...
    Mến
    HS~N 2K2
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé thaonguyen81 ,gã quê mùa ta tuy dốt nhưng biêt thưởng thức thơ.Thơ cô bé làm ta xúc động lắm.
    Bài thơ hay nhưng ta chỉ tiếc rằng trên đời này chẳng
    có cô bé nào như trong thơ của em đâu.
    Gã lãng tử ta có bài thơ tặng bé .Bài thơ này chẳng phải nhỏ đâu,nó to đùng như võ sĩ sumo đó nhé

    Không đề
    Em vác dao ra
    Đuổi ta
    Em chạy nhanh quá
    Như những bài ca!!
    Ta đón nhận từ em một nhát
    Để trở về với đất mẹ thân yêu
    Ta ở đây dưới ánh nắng buổi chiều
    Và em đang đọc bài văn điếu
    Về tình yêu
    hello
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    *** Chào tdna và thaonguyen81 nhé
    *** Nguyên xin góp gió bài thơ này gọi là chia sẻ chút đồng cảm cùng Thảo Nguyên đó
    HỒ THU.
    Mắt em xanh, như hồ thu xanh biếc
    Xanh cả đời ta, xanh cả đất trời.
    Buổi chia tay không nói được một lời
    Chỉ buồn bã tuôn rơi đôi dòng lệ
    Trời chưa vào thu thoảng làn gió nhẹ
    Phơ phất trên cao vài áng mây hồng
    Người ra đi nghĩ gì mà lặng lẽ ?
    Kẻ tiễn đưa chua xót hay lạnh lùng ?
    Cắn môi, vai rung rung
    Nón che, mắt rưng rưng
    Tim vỡ, lòng thổn thức
    Đăm đăm, nhìn hư không.
    Khép kín giọt lệ sầu
    Không gian nhòa nhạt màu
    Tóc rũ buồn vời vợi
    Đáy mắt như mộ sâu.
    Xe lăn qua cầu,
    Làm sao thấy nhau ?
    Dõi mắt đi tìm,
    Người thương chẳng thấy,
    Chỉ thấy nắng lung linh.
    Chỉ thấy gió rung rinh.
    Chỉ thấy nước lao xao.
    Người đi, xa khuất giữa ngàn dâu.
    Về đi thôi,
    Nắng sắp tắt rồi.
    Về đi thôi,
    Gió cuốn bão rồi.
    Về đi em !
    Đừng đứng đó !
    Đừng khóc nữa !
    Về đi em !
    Ngoan lên, nhanh lên, về đi em !
    Hoàng hôn rơi,
    Trong đáy mắt sũng buồn.
    Mùa đông trôi,
    Giá buốt cả tâm hồn.
    Một lần chia ly,
    Một lần vĩnh viễn.
    Đời đời quyến luyến.
    Tình yêu xưa,
    Tan theo không gian, lạc vào hư vô.
    ...............oOo..................
    Mắt em từ đó không còn sáng,
    Hồ thu che phủ bởi mây ngàn !
    Người đi từ đó không trở lại,
    Rừng sâu chôn kín mảnh hồn hoang !
    HÀN SĨ NGUYÊN
    HS~N 2K2
  5. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào anh TDNA, cám ơn anh nhiều thật nhiều nha. Nhưng anh đang làm em sợ đấy.
    Thaonguyen
  6. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HSN ơi, bài thơ của người thật hay. Thảo Nguyên sẽ rất vui nếu như người đón đọc chủ đề mới của Thảo Nguyên, Khi ấy người sẽ hiểu tại sao lại có bài thơ này.
    Chủ đề là : CHẲNG LẼ ĐÀN ÔNG LÀ NHƯ THẾ SAO
    Thaonguyen

Chia sẻ trang này